[Chat thread] Cung chúc tân xuân 2024

Nói chung là năm 79 thì hơi nóng vội, phải thêm tầm 5 năm nữa, thương lượng đầy đủ với bọn phương Tây rồi hẳn đánh. Chứ như lúc đó dính ngay cái cấm vận của phương Tây và TQ hậu thuẩn thì Liên Xô cũng khó giúp được nhiều, chắc lúc đó ỷ mới thắng xong Mỹ Ngụy nên hung hãn nên không coi phương Tây ra gì.

Thương lượng gì? Bố mẹ ta nhân chứng sống thời đó này. Đài loa chửi Mỹ bêu rêu suốt phố phường. Chỉ có từ khi LX nó tiêu tùng thì VN mới phải thay đổi cách nhìn nhận thôi.
 
Chính trị bao giờ chả bảo chống cái này chống cái kia, xúi giục đánh nhau nhưng toàn dân đen chết còn các bố cứ ngồi chùi mép ngon lành
 
Thương lượng gì? Bố mẹ ta nhân chứng sống thời đó này. Đài loa chửi Mỹ bêu rêu suốt phố phường. Chỉ có từ khi LX nó tiêu tùng thì VN mới phải thay đổi cách nhìn nhận thôi.
Đúng là chuyện thương lượng là hơi chuối, lúc ấy mục tiêu của Mỹ và những đệ tử là mở rộng vết rách của TQ và Liên Xô trong đó ủng hộ TQ là chính, VN thì không theo TQ được rồi mà cứ để thế thì TQ nó sẽ vẫn mạnh lên và cán cân quân sự sẽ càng ngày càng lệch nên kiểu gì thì cũng không đập được Cam.
Nhưng theo mình thì có 1 cách khác : vẫn theo chính sách của Bác : cân bằng giữa TQ và Liên Xô, thậm chí nếu cần thì bán hoặc trả bớt vũ khí lại cho Cam dưới dạng viện trợ trả nợ, xuất khẩu lúa và sản phẩm NN sang TQ ( lưu ý đây là năm 79 không phải năm 9x về sau, lúc này TQ vẫn cần lúa ), xúi bẩy Cam đánh Thái theo kiểu : Anh cứ đánh Thái đi còn lúa gạo để em lo. Với cái kiểu chính sách như Polpot thì kiểu gì cũng sẽ căng với thằng nào đấy, quanh nó chỉ có VN, Lào và Thái mà thằng Thái nó chiếm đất Cam còn nhiều hơn VN, ---> chỉ cần không có thằng TQ xui thì khả năng Cam và Thái bụp nhau là khá cao.
May ra thì đây là một mở đầu sáng sủa hơn.
 
Dù sao bớt được 1 thằng Pol Pot là bớt đi được 1 mối họa cho Vn rồi.:3cool_embarrassed:
 
Dù sao bớt được 1 thằng Pol Pot là bớt đi được 1 mối họa cho Vn rồi.:3cool_embarrassed:

Campuchia giờ nó vẫn ghét VN như dân VN ghét TQ thôi. Cái vụ VN đóng chiếm tới hơn 10 năm đã là một chuyện rồi, bây giờ thì biên giới VN với campuchia tranh chấp liên tục, y như VN tranh chấp với TQ. Vì thế vụ biển đông nó có thèm nói gì đâu.

Chính trị bao giờ chả bảo chống cái này chống cái kia, xúi giục đánh nhau nhưng toàn dân đen chết còn các bố cứ ngồi chùi mép ngon lành

Có điều là lúc đó là thời cold war, nên bêu rếu là bình thường. Bây giờ thì Mỹ nó đầu rồi nên VN cũng buộc phải mở quan hệ thôi.
Vì thế mà nhận định mấy thằng nước ngoài với chính quyền VN là "cuốn theo chiều gió".
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Dân Cambot giờ thù VN là nhờ thằng đối lập của nó dùng chiêu bài thù hận dân tộc làm chủ đạo. Có điều bọn đối lập làm dữ quá nên anh Hunsen giờ phải công khai theo Vịt roài.
 
Dự là sau nì nếu có cơ hội làm Police of the world một lần nữa thì hy vọng Việt Nam mình sẽ từ chối, một lần là quá đủ rồi :4cool_cold:

Sao vậy được, làm thế thì trái lại lời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: "Có người ví von, Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ." :-?
Đúng là chuyện thương lượng là hơi chuối, lúc ấy mục tiêu của Mỹ và những đệ tử là mở rộng vết rách của TQ và Liên Xô trong đó ủng hộ TQ là chính, VN thì không theo TQ được rồi mà cứ để thế thì TQ nó sẽ vẫn mạnh lên và cán cân quân sự sẽ càng ngày càng lệch nên kiểu gì thì cũng không đập được Cam.
Nhưng theo mình thì có 1 cách khác : vẫn theo chính sách của Bác : cân bằng giữa TQ và Liên Xô, thậm chí nếu cần thì bán hoặc trả bớt vũ khí lại cho Cam dưới dạng viện trợ trả nợ, xuất khẩu lúa và sản phẩm NN sang TQ ( lưu ý đây là năm 79 không phải năm 9x về sau, lúc này TQ vẫn cần lúa ), xúi bẩy Cam đánh Thái theo kiểu : Anh cứ đánh Thái đi còn lúa gạo để em lo. Với cái kiểu chính sách như Polpot thì kiểu gì cũng sẽ căng với thằng nào đấy, quanh nó chỉ có VN, Lào và Thái mà thằng Thái nó chiếm đất Cam còn nhiều hơn VN, ---> chỉ cần không có thằng TQ xui thì khả năng Cam và Thái bụp nhau là khá cao.
May ra thì đây là một mở đầu sáng sủa hơn.

Nó lục đục từ hồi 74-75 rồi, đâu tới tận 79. Ông thầy quân sự kể sau khi TQ trở mặt, chiếm HS, nó đòi mình đổi 6 cân gạo lấy 1 viên đạn, mà cũng cắn răng trả đấy. May là giờ đã trả hết nợ rồi, ông thầy bảo thế. Nói chung là TQ nó đã muốn cạn tàu ráo máng thì làm gì mà hòa hoãn được với nó.
 
^ Dân Cambot giờ thù VN là nhờ thằng đối lập của nó dùng chiêu bài thù hận dân tộc làm chủ đạo. Có điều bọn đối lập làm dữ quá nên anh Hunsen giờ phải công khai theo Vịt roài.

Đâu phải vô cớ mà nó dùng chiêu bài đó đâu. Kích động điều mà ai cũng dễ nghĩ đến là cách để thắng trên thương trường mà.
 
^ Dân cam-bốt nó vừa ghét vừa sợ cả Thái gay với Vịt đểu có điều Thái giờ xệ roài nên nó quay sang chửi Vịt :2cool_sexy_girl: .

Làm "Empire where the sun never set" dzui hơn :-".

The sun will never set on the Holy Daiviet Empire .__. !
 
Dịch câu chữ ở trên :
Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Đại Việt thần thánh
Bởi vì nó cũng không bao giờ mọc...
Chúng mình ở 2 không gian song song à ? Oh hello alien

PS : cơ bản là Thái nó không có nhiều ảnh hưởng tới chính trường Cam nên Thái là thằng nào Cam cần gì biết còn Việt thì ...
 
Dịch câu chữ ở trên :
Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Đại Việt thần thánh
Bởi vì nó cũng không bao giờ mọc...
Chúng mình ở 2 không gian song song à ? Oh hello alien

PS : cơ bản là Thái nó không có nhiều ảnh hưởng tới chính trường Cam nên Thái là thằng nào Cam cần gì biết còn Việt thì ...

Cái câu the sun never set là của anh, chứng tỏ thuộc địa nó bao trùm khắp thế giới. Mình có thuộc địa gì đâu mà daiviet sun never set gì.
Còn mặt trời không bao giờ mọc chỉ có ở 2 cực của thế giới. (thực chất là chỗ đó mặt trời chỉ là là ở chân trời 6 tháng và tối thui 6 tháng còn lại)

Còn Thái thì nó cũng đang lộn xộn nên không có nhiều tranh chấp, hoặc có mà ta không biết thôi.
Trừ khi kiểu như làm đàn em như Lào-VN còn không thì tranh chấp là chuyện bình thường.
 
Thế vụ mang quân tranh nhau cái đền thờ thì là gì.:4cool_baffle:
 
Còn Thái thì nó cũng đang lộn xộn nên không có nhiều tranh chấp, hoặc có mà ta không biết thôi.

Hiện tại thì 0 n vài năm trước là vụ cái đền. Còn xét về lịch sử thì Thái nẹt Cam hoành hơn Vịt nhìu
 
Binh sĩ nhà Lê
20130704135807-4.jpg
 
^ Đang uống cà phê, tí nữa thì phun vào màn hình rồi :5cool_ops:
 
Thế 0 có vẽ mặt hay xăm trổ à :5cool_ops: . Kiểu như Woad Raider hay Naked Fanatic.
 
Bị bất ngờ ấy mà, đâu ai ngờ là khi không tự dưng tên naq lại post ảnh nóng cha ông, như đợt trước tên nào đấy post ảnh nóng đám lính Sparta. Mà cái ông đi trước sao da trắng hồng nõn nà thế :9cool_pudency:, nhìn mà thèm :7cool_extreme_sexy_
 
Back
Top