[Chat Thread] Ổ gay. Sở thú. Cửa sau. Và tay.

  • Thread starter Thread starter Jin Axl
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giề ? Thời này thời nào rồi mà còn chơi Pokemon ?

Giờ ta chỉ có đánh Pokemon Online thôi, mindfuck vl í =)

Nói ra thì cái series đó dẹp đi là vừa, càng ra nhiều càng thấy nhảm. Story thì nhạt, pokemon design ngày càng tởm :-<

Gen 2 là đẹp nhất. Rmk lên hệ DS với HG/SS là thành công lớn nhất của series này. Và chấm hết :4cool_doubt:
 
Giề ? Thời này thời nào rồi mà còn chơi Pokemon ?

Giờ ta chỉ có đánh Pokemon Online thôi, mindfuck vl í =)

Nói ra thì cái series đó dẹp đi là vừa, càng ra nhiều càng thấy nhảm. Story thì nhạt, pokemon design ngày càng tởm :-<

Gen 2 là đẹp nhất. Rmk lên hệ DS với HG/SS là thành công lớn nhất của series này. Và chấm hết :4cool_doubt:

Trước chơi mòn cả bản FR - LG - Ruby - Sapphire - Emerald ra thì thấy hay vãi chưởng =P~
 
Gen 1 với 2 thì ko bàn, legend cmnr. Gen 3 thì gọi là tàm tạm, ít ra vẫn nằm ở mức cho phép. Từ Gen 4 trở đi thì các thần thánh đã vượt quá độ bốc phét rồi =)

Gen 5 điều hay nhất và cũng là duy nhất, đó là unlimited used TMs =)
 
Trước giờ chơi đúng gen 3 là nhiều, có chơi qua gold - silver - crystal (sau khi chơi FR - LG - R - S) nhưng không thấy thích lắm vì nó hơi... xấu (ý kiến cá nhân là thế), gen 4 thì chơi cái giả lập NDS chán vãi. Lúc chui xuống mấy cái hầm trong lòng đất (dùng chuột để dò đá hoặc dò trap) mấy lần dẫm phải cái sandstorm hay cái gì đó (đại loại thế), đơ luôn không biết giải quyết thế nào, vài lần là chán. Với cả không quen cái gameplay cũng như loạt pokemon mới nên không thích nữa, cuối cùng là bỏ.

Bản đầu tiên chơi là pyschic ở nhà thằng bạn, khắm vãi, toàn Deoxys với cả 1 loạt các con củ bựa huyền thoại :))

Vừa mới xem qua cái bìa của mấy bản mới, càng nhìn càng thấy mất chất pokemon và lai sang gundam :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Trước giờ chơi đúng gen 3 là nhiều, có chơi qua gold - silver - crystal (sau khi chơi FR - LG - R - S) nhưng không thấy thích lắm vì nó hơi... xấu (ý kiến cá nhân là thế), gen 4 thì chơi cái giả lập NDS chán vãi. Lúc chui xuống mấy cái hầm trong lòng đất (dùng chuột để dò đá hoặc dò trap) mấy lần dẫm phải cái sandstorm hay cái gì đó (đại loại thế), đơ luôn không biết giải quyết thế nào, vài lần là chán. Với cả không quen cái gameplay cũng như loạt pokemon mới nên không thích nữa, cuối cùng là bỏ.

Bản đầu tiên chơi là pyschic ở nhà thằng bạn, khắm vãi, toàn Deoxys với cả 1 loạt các con củ bựa huyền thoại :))

Vừa mới xem qua cái bìa của mấy bản mới, càng nhìn càng thấy mất chất pokemon và lai sang gundam :(

NDS có bản Heart Gold/ Soul Silver rmk lại Gen 2 đó, đồ họa của Gen 4. Có thằng nó mod lại bản Sacred Gold v1.5 thì phải, chơi hay vkl, độ khó tăng ảo vãi 8->
 
1652011152425112.gif

Ngực Ngực Ngực Ngực Ngực Ngực ..... :x :x :x
 
Boobs vừa tay là dc rồi, to cho lắm vào nửa đêm thức giấc quờ quạng là chả phân biệt dc đâu boobs đâu mông :4cool_doubt:
 
Phân biệt được mà sếp ! Lấy ngón tay ấn vào giữa mà lún thì là mông ! :3onion15:
 
Ý nó là có ít nhất 2 cái hole khu vực mông, ấn kiểu j chả lún :4cool_doubt:
 
Kẻ chết vì bốp là kẻ không có đầu óc. Kẻ không yêu bốp là kẻ không có trái tim :9cool_haha:
 
Mịe mâu thuẫn vcl ? Kẻ ko có trái tim / đầu tức là chết chắc >> X_X
 
Trùng hợp vãi, tối qua nằm mơ yêu đc 1 em boobs siêu to :4cool_beauty:
Cơ mà mềnh vẫn ếu hiểu nổi tại sao mềnh lại ko làm gì nhỉ :5cool_ops:
 
^Gay thì làm cái gì ?! Hoạ có chai dầu ăn còn may ra ! :4cool_doubt:
 
Ta có như mi đâu mà dầu với chả ăn :4cool_doubt:
 
Ý chú là tiêu chảy kinh niên, ko cần dầu bôi vẫn trơn cống ?
 
Là lá la, ngủ quên, thiếu bài kiểm tra 20% quân sự chung :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:

Cuối kì cần 7 điểm mới qua :))

Cũng may là môn điều kiện, không tính phẩy hay xét chuyên ngành :cuteonion46:
 
Thông báo với bạn là 0đ hay bỏ thi giữa kì thì ko đủ điều kiện thi cuối kì nhé. ;;)
 
Mai lên năn nỉ ỉ ôi thầy 1 tí xin kt lại. Ko được thì lý do lý trấu em ốm hay bận gì đấy. Ốm thì phải xuất trình giấy của bệnh viện rắc rối vc. :-" Ko được nữa thì chuẩn bị phong bì qua nhà thầy đi. ;;)
 
Back
Top