[Chat chít chụt chịt] ❇ ❈ ❅ ❄ ❆ Happy New Year ❆ ❄ ❅ ❈ ❇

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
lúc đó mình đang nằm mơ mơ màng màng, không biết đã ngủ thật chưa, cơ mà thấy có bóng người bước vô phòng rồi nằm vào đúng chỗ mình nằm cơ, người thì không cục cựa được gì hết :2cool_burn_joss_sti
 
Lần đấy mình bị bóng đè, thấy đang nằm trong 1 căn nhà nền đất, mái lá, cạnh cửa sổ, có nắng qua cửa sổ nhưng vẫn âm u. Còn thực ra là đang nằm trên gác, chỗ cửa sổ thật ra là mấy rảnh thông gió.
Đè kiểu, hoảng quá nhưng vẫn còn lý trí. Mò ngay cái điện thoại, gọi điện. Thấy ảo giác đã gọi đi được, nhưng đầu bên kia toàn nói ngôn ngữ gì đó mà mình không nghe được.
Sau đó, với tay lên thành "cửa sổ" để kéo người ngồi dậy. Kéo vẫn lên, nhưng buông tay ra khỏi thành cửa là đâu vào đấy.

Bị đè kiểu đó 2 tiếng đồng hồ... Người thì không có ai, nhưng chỗ đó nằm ngủ hay thấy 1 đôi ông bà già...
 
Ừa... Hiểu chứ gì -_- Sợ thấy mẹ.
 
có coi đất coi nhà trước khi thuê ko ko đấy :1cool_look_down:
ta cũng mới thuê nhà khác ở, mà đm cứ mỗi chiều đi làm về là có cảm giác như có ai lạ vào nhà lúc mình đi làm ấy :3cool_angry:
 
Ta ở phòng trọ.
Mà khu phía sau bệnh viên đa khoa Trung ương thành phố... Nghe là hiểu rồi nhỉ?

Đúng phòng ta từng ở, ta là nạn nhân đầu tiên, nhưng không phải duy nhất: đóng cửa đi làm, tối về cửa đã khoá trong =))
 
cái khu đáng sợ phải nói là ở gần sân bay tân sơn nhất, trước nhà mình ở đó, nghe ông bà cụ kể chuyện hồi ở đó mà mình cũng sợ vãi ra :5cool_sweat:
 
ta thì chỉ có cảm giác vậy thôi, để ý thì thấy có một số thứ bị xê dịch, ngoài ra chưa gặp hiện tượng gì khác lạ :3cool_angry:
 
Report: Cần Thơ có mưa =))
 
đi chơi game nên éo biết mưa chỗ nào <(")
 
đm, đnag ở quy nhơn, cả năm tính ra mưa đâu được có tầm 2-3 tuần/ năm :8cool_cry:
 
đm cái lúc ăn cơm nước là bao giờ cũng bị phụ huynh giáo huấn mấy chuyện tào lao
lúc nào cũng kêu mình vào sân bay làm, xin phát là vào được, nhưng mình không thích làm ca, với lại cũng chả có hứng thú vào sân bay, toàn người nhà trong đấy
thế là ổng buông luôn 1 câu "mày muốn làm gì thì làm, công việc tao không can thiệp vào nữa"
đậu phộng, cứ làm như mình muốn bị can thiệp lắm không bằng
 
còn trẻ, nhảy nhót đến tầm 27-28 rồi hẵng kiếm việc ổn định mà làm.

Ta giờ vẫn còn nhảy nè, chổ nào lương cao là nhảy - bất kể ngành nghề :">
 
Bố đếm T__T

Nhảy qua Bayer T__T

Tại xaoooooooooooo T__T
 
thì vẫn còn đang chưa ổn định lắm, chỗ đang làm chủ yếu là để kiếm ít tiền đóng học phí + chi cho nhu cầu, mốt bằng cấp ngon lành thì tính tiếp chứ sao

thế mà ông bà cụ cứ một hai đòi đưa vào sân bay làm, trong khi mình đếu có hứng thú
 
như ta khỏe nhất, con cái sống từ nhỏ ngoài đường nhà coi như cái phòng trọ muốn đi là đi muốn về là về, giờ làm gì cũng đc có can thiệp gì thì chỉ hỏi có muốn làm chổ này ko ta xin giúp cho làm kiếm ít tiền mà tiêu.
chỉ chửi bới vì éo chịu dắt gái về nhà 8-}
 
Ta thì còn 2 năm nữa mới ra trường, mà ra thì cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Thôi thì tùy cơ ứng biến :3cool_angry::3cool_angry:
 
Bố đếm T__T

Nhảy qua Bayer T__T

Tại xaoooooooooooo T__T

Lương cao, vị trí này mà ko cần làm việc tại SG là quá good rồi :2cool_misdoubt:
 
Nghỉ lễ này các con hàng đi đâu không hay cũng ru rú ở nhà giống ta :5cool_sweat::5cool_sweat:
 
Back
Top