[Chat Thread] Ổ gay. Sở thú. Cửa sau. Và tay.

  • Thread starter Thread starter Jin Axl
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chắc ấn phẩm chỉ lưu hành nội bộ trong giới đạo thôi quý ngài ạ ! #-o ! Mà quý cán bộ công tác trong ngành phải không ạ ?! Vậy quý tôi mạo muội xin hỏi là bao giờ đơn vị tổ chức thi tuyển vậy ?! :">
 
Ko cần thi tuyển đâu quý ngài ạ. Chỉ cần chụp hình/ quay clip công cụ hành nghề trong lúc đang thao tác kèm công chứng của bộ về kích thước và thời lượng hoạt động, gửi về cty là có thể dc nhận vào làm việc ngay :4cool_doubt:
 
Tạo con clone đánh bom chơi thôi nhỉ? Buồn quá...
 
Đánh bomb thì dùng mẹ nick chính đi. Ta chúa ghét bọn đã non gan mà còn thích thể hiện :4cool_doubt:
 
Thế Post Sếch thì đi đảo mấy hôm thế sếp !? Hay còn tùy vào chất lượng của hàng ?! :x
 
Dc 1 lần thấy thím nói chí lý =))

Mission accomplished ! :>
 
571 post rồi, toàn spam trong đây là chủ yếu, đánh bom tiếc lắm :(
 
Non gan dễ sợ :4cool_doubt:

Đã hận đời đen bạc thì càng phải làm chuyện kinh thiên động địa. Cái mạng cỏn con có gì mà đáng phải tiếc ? Chết thế nào cho oanh oanh liệt liệt, sử sách ngàn đời sau còn in ấn :4cool_doubt:
 
Thế thì phải rủ tầm vài chục đồng chí thả bom khắp 4rum chứ 1 mình 1 ngựa thì kinh thiên động địa sao đây :(
 
Cứ ném bomb vừa gay vừa xấu vừa tởm vừa già, tự khắc có trăm chú tiêu chảy táo bón là nổi tiếng ngay :4cool_doubt:
 
Nhà hàng xóm Karaoke ! Ngủ sao đây ?! :3cool_angry:
 
Lấy bông gòn xát 1 ít hạt ớt rồi nhét vào lỗ tai là okie :-bd
 
Sang đập cửa bảo im cho bố ngủ ko bố đốt nhà chết chúng cmn giờ.
 
Ra điện thoại công cộng gọi 113 chỉ tới địa chỉ đấy thông báo có thác loạn cắn thuốc đập đá là xong :-"
 
Khổ ! Hàng xóm láng giềng sống với nhau mấy chục năm rồi Ai lại làm thế ! :3cool_angry: ! Đành nín thinh chịu đựng , đợi đến cuối tuần gọi anh em bạn bè về nhà hét thâu đêm trả thù vậy ! 8-x
 
Đơn giản lắm. Mua bình xăng, tưới trước cửa nhà no (đừng tưới vào cửa nha) rồi đốt dọa nó :))
 
Khổ ! Hàng xóm láng giềng sống với nhau mấy chục năm rồi Ai lại làm thế ! :3cool_angry: ! Đành nín thinh chịu đựng , đợi đến cuối tuần gọi anh em bạn bè về nhà hét thâu đêm trả thù vậy ! 8-x

CA kéo tới bố ráp vây bắt xong thấy cũng chả có gì thì thôi. Cho nó chừa :>

(Mà kiếm cái booth nào xa xa tí, trùm mặt cho kĩ kẻo bị nhận diện là ăn gạch =)))
 
Người đẹp rì cọt và petty boy tập đếm đang tranh cử ở đây. Ai quen biết thì qua vote giúp họ nhé!
 
Tự nhiên la liếm được cái creepypasta về pokemon, tự dưng thấy nhớ 6 năm trước quá. Thế là lại ngồi mày mò tải pokemon về chơi lại :) Trước chơi pokemon bá đạo nhất lớp, tự mò được cả đống thứ (chả có mạng để mà walkthrough). Đứa nào trong lớp không biết cái gì, hỏi mình là mình chỉ hết :D

Giờ lớn rồi, tự nhiên lại muốn hoài cổ...
 
Back
Top