[Chat thread] Cung chúc tân xuân 2024

Muốn 'nhàn' thì có nghề bảo vệ ý. Lương cũng tàm tạm, làm 24h/ngày, 1 ngày làm, 1 ngày nghỉ, lấy lương công nhật (cũng vài 2-3tr/tháng), làm thì tuy tốn thời gian n khá nhàn, tất nhiên nếu có sự thì khá phiền (xui lắm mới bị). 0 thì làm phục vụ quán cafe hay mấy quán đồ ăn nhanh nếu tềnh iêu nhanh nhẹn tháo vát, làm ok thì cũng đc lắm, lại tha hồ ăn. Ngoài ra còn 1 nghề khá 'oai' nữa là đi làm gia sư kèm trẻ con, có làm cái đấy thì kèm trẻ con cấp 1 thôi, chủ yếu là...làm bài tập cho nó.

Mà nói thật. Đi làm kiểu sinh viên bán thời gian theo cá nhân mình thì cũng 0 cọ xát đc thực tế mấy đâu (tất nhiên nếu nói là để tiếp xúc đc với nhiều người thì cũng đc). Xã hội rộng lắm mà chưa chắc công việc chính về sau ta làm nó có cần tới n cái 'kiến thức XH' mà ta có khi đi làm thêm hay 0 đâu.

Chủ yếu chuyện đi làm bán thời gian kiểu sinh viên là để kiếm (thêm) tiền đặc biệt là với thanh niên ngoại tỉnh. Còn cái 'cọ xát thực tế' thì hên xui thôi. Chuyện làm nhà báo thì thật ra cũng 0 nặng nề quá, tuy nhiên mình thì mình chuộng cái xách giỏ đi học cái gì đó thì tốt hơn.

Về phần quý tôi thì nó hơi khác. Trước đi rân wân làm trâu làm mọi cho người ta, ba cái kiến thức súng ống, thuốc nổ nửa mùa với vài ba cái 'nghiệp vụ' ba lăng nhăng về rồi thì vứt đi hay để chém gió thôi chứ có giá trị đ đâu. Có điều do làm chỗ đó tiếp xúc với nhiều người từ to vừa vừa tới nhỏ nên cũng coi là có kiến thức XH, lại học đc khá nhiều cách làm việc văn phòng nữa. Ở đây 0 nói về tiền bạc nhá.

Thà đi làm giữ xe còn khỏe hơn, ở chỗ tớ trả 400k / tháng mà chỉ làm bán thời gian :-"

Mất phát đền cm luôn nha chú :6cool_sure:. Mà nói mất xe hơi quá đáng chứ mà nó mất hay bề cái kính xe thôi là nhà chú bỏ mẹ rồi.

Tớ cũng có kiêm cái vụ này hồi trước. Cực thì 0 cực lắm n mà kiếm 0 đc bao nhiêu đâu, chia cho ae 1 buổi chắc 0 qua nổi trăm ngàn/người/lần
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái đó khoai to mới ko lo chết đối, con Naq đừng thấy vậy mà tưởng dễ ăn =))

Làm để lấy kinh nguyệt, ra trường quen với công việc... thôi chứ kiếm sống bằng nghề ấy thế nào được.

Nếu muốn làm tại nhà thì nghe nói có nghề làm dư luận viên trên mạng thì phải. Không làm thì thôi chứ đừng chọn mấy cái nghề ngồi nhập dữ liệu không hỏng não mới lại nhập nhầm 1 cái nó bắt nhập lại thì buồn.
làm bảo vệ suốt ngay ngồi 1 chỗ thì nhàn thật nhưng trừ phi muốn kiếm sống bằng nghề ấy không thì ở nhà học thêm kiến thức còn giúp ích hơn.
 
Muốn 'nhàn' thì có nghề bảo vệ ý. Lương cũng tàm tạm, làm 24h/ngày, 1 ngày làm, 1 ngày nghỉ, lấy lương công nhật (cũng vài 2-3tr/tháng), làm thì tuy tốn thời gian n khá nhàn, tất nhiên nếu có sự thì khá phiền (xui lắm mới bị). 0 thì làm phục vụ quán cafe hay mấy quán đồ ăn nhanh nếu tềnh iêu nhanh nhẹn tháo vát, làm ok thì cũng đc lắm, lại tha hồ ăn. Ngoài ra còn 1 nghề khá 'oai' nữa là đi làm gia sư kèm trẻ con, có làm cái đấy thì kèm trẻ con cấp 1 thôi, chủ yếu là...làm bài tập cho nó.

Mà nói thật. Đi làm kiểu sinh viên bán thời gian theo cá nhân mình thì cũng 0 cọ xát đc thực tế mấy đâu (tất nhiên nếu nói là để tiếp xúc đc với nhiều người thì cũng đc). Xã hội rộng lắm mà chưa chắc công việc chính về sau ta làm nó có cần tới n cái 'kiến thức XH' mà ta có khi đi làm thêm hay 0 đâu.

Chủ yếu chuyện đi làm bán thời gian kiểu sinh viên là để kiếm (thêm) tiền đặc biệt là với thanh niên ngoại tỉnh. Còn cái 'cọ xát thực tế' thì hên xui thôi. Chuyện làm nhà báo thì thật ra cũng 0 nặng nề quá, tuy nhiên mình thì mình chuộng cái xách giỏ đi học cái gì đó thì tốt hơn.

Về phần quý tôi thì nó hơi khác. Trước đi rân wân làm trâu làm mọi cho người ta, ba cái kiến thức súng ống, thuốc nổ nửa mùa với vài ba cái 'nghiệp vụ' ba lăng nhăng về rồi thì vứt đi hay để chém gió thôi chứ có giá trị đ đâu. Có điều do làm chỗ đó tiếp xúc với nhiều người từ to vừa vừa tới nhỏ nên cũng coi là có kiến thức XH, lại học đc khá nhiều cách làm việc văn phòng nữa. Ở đây 0 nói về tiền bạc nhá.



Mất phát đền cm luôn nha chú :6cool_sure:. Mà nói mất xe hơi quá đáng chứ mà nó mất hay bề cái kính xe thôi là nhà chú bỏ mẹ rồi.

Tớ cũng có kiêm cái vụ này hồi trước. Cực thì 0 cực lắm n mà kiếm 0 đc bao nhiêu đâu, chia cho ae 1 buổi chắc 0 qua nổi trăm ngàn/người/lần
Giữ xe ở quán cafe cũng chẳng đông đảo chi cho lắm nên cũng an toàn, trừ phi đen quá ko có chỗ đen hơn thì mới bị thôi bác, mà cũng mấy thằng lẫn, nói giữ xe chứ thực ra dắt xe cho khách chứ có cái nhà xe rồi có cần giữ gì đâu
 
^ à tưởng đang nói là giữ xe trong bãi xe

BTW bạn chánh ủi mún làm DLV thì sang lsvn kiếm nick tên Dạt Vòm ý.
 
chọn việc mà làm, ko làm được thì thôi, đừng cố tìm bằng mọi giá. "Đi làm thêm" giải quyết được cái oai tâm lý, nhưng còn phải xem nó có đáng không đã, không thì ngồi nhà ăn bám cũng chả chết, ngồi học tiếng Anh hay gì đó đỡ phí sức hơn. 15 ngàn 1 ngàn cap là quá đáng, làm thử là biết.

Bà già thanh niên khá dở hơi. Cho đi làm thì cho đi hẳn, không cho đi thì ko cho hẳn. Kiến thức nghề ngỗng kinh nghiệm đều không có mà đòi có việc làm thêm tại gia trong thời buổi gạo châu củi quế này, yêu cầu hơi bị ảo.

Đúng rồi, bọn chó nó lừa đảo, xem lại điều kiện:
 Lưu ý khi làm việc
Các trường hợp sẽ bị khóa tài khoản
• Khóa tài khoản 10 phút

 Trong vòng 15 giây không sử lý xong hình ảnh tài khoản sẽ bị đá ra và phần mềm sẽ đăng nhập lại. 2 lần liên tiếp bị đá ra sẽ bị khóa 10 phút.
 Nhập sai nhiều lần tiếp.
 Bỏ qua nhiều lần liên tiếp.

• Khóa tài khoản vĩnh viễn.

 Bị khóa 10 phút 2 lần liên tục.
 Tài khoản không làm việc trong 4 tuần liên tiếp.
 Bị đá ra quá 20 lần trong một ngày.
 Tỉ lệ đúng thấp hơn 85%.
 Tạm dừng quá 20 lần trong ngày.

 Các trường hợp bị khóa tài khoản vui lòng liên hệ kĩ thuật viên để được cấp lại tài khoản. Tài khoản bị khóa vĩnh viễn vẩn được bảo lưu kết quả và vẫn được thanh toán lương. Các bạn lưu ý đọc kĩ hướng dẫn trước khi làm việc để đảm bảo sự ổn định của công việc và tránh bị khóa tài khoản.

Sáng ngay ngồi bật qlinkgroup lên, làm được chừng 80 cái thì ko load cap nữa. Bấm thì nhanh mà load ảnh như con rùa, gấp mấy lần thời gian gõ cap. Nhìn là thấy nhằng rồi. Rốt cuộc làm được 100 cái thì khóa mẹ nó acc.
Cuối cùng lên gúc gõ "qlinkgroup lừa đảo " thì thấy thực ra gõ captcha nhiều chỉ để tụi hacker đăng ký acc hàng loạt, nản quá chả biết làm gì!
Bà già thanh niên khá dở hơi
7nTnr.png


- - - Updated - - -

^ à tưởng đang nói là giữ xe trong bãi xe

BTW bạn chánh ủi mún làm DLV thì sang lsvn kiếm nick tên Dạt Vòm ý.

Luơng bao nhiêu?
 
Qua bên lsvn kiếm nick áy mà hỏi. Ta chỉ nghe nói thoai
 
mà cho hỏi có nghề nào dễ cua gái không? :2cool_sad:
 
Thôi thì đi thi The Voice hay Ngôi Sao Việt hay Đồ Rê Mí đi.:7cool_waaaht:
 
Sáng nay xem thời sự nói về việc làm nghề gõ capcha thấy quen quen.:6cool_sure:
 
Vãi. Con chính ủy vừa vô làm mà đã lên TV rồi cơ à :5cool_ops:

Kiểu này là cài người vào òi :6cool_sure:

Thật ra có 1 nghề sướng lắm. Vừa làm cha thiên hạ, lương 3 củ tháng 0 kể trợ cấp, lương thưởng, bao ăn 3 bữa/ngày kèm chỗ ngủ luôn... chưa kể vào phát là làm hợp đồng chính thức ngay và kí liền 1 năm. Ngoài ra còn nhiều ưu đãi khác nữa. Công việc bảo đảm nhàn hạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Liệu có phải là sếp box ta... :6cool_sure:
1111-b5875_01.jpg
 
Đắng lòng kiều nữ vạch mặt tay to là người quản lý một diễn đàn con của một diễn đàn lớn có tiếng tại Việt Nam :6cool_sure:
 
Vãi. Con chính ủy vừa vô làm mà đã lên TV rồi cơ à :5cool_ops:

Kiểu này là cài người vào òi :6cool_sure:

Thật ra có 1 nghề sướng lắm. Vừa làm cha thiên hạ, lương 3 củ tháng 0 kể trợ cấp, lương thưởng, bao ăn 3 bữa/ngày kèm chỗ ngủ luôn... chưa kể vào phát là làm hợp đồng chính thức ngay và kí liền 1 năm. Ngoài ra còn nhiều ưu đãi khác nữa. Công việc bảo đảm nhàn hạ.
Nghề này nghe quen quen,liệu có phải là...:5cool_ops:
 
éo quen con nào tên có từ Phương :5cool_ops:
 
Back
Top