[Chat Thread] Ổ gay. Sở thú. Cửa sau. Và tay.

  • Thread starter Thread starter Jin Axl
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mi học để thi HSG QG thì mới liên quan, vì tuyển thẳng vào các ngành tương tự. Ta thi HSG thành phố môn Hóa, giờ học KTQD, chả liên quan gì đến nhau cả =))
Có cái giải gọi là cho oai thôi, cơ bản trường ta là trường không chuyên, giải nhì TP là to lắm rồi =))

Ta thi vòng 2 chọn HSG thi QG, 3 tiếng thì làm hết 1 tiếng, sau đó 2 tiếng ngồi chơi vì éo hiểu đề viết clg =))

Bác học KTQD à? Lớp em có nhiều bạn định thi vào đo lắm :|
 
Lại khoe thành tích học. :( Mai anh ký cho cái thông tư ko tuyển thẳng giải 3 quốc gia giờ? :(
 
Kí đi, ĐH rồi, éo quan tâm :-"

Có cu kia chết thoai :6cool_smile:
 
Sau khi thông qua 4 năm ĐH và 2 năm văn bằng 2 ta chợt nhận ra là ... phí mất 6 năm vô bổ =)

Nghề thiết kế mỹ thuật vốn đếch cần bằng cấp =)
 
Không có bàn chuyện học hành ở đây nhé :-<
toàn khoe thôi, ta ghét :(

Mà giờ thấy các thanh niên trẻ nhạy cảm quá, mới ăn vài cái tạ chưa gì đã dỗi chửi um cả lên =))
 
May mà dạo này mình già, ít bắt lỗi, nói chuyện thì troll là chính chứ cũng chả buồn chửi như hồi trước =)
 
4 năm đại học vô bổ vl. :( Giờ tự tay thành lập công ty vướng mắc cả tỉ lỗi mà chả có cái lỗi nào dc học trong ghế nhà trường cả. Hàng tuần đều đặn lên cơ quan thuế 3 4 lần mang chứng từ về làm lại. :(
 
Thời buổi này có tiền thì 1 là gởi ngân hàng 2 là bung ra buôn bán. Chứ mở cty vừa hại não vừa dễ ăn gạch, ko ham.
 
Tốt nhất là làm lính ăn lương đều đặn, đc bn đem ăn chơi là chuẩn nhất \m/
YOLO \m/
 
Làm công ăn lương cũng có cái hay của nó, nhưng còn tùy ngành nghề. Ngành thiết kế mỹ thuật của ta thì thế là ngon nhất, ngoài lương cứng còn ăn % hoa hồng mỗi bản thiết kế, nếu là nội thất chịu khó đi xuống công trình còn dc thêm lương giờ. Chứ mấy nghề như tài chính kế toán chỉ ăn lương ko thì có mà móm .
 
Sáng đi làm đến chiều ! Ăn cơm nghỉ ngơi ! Đêm đêm đi khách ! Cuối tháng cầm cũng chắc tay mà bài tiết thì thuận lợi ! Cũng Xanh ! :7cool_feel_good:
 
Ngành thiết kế mỹ thuật của ta thì thế là ngon nhất, ngoài lương cứng còn ăn % hoa hồng mỗi bản thiết kế,
Thiết kế mỹ thuật chính xác là làm gì nhỡ?
 
thường là vẽ quảng cáo thì phải :4cool_oh:
 
4 năm đại học vô bổ vl. :( Giờ tự tay thành lập công ty vướng mắc cả tỉ lỗi mà chả có cái lỗi nào dc học trong ghế nhà trường cả. Hàng tuần đều đặn lên cơ quan thuế 3 4 lần mang chứng từ về làm lại. :(

Có cái suất vào ĐH để đỡ lo thôi, chứ em thấy học ĐH cũng nhiều cái chả ra làm sao :|. Mà h ko có cái bằng ĐH thì chả biết làm gì :|
 
Hừm, nhà sửa, thuê 1 ông người quen của người quen, bằng đỏ trường Kiến trúc ra, nhưng mà vì éo có kinh nghiệm nên phải phá hết 4 tầng cầu thang /:)

Mình học TCNH, chưa chia chuyên ngành, đang nhắm vào TC doanh nghiệp hoặc TC quốc tế, chắc đỡ :p

- - - Updated - - -

Có cái suất vào ĐH để đỡ lo thôi, chứ em thấy học ĐH cũng nhiều cái chả ra làm sao :|. Mà h ko có cái bằng ĐH thì chả biết làm gì :|

Các trường khác về Kinh tế thì năm nhất nhàn bm, trường mình lấy kết quả năm nhất để chia chuyên ngành mới thốn =)) Giờ mà học Chứng khoán thì chắc sau này đẹp trai nhất mẹ bọn thất nghiệp luôn :>
 
Mình nghĩ nếu có điều kiện thì đi du học. Cái chính ko phải học vì học đâu chả như nhau, đi để mở mang tầm nhìn với còn trẻ đi cho nó tự lập năng động. Mình tiếc ngày xưa ko đi. Ngồi 1 góc ở nhà chán vãi. :(
 
Mình nghĩ nếu có điều kiện thì đi du học. Cái chính ko phải học vì học đâu chả như nhau, đi để mở mang tầm nhìn với còn trẻ đi cho nó tự lập năng động. Mình tiếc ngày xưa ko đi. Ngồi 1 góc ở nhà chán vãi. :(

Tiền thì éo có du học kiểu gì =)) Còn học bổng thì hơi xa xôi, vì hiện giờ trong lớp mình chỉ trội lên mỗi TA với Tin, các môn khác tắt điện sạch =))
Tính theo thang điểm 4 thì có 1 cu lớp mình được tầm 3,92 =)) Và chắc tầm nửa lớp (có cả mình) được tầm trên 3,2 (tức là bằng giỏi)
 
Tiền thì éo có du học kiểu gì =)) Còn học bổng thì hơi xa xôi, vì hiện giờ trong lớp mình chỉ trội lên mỗi TA với Tin, các môn khác tắt điện sạch =))
Tính theo thang điểm 4 thì có 1 cu lớp mình được tầm 3,92 =)) Và chắc tầm nửa lớp (có cả mình) được tầm trên 3,2 (tức là bằng giỏi)

Chậc. Học bổng có gì mà xa xôi. Nghe thì khó chứ kiếm học bổng mấy trường top trên mới khó chứ mấy trường nhàng nhàng tiếng anh tốt tí thì thoải mái.
Mà trường mình các khoa có dạng trao đổi du học sinh khá nhiều. Năm 2 năm 3 chịu khó lên thông báo khoa đọc thông báo. Nếu có chút điều kiện thì học 2 3 năm trong nước rồi sang nước ngoài học tiếp rồi về nhận bằng. Mình đang có kha khá bọn bạn học kiểu này ở Ý với Anh.
 
Back
Top