[Chat Thread] Ổ gay. Sở thú. Cửa sau. Và tay.

  • Thread starter Thread starter Jin Axl
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ơ sao bạn Jin lại xổng chuồng...nhầm..được trở lại làm mod Dota rồi :-o
 
Hôm qua mất xe máy thì hôm nay mất điện thoại :|
 
Thực ra con điện thoại này cũng đang định thay, hỏng đến nơi rồi, ấn phím cũng chập chờn, hơi tí là mất sóng với tự động tắt nguồn. Samsung dumbphone thì cũng chả đáng giá lắm, 2 - 3 trăm thôi, tiếc là tiếc 1 đống tin nhắn kỉ niệm của bạn bè với cả danh bạ điện thoại. Mà lại còn rơi mất ngay sau khi mất xe nữa chứ. Đen đủ đường. Để cái điện thoại vào túi áo cùng với cái walkman, cũng còn may là không rơi nốt (chắc tại còn lùng nhùng 1 đống tai nghe).
 
Éo mợ ! Sao đen thế ! H còn những cái gì thì giữ cho cẩn thận ! Không mai lại lên đây nước mắt ngắn dài trình bày " Đi đường gặp thằng hộ pháp lông lá , thế là .. Blah blah...... !!! " :4cool_doubt:
 
Ơ sao bạn Jin lại xổng chuồng...nhầm..được trở lại làm mod Dota rồi :-o

Sau khi xét thấy box này đã hết giá trị bòn rút cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ còn đống chất thải, cấp trên quyết định tái bổ nhiệm mình về đây để dọn rác :4cool_doubt:

Hôm qua mất xe máy thì hôm nay mất điện thoại :|

Mất zin chưa chú ? Ý anh là cái át hâu đó :4cool_doubt:
 
Chào các đồng chí, bản mỗ đã quay trở lại :7cool_spiderman:
 
Mod Jin về ae phải quả cắt máu ăn mừng chứ nhỉ :9cool_haha:
 
Cắt trước đi. ;;) Tự giác đưa tờ rim ra đi. ;;)
Thôi còn gì cố mà giữ. Mai mất nốt chỗ đái thì bm đấy. ;;)
 
Mình vừa về là y như rằng đám ăn hại ngày xưa cũng té về theo :4cool_doubt:

Lũ tró, cảm giác mình cứ như Voldermort ấy :9cool_haha:
 
3^ ! Đừng lo ! Cứ xẻo đi ! Rồi anh cho tiền sang Thái chuyển giới xong về nước chúng mình "ý hị" luôn ! :">
 
Mình vừa về là y như rằng đám ăn hại ngày xưa cũng té về theo :4cool_doubt:

Lũ tró, cảm giác mình cứ như Voldermort ấy :9cool_haha:
Thì vẫn cứ quay quẩn ở đây chứ có té hẳn đâu :9cool_haha:
 
Thế thì quay tiếp thôi. Chắc làm cái thớt mới cho nó đẹp ? :4cool_doubt:
 
Thớt mới rồi cắt tiết canh mừng tân gia đê \m/
 
Giờ còn dc bao nhiêu thằng sẵn sàng giơ chym ra cho tao thiến :4cool_doubt:
 
Hồi xưa còn là hotboy YKDG thì dân tình ăn theo chém.
Giờ chú hết thời rồi :-<
 
:9cool_too_sad:

"Gặp thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời cưỡi chó lượm thun bắn ruồi"


:9cool_too_sad:
 
Làm thớt mới đi, đánh bom mở hàng phát. Chán vl. Nhà thì đang sửa, mất xe rồi mất cả đt thế này thì éo bao giờ được mua laptop mới nữa

Trước khi mất đồ thì chắt bóp ki cóp từng đồng, rồi đi làm, kinh doanh hoa, blah blah... sau vụ này thấy mất hết cả tinh thần cũng như động lực.

Thằng nghèo thì số mãi vẫn là thằng nghèo thôi :|
 
Còn cái con dưới sign kìa, đưa ta cầm cho ít tiền sống qua ngày. Bảo hành trong 10 ngày thôi nhé. Sau 10 ngày chưa có tiền chuộc (lãi suất 25%) thì tự hiểu :4cool_doubt:
 
:soldier_baby11: Đứa nào dám động vào ny ta :soldier_baby18:
 
Back
Top