_ Thực ra về trung kỳ, và cuối thời chiến quốc, các lãnh chúa Nhật đã dùng vk chính trong quân đội là ... pike kiểu Nhật, hay trong game nó là Long Yari, mà người khởi xướng phong trào này, là ông trùm Oda Nobunaga ! Cụ này là học được món pike từ các nhà truyền giáo tây âu, sau đó nhận ra sự đáng sợ khi kết hợp yashigaru tổ chức đội hình tốt + long yari + súng đạn yểm trợ. Tuy không cách nào bắt chước y hệt phương tây khi các pike block họ có lính giáp nặng đi xung quanh hộ vệ, và rất nhiều súng đạn đi kèm, nhưng ko vì thế làm quân đội Oda kém hiệu quả, vì cụ này áp dụng được cái mấu chốt nhất của quân đội thời phục hưng : đội hình thật nghiêm chỉnh, giáo thật dài. Chính với cách tổ chức quân sự này, khiến các đội quân phong kiến của các lãnh chúa xung quanh đại bại, và thành bá chủ quan đông, tới đội quân hùng mạnh của nhà Takeda cũng bại trận vì họ vẫn chiến đấu kiểu phong kiến như cũ.
_ Sau thành công vang dội của nhà Oda, các lãnh chúa khác cũng dần học tập mô hình này, dù có lẽ chỉ là cái vỏ. Và từ đó, vk chính trong quân đội các lãnh chúa, chuyển từ yari sang long yari, dài đủ kiểu, và nhiều sách sử ghi lại lời các tướng lĩnh : yari ngắn hơn 4m thì vô dụng ! Và với cái nền tảng vũ khí siêu dài có khi tới 4,5 - 5m thì cách đơn giản nhất trong tập chiến đấu, là động tác đâm, và di chuyển sao cho giữ vững đội hình, ngay cả Samurai khi tham gia chiến đấu, cũng bắt buộc chuyển từ vk ngắn như tachi, giáo truyền thống, sang vk dài là pike, và thậm chí là súng. Cũng đừng nói tại sao Nhật nó ít cung tên với súng đạn để counter lại pike block. Đó là vì lực lượng sử dụng các thứ vk tinh xảo và đắt đỏ như cung nỏ, súng đạn ( cả về chế tạo, bảo dưỡng, đạn dược etc ) đều là lính elite, cận vệ, samurai, hoặc các yashigaru tinh nhuệ ( 1 dạng lính thường trực, dưới cấp samurai ) Nhật thời đó cũng không giàu có như châu âu, khó mà duy trì kinh tế tốt trong chiến tranh liên miên như vậy, nên ko thể có trang bị vk tầm xa sll ( đó có lẽ cũng là 1 phần lý do bọn lính Nhật nó chẳng cần dùng tới shield cá nhân ) nên các đội hình nghiêm chỉnh và yari thật dài, chính là vk tối thượng !
_ Chỉ là về sau, khi Nhật sang thời Edo, các lệnh cấm dùng vk, thu hồi vk cá nhân, khiến giới giang hồ, võ biền điêu tàn. Và các Samurai, để sống sót, đã chuyển từ lối võ thuật giết người tàn nhẫn, sang 1 xu thế mới, võ thuật đi kèm triết lý nhân sinh, có lẽ khởi đầu là cụ Musashi. Võ thuật giờ thành 1 loại đạo, chứ ko đơn thuần là chém giết. Và đã là đạo, thì phải đẹp, phải sang, phải hoành tráng, nhưng cũng tinh tế, như 1 loại nghệ thuật nhân sinh, thì các lãnh chúa mới thích, mới sướng, mới học theo, và cấp tiền ! Và động tác đâm của kiếm thuật bị hy sinh như vậy đấy :)
[Spoiler/]