Năm nay đúng là xui vl các bác ạ .
- Ăn Tết bằng cách mất xe ngay tại gia , đi tắm thì đạp nát cái kính . Họ hàng toàn chó xanh chó vàng mà chả làm đc cái chó gì .
Từ đó đến giờ ngày nào cũng có người hỏi : "Xe đâu ? "
- Đi học tiếng nhật thì con ex bảo trông chỗ cho nó mà tận ca sau nó mới đến , ngồi cuối lớp canh chỗ toàn gặp cái thể loại ngu học hết đi học nhờ ca lại đến đi muộn mà đòi hỏi , điên vãi đái . Hôm sau nó nhắn tin , inbox FB xin lỗi đủ kiểu , rồi hẹn đi ăn sau giờ học .
Nói thật là em lúc đó cũng không tức cái gì đâu , nhưng gặp lại cái không khí trong cái lớp đó + em nó hỏi em không mang mũ bh + áp lực thi cử vớ vẩn dồn ép cả tháng + việc phải đón xe buýt trc 9h thì em chưa bao giờ cáu hơn thế. Cuối cùng học xong em bỏ mẹ nó mà đi bộ về. Hậu quả thế nào thì các bác cũng đoán ra rồi.
- Nhớ ngày xưa dậy sớm dễ dàng thế nào thì giờ khó như thế , đặt 5 cái báo thức cũng chưa chắc dậy sớm đúng 6h40 để chạy bộ đến trường.
-Hôm trước đang chơi game thì con bạn inbox bài thi tiếng Anh làm hộ nó để nó không phải học lại lần nữa , có kết quả xong nó cảm ơn rối rít , hỏi có muốn ăn uống hay gì không ( không đùa chứ ờ trường em tiền học lại môn tiếng Anh của sv là nguồn thu chính cmnr ) mà giờ em đếch biết em phải thích cái gì nữa...
- Có ý định mua con xe đạp road tử tế mà đi học + đi làm sau này mà hết sợ mất xe , vặt phụ tùng , xước xát như bọn bạn lại đến sợ bắn bẩn hết quần áo như hồi cấp 3.