[Chat Thread] Ổ gay. Sở thú. Cửa sau. Và tay.

  • Thread starter Thread starter Jin Axl
  • Ngày gửi Ngày gửi
^
Ở CT cũng ko nóng lắm
 
Dạo này trời nắng mưa thất thường vcl ra đấy, lúc thì thấy u u tưởng mưa cái lát sau nắng lên ầm ầm :7cool_waaaht:
 
HN vừa mát đc mấy hôm lại nóng :| đúng là cổng trường đại học cao vời vợi, ôn tập khổ bỏ mom ra :|
 
94 à trường nào thế, nghĩ lại các bé học hành h thật vất vả =)
 
^ Kim Liên sếp à :| học hành vất vả lắm :|
 
Học cho lắm đi tắm cũng cởi truồng :6cool_boss:
Xõa đê, đến lúc gần thi tầm nửa tháng thì lao đầu vào học là ok:6cool_boss:
 
^ Đấy là tư tưởng đi thi tốt nghiệp môn văn sử địa thôi bác à, chứ bg thi đh ngày càng khó :(( 1 cuộc chiến không hề cân sức, 1 bên ra đề thì kiến thức đầy mình, lại còn đc tha hồ mở hết tài liệu này đến tài liệu kia để đánh đố học sinh. 1 bên thì lăn lưng ra học ngày học đêm, nhất là hs khối A thì càng bị gv môn văn sử địa hành như... Bây giờ đến lớp, bà cô chủ nhiệm dạy sử kiểm tra miệng (để thi tốt nghiệp) như đúng rồi ý. Còn cả tỉ đứa ngu hơn mình mà vẫn đỗ tốt nghiệp, chưa kể em học Toán Lý Hoá Sinh còn thuộc loại máu mặt ở trường, miss thế éo nào đc mà cứ suốt ngày "đầu không xuôi thì đuôi không lọt, các bạn đã đỗ tốt nghiệp chưa mà cứ đâm đầu lo thi đại học, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", nghe hài hước vãi =)) chả biết cầm cái bằng giỏi tốt nghiệp + trượt đh có bằng thằng tốt nghiệp trung bình mà đỗ đh không nhỉ? :))
 
^
thi tốt nghiệp vừa ngủ vừa thi cũng xong.
 
Thì đấy, 30đ/6 môn, chưa kể học nghề loại khá đc + 1,5đ, giải nhì hsg thành phố +1,5đ nữa, tính ra chỉ cần 27đ là đỗ. Mà toán hóa kiểu gì chả 10, anh bét ra cũng phải 8,5, thừa đỗ rồi, văn sử địa 0,5 mỗi môn cũng qua. Nhưng mà các gv mấy môn đấy lại không nghĩ thế, toàn các môn thuộc loại cái rốn của vũ trụ ấy :| kiểu cả năm dạy mà chả đứa nào thèm học, thế nên bây giờ phải dạy bù, phải hành hạ cho thoả những tháng ngày ức chế :-j
 
^ Đấy là tư tưởng đi thi tốt nghiệp môn văn sử địa thôi bác à, chứ bg thi đh ngày càng khó :(( 1 cuộc chiến không hề cân sức, 1 bên ra đề thì kiến thức đầy mình, lại còn đc tha hồ mở hết tài liệu này đến tài liệu kia để đánh đố học sinh. 1 bên thì lăn lưng ra học ngày học đêm, nhất là hs khối A thì càng bị gv môn văn sử địa hành như... Bây giờ đến lớp, bà cô chủ nhiệm dạy sử kiểm tra miệng (để thi tốt nghiệp) như đúng rồi ý. Còn cả tỉ đứa ngu hơn mình mà vẫn đỗ tốt nghiệp, chưa kể em học Toán Lý Hoá Sinh còn thuộc loại máu mặt ở trường, miss thế éo nào đc mà cứ suốt ngày "đầu không xuôi thì đuôi không lọt, các bạn đã đỗ tốt nghiệp chưa mà cứ đâm đầu lo thi đại học, chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", nghe hài hước vãi =)) chả biết cầm cái bằng giỏi tốt nghiệp + trượt đh có bằng thằng tốt nghiệp trung bình mà đỗ đh không nhỉ? :))
chú cứ yên tâm là vào phòng thi giở phao phủng thoải mái nhé :-bd gì chứ thi TN cấp 3 tao thấy còn dễ thở hơn cả ngày trc thi TN cấp 2 =))
nhớ hồi đó thi TN cấp 3, môn Văn ngồi cuối lớp, ngay cạnh ghế Giám thị 2 luôn, tà lưa với cô 1 hồi thì cũng xin phép đc cô cho chép phao :8cool_matrix:
thi tiếng Anh thì mấy thằng ngồi gần nhau oẳn tù tì xem thằng nào đc quyền random chọn đáp án của mấy câu khó :5cool_still_dreamin
các môn còn lại thì thoải mái ném giấy, chép bài nhau, miễn sao ko quá lộ liễu là đc :1cool_byebye:
 
vãi cả chấp.hòa 3 đều trong đó 2 game ăn rùa vì lỗi hậu vệ kêu chấp=))tưởng như naòoooooooooooooooooooooooooooooooo


A từ HN xuống CT đá pes với e nè. Dám hok? :1cool_look_down: :))
 
bơi lên đây đá nè :-<
 
chú cứ yên tâm là vào phòng thi giở phao phủng thoải mái nhé :-bd gì chứ thi TN cấp 3 tao thấy còn dễ thở hơn cả ngày trc thi TN cấp 2 =))
nhớ hồi đó thi TN cấp 3, môn Văn ngồi cuối lớp, ngay cạnh ghế Giám thị 2 luôn, tà lưa với cô 1 hồi thì cũng xin phép đc cô cho chép phao :8cool_matrix:
thi tiếng Anh thì mấy thằng ngồi gần nhau oẳn tù tì xem thằng nào đc quyền random chọn đáp án của mấy câu khó :5cool_still_dreamin
các môn còn lại thì thoải mái ném giấy, chép bài nhau, miễn sao ko quá lộ liễu là đc :1cool_byebye:

thực ra em cũng chả lo đâu, năm nay trường Kim Liên em thi theo cụm với toàn trường dân lập dốt đặc cán mai, kiểu gì bọn nó chả quay. Cứ 3 môn Toán Hoá Anh chịu khó nhắc bài thì chúng nó sẽ biết điều ném phao văn sử địa cho mình :-j
mà bên f33 voz em thấy nick mozart_nht dùng đúng cái ava của bác luôn, trùng nick còn có thể hiểu chứ ava cũng giống thì chắc là không sai rồi ;) nằm vùng bên đó thì nhận đi bác =))
 
sao lắm quy định quá vậy mêt nhỉ
 
thực ra em cũng chả lo đâu, năm nay trường Kim Liên em thi theo cụm với toàn trường dân lập dốt đặc cán mai, kiểu gì bọn nó chả quay. Cứ 3 môn Toán Hoá Anh chịu khó nhắc bài thì chúng nó sẽ biết điều ném phao văn sử địa cho mình :-j
mà bên f33 voz em thấy nick mozart_nht dùng đúng cái ava của bác luôn, trùng nick còn có thể hiểu chứ ava cũng giống thì chắc là không sai rồi ;) nằm vùng bên đó thì nhận đi bác =))
TN cấp 3 thì trừ khi thằng nào ko muốn học nữa mới trượt =)), ĐH thì cứ đi làm rồi học cái bằng tại chức như ta cho lành :">
 
À các bác ở đây ai đi làm rồi tư vấn cho em cái, nên học ngành công nghệ thông tin hay kinh tế - ngân hàng vậy? Em phân vân mãi chưa chọn đc nên nộp sẵn hồ sơ vào cả 2 ngành, từ giờ đến lúc thi phải chọn rồi, còn tầm 2 tháng nữa thôi :|
 
Giờ nhà nhà đổ xô đi học ngân hàng hết nên khi ra phải giỏi lắm mới kiếm được việc ngon :2cool_go:
Còn CNTT ra trường thì éo sợ thất nghiệp, chỉ khổ là luơng bổng không= bọn ngân hàng được :2cool_go:
 
Back
Top