[Chát chít chụt chịt] Tinh thần ngày Quốc khánh 2/9 đời đời bất diệt!

  • Thread starter Thread starter 010203
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
góp ý được mình đã táng vỡ mỏ nó rồi

vì ông già nó là anh ruột của ông già mình, mà nói nó thì lại cả nể ông bác, nên bị buộc phải làm thinh :9cool_pudency:

còn thằng này trước giờ trừ người quen, còn không thì ít cả nể đứa nào lắm :3cool_embarrassed:
 
nó lười thì đừng làm hộ nó bất cứ việc gì, muốn ăn thì tự nấu, muốn phòng sạch thì tự quét, sau 1 thời gian là nó sẽ k chịu nổi :6cool_smile: còn nó dám bật thì cứ lôi chai neptune ra :1cool_byebye:
 
đến khổ, mình mà éo làm gì bà cụ lại mở nhạc cho nghe, mà giặt mỗi đồ mình không thì cũng bị mẫu than nói này nọ, chứ không thì đã mặc xác rồi ~.~
 
kí gửi hết đồ đạc đi nơi khác cho an toàn, được thì người cũng tếch luôn đi :2cool_go:
 
đến khổ, mình mà éo làm gì bà cụ lại mở nhạc cho nghe, mà giặt mỗi đồ mình không thì cũng bị mẫu than nói này nọ, chứ không thì đã mặc xác rồi ~.~
Đừng bảo là hiện đồng chí đang phục dịch cho nó, đến cả giặt quần áo cũng giặt luôn nhé ?
 
Đốt cmn nhà đi, cho khỏe :2cool_sad:

Phải tay mình thì mình làm ầm lên một lần (nội bộ thôi) cho ông bà già hiểu, lo thân chưa xong - lại còn phải lo hộ đứa khác. Mơ đi :6cool_smile:
 
hồi trước toàn bị bà cụ kêu giặt luôn cho nó, giờ thì đỡ nhiều rồi :6cool_smile:
 
giờ cứ nắm đầu nó đấm 1 trận, đấm xong rồi bảo, giờ việc mày mày làm, việc tao tao làm, mày mà éo làm là tao đập, thế thôi :6cool_smile:
 
thì giờ dĩ nhiên là thế rồi, chứ chả lẽ mình mà lại phải đi làm cu li cho nó à :6cool_smile:
 
Đè đầu nó đập 1 trận đi Rệp
5kjnl.gif
 
Mi vừa ngủ vừa post bài à
5kjnl.gif
 
thôi ngủ cái đã, sáng mai còn phải đi thi :3cool_nosebleed:
 
mai hết hạn visa , gọi điện trường ko ai bắc máy , xong phim rồi
Kanade%20015.jpg
 
Mưa não nề thiệt. Cái quạt gió ở phòng phơi đồ bị hư, trời này chắc không khô nổi rồi.

Huhuh, tội cái tay tôi quá - tối nay ngồi là đồ chắc rã tay :6cool_beat_brick:
 
Trước khi là đồ, đều phun nước lên.

Thế là hôm sau nhỏ bạn nó thấy, đồ âm ẩm phơi chưa khô, lấy vào là luôn X_X Kinh dị chưa từng thấy! X_X
 
dạo này cô đơn quá , ko biết bao h mới thoát cái cảnh này :6cool_beat_brick:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top