Để nhờ một chút :
Một con báo được sư tử giao nhiệm vụ quản lý 1 đàn sói 10 con, đồng thời cũng cung cấp đủ thức ăn sau khi đi săn về cho cả bọn. Báo nhận được thức ăn, đem chia làm 11 phần , nó giữ lại 1 phần còn 10 phần còn lại chia cho bầy sói. đàn sói cảm thấy thịt được chia quá ít, cả lũ hè nhau lại nói chuyện với con báo. Một con báo có thể đánh lại 1 con sói nhưng 10 con sói thì quá nhiều, báo không có cách gì xử lý được. Cực chẳng đã con báo đành lủi thủi đến gặp sư tử xin từ chức. Sư tủ hỏi rõ đầu đuôi sau nói với con báo : " chú nhìn anh mà học tập. "
Sư tử đem thịt chia làm 11 phần, to nhỏ không đều, chính mình chọn phần to nhất, sau đó nói với bầy sói : " Còn lại như thế nào phân chia, các cậu cứ tự giải quyết " . Để lấy miếng thịt to hơn, bầy sói nháo nhào, cãi vã, tranh đoạt loạn xà ngầu, hoàn toàn không để ý đến việc 10 phần thịt hôm nay còn nhỏ hơn cả 10 phần thịt hôm qua. Báo phục quá hỏi sư tử, đây là cách gì ? Sư tử cười :" Chú chưa nghe "ăn lương theo hiệu suất" bao giờ à ?...... "
Ngày hôm sau, sư tử lại đem thịt chia ra 11 phần, chính mình lại lấy đi 2 phần, sau đó lại nói với bầy sói : " Bây giờ các cậu tự mình thảo luận sau đó nhận phần của mình." 10 con sói nhìn 9 phần thịt, sau đó lại bắt đầu thượng cảng chân hạ cẳng tay, cuối cùng con sói yếu nhất bị bỏ lại với cái bụng lép kẹp và khuôn mặt thâm tím. Báo lại phục lăn rồi quay sang hỏi sư tử, đây lại là cách gì ? Sư tử cười mỉa ," Chú đọc phương pháp quản lý công ty của Jack Welch chưa ?...... "
Ngày thứ 3, sư tử chia thịt làm 2 phần, chính mình lại lấy 1 phần, sau đó nói với bầy sói : " Bây giờ các cậu tự mình quyết định phân chia số thịt còn lại. " Đàn sói lại tiếp tục cuộc chiến ngày hôm qua lần này con sói cuối cùng còn đứng vững nghênh ngang ăn trước cả số thịt còn lại, Sau khi nó ăn no những con sói còn lại mới được ăn phần thịt thừa còn lại, từ đó nó trở thành con sói đầu đàn, các con sói khác chịu nó quản lý, lần lượt dựa theo thứ tự nó quy định để nhận thức ăn và cũng từ nay về sau sư tử chỉ cần quản lý một con sói, chỉ cần đưa thịt cho con sói đầu đàn các việc còn lại sư tử không cần quan tâm. báo lại quay sang hỏi sư tử, đây là cách quản lý gì ? Sư tử nghĩ một hồi tặc lưỡi : " thôi thì gọi nó là lên chức dựa theo năng lực vậy ... "
Vài tuần sau con sói đầu đàn béo lên trông thấy còn bọn sói còn lại bắt đầu gầy đi.
Lần này sư tử chia thịt ra làm 5 phần, chính nó lấy 3 phần, 1 phần để nguyên còn phần cuối cùng nó chia ra làm 9, sau đó sư tử họp cả bầy sói lại nói : " mỗi cậu tự lấy phần của mình, còn tôi sẽ khảo sát các cậu sau đó tôi sẽ đưa cho người có thành tích cao nhất phần thưởng là khối thịt còn lại " . Bầy sói lấy đi phần của mình đồng thời mỗi con sói đều suy nghĩ hết cách để lấy lòng sư tử, có con thì chia một nửa số thịt của mình ra, tặng cho sư tử, con thì chia 1/3 nhưng con thông minh nhất lấy toàn bộ thịt của mình ra đem hết cho sư tử sau đó nhận về phần thưởng cho thành tích tốt nhất : khối thịt còn lại. Cuối cùng sư tử được hơn 70 % số thịt. Phương pháp này cuối cùng được sư tử đặt tên là " quy tắc ngầm " .
Lại vài ngày trôi qua, đàn sói ngày 1 gầy.
Lần cuối sư tử chiếm hết toàn bộ số thịt sau đó cho bầy sói đi ăn cỏ. Bầy sói gầy gò, ốm yếu, lòng tràn đầy căm tức và đố kỵ nhau đành phải chịu cả lũ cúi đầu đi ăn cỏ, báo lại đặt câu hỏi như thường lệ và nhận được câu trả lời là **** .
Sau một thời gian ăn béo lên sư tử đã sang Mỹ để thi American Idol bỏ cả lũ sói ở lại rừng một mình.
- - - Updated - - -
Con Rockman nào mới đc chứ nó có cả chục phiên bản và mỗi con còn có thêm cả chục form khác nhau nữa. Con mới nhất thì có con X'over, con đấy chưa ra đã chìm mịa nó ròi và ta cũng 0 ưa con đó.
BTW 2 súng thì phải cái này 0?
http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130727154414/megaman/images/e/e0/Over-5.png
Không khẩu súng nhỏ hơn chút và trông bộ giáp nó cũng nuột hơn hình như cách đây khoảng vài tháng mi cũng đã đưa lên diễn đàn 1 lần rồi, có điều bây giờ ta tìm mỏi cổ cũng chả thấy . Mà hình như con đó hem phải Rockman nhưng mà cũng của cùng tay tác giả đó thì phải .