lord commander
Youtube Master Race
- 28/6/11
- 98
- 19
^ đồng ý là không xấu nhưng kiểu viết của tác giả quý nho 0 ngửi nổi!
0 rõ tác giả có nhận ra là mình đang ví hình tượng của người Tàu là những con sư tử mạnh mẽ, dũng mãnh biểu trưng cho uy quyền, sức mạnh còn hình tượng của người Việt thì lại là những con chó đá nhỏ bé, co ro, côi cút, hèn kém không nhỉ!?
Lại còn 'Mỹ thuật Việt' nữa!!?? Ô thế ra cái 'mỹ thuật' của dân tộc Việt chỉ dừng lại ở những con chó đá thôi à!!?? Thế rồng, voi, sư tử, hổ, rùa, kì lân đâu hết rồi, hay 'mỹ thuật dân tộc Việt' chỉ có con chó đá thôi!?
Và tới khúc dưới
'Con nghê tuy là một con vật truyền thuyết được hư cấu từ loài chó nhưng rất gắn bó với người Việt. Những con nghê nhỏ bé phù hợp với vóc dáng, tâm sinh lý của người Việt.'
Xin lỗi có phải tác giả bài viết đang lấy hình tượng con cún để chỉ người Việt không vậy!?
Nói thì có lẽ hơi nặng nhưng quả thật chưa hề thấy dân tộc nào lại tự hạ thấp mình tới mức không thể nào thấp hơn nữa như thế này! Lúc nào cũng phải nhỏ bé, yên phận, thấp kém, đói rách, 'yêu hòa bình' , chậc tôi không nghĩ một cái dân tộc như thế mà lại có thể khởi nghiệp là một vùng bé tí ti dọc sông Hồng rồi bành trướng ra khắp Bắc Bộ, trán xuống tận mũi Cà Mà như ngày nay được!
0 rõ tác giả có nhận ra là mình đang ví hình tượng của người Tàu là những con sư tử mạnh mẽ, dũng mãnh biểu trưng cho uy quyền, sức mạnh còn hình tượng của người Việt thì lại là những con chó đá nhỏ bé, co ro, côi cút, hèn kém không nhỉ!?
Lại còn 'Mỹ thuật Việt' nữa!!?? Ô thế ra cái 'mỹ thuật' của dân tộc Việt chỉ dừng lại ở những con chó đá thôi à!!?? Thế rồng, voi, sư tử, hổ, rùa, kì lân đâu hết rồi, hay 'mỹ thuật dân tộc Việt' chỉ có con chó đá thôi!?
Và tới khúc dưới
'Con nghê tuy là một con vật truyền thuyết được hư cấu từ loài chó nhưng rất gắn bó với người Việt. Những con nghê nhỏ bé phù hợp với vóc dáng, tâm sinh lý của người Việt.'
Xin lỗi có phải tác giả bài viết đang lấy hình tượng con cún để chỉ người Việt không vậy!?
Nói thì có lẽ hơi nặng nhưng quả thật chưa hề thấy dân tộc nào lại tự hạ thấp mình tới mức không thể nào thấp hơn nữa như thế này! Lúc nào cũng phải nhỏ bé, yên phận, thấp kém, đói rách, 'yêu hòa bình' , chậc tôi không nghĩ một cái dân tộc như thế mà lại có thể khởi nghiệp là một vùng bé tí ti dọc sông Hồng rồi bành trướng ra khắp Bắc Bộ, trán xuống tận mũi Cà Mà như ngày nay được!






