aragon0510
SPARTAN John-117
- 27/1/06
- 11,322
- 4,785
Mạc Thái Tổ là anh hùng thời loạn, 1 thân lập nghiệp, văn võ song toàn, 1 thân toàn là đảm. Theo hầu vua Lê, dẹp yên loạn thần, bảo vệ bờ cõi bằng cách trá hàng cắt đất trước khỏi sự xâm lược của nhà Minh theo lời cầu viện của bọn Lê Trung Hưng.
Nếu là 1 kẻ tham sống sợ chết thì đã ko thể lập nghiệp lớn, đồng thời ngay từ khi lao động đường phố vua Lê đã tìm cách thịt sạch vây cánh thù địch. 1 kẻ anh hùng ko màng sĩ diện cá nhân và danh dự gia đình. Chưa kể từ 1 kẻ cầm dù theo hầu vua (dù là võ Trạng Nguyên), lên đến vua 1 cõi, nắm cả 1 vùng bị kẹp giữa nhà Minh và nhà Lê - bọn Nguyễn Kim thì ko thể là 1 kẻ tham sống sợ chết được. Ngay từ việc leo trèo trong cung cũng là đã rất khó, cái thời toàn thằng liều, có tài mà sợ chết thì 1 là nó thịt trước, 2 là muôn kiếp theo hầu bố con thằng khác
Nếu là 1 kẻ tham sống sợ chết thì đã ko thể lập nghiệp lớn, đồng thời ngay từ khi lao động đường phố vua Lê đã tìm cách thịt sạch vây cánh thù địch. 1 kẻ anh hùng ko màng sĩ diện cá nhân và danh dự gia đình. Chưa kể từ 1 kẻ cầm dù theo hầu vua (dù là võ Trạng Nguyên), lên đến vua 1 cõi, nắm cả 1 vùng bị kẹp giữa nhà Minh và nhà Lê - bọn Nguyễn Kim thì ko thể là 1 kẻ tham sống sợ chết được. Ngay từ việc leo trèo trong cung cũng là đã rất khó, cái thời toàn thằng liều, có tài mà sợ chết thì 1 là nó thịt trước, 2 là muôn kiếp theo hầu bố con thằng khác




hok chơi