Dân tộc thượng đẳng nó là mơ ước và mục tiêu hướng tới chứ nó không phải là hiện tại. Bản thân mỗi con người đều mong mình là người đặc biệt, mình siêu phàm mở rộng ra dân tộc thì nó cũng thế, cái Nazi nó sai ở đây là cách làm của nó cực đoan, nó tự cho mình là " thượng đẳng " và mình có cái quyền tiêu diệt các dân tộc " hạ đẳng " khác, hơn nữa cách thực hiện của nó quá sức tàn bạo và ngu ngốc, có thế thôi. Từ xưa có nước lớn nào không tự coi mình là thượng đẳng, mình có quyền hơn thằng khác ? Anh, Pháp không tự coi mình là " văn minh " để đi " khai hóa " ? Mỹ không tự cho mình cái " Manifest destiny " ? Còn bạn Tàu của chúng ta thì tự đặt mình là " Trung Hoa " còn lại là 4 phương Man Di Nhung Địch để đợi được " khai hóa " ? Còn Nga thì không phải nói, chính sách dân tộc của nó không rầm rộ nhưng được thực hiện từ xưa tới nay.
Chủ nghĩa dân tộc nó có ở mọi nơi và thằng nào cũng xài, có điều từ chủ nghĩa dân tộc nó thành dân tộc cực hữu ngu xuẩn nó mới đáng suy nghĩ. ( VN mình trước cũng Nazi bỏ mẹ, chèn ép các bạn Hoa Kiều khác đếch gì U bây giờ ? chả qua các cụ chưa bao giờ đú chữ Nazi và chơi cờ thập ngoặc thôi )