Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Pocollo84

<b><font color="Green">Super Namek </font></b>
Tham gia ngày
28/11/04
Bài viết
9,226
Reaction score
977
Mấy con hàng ko chịu lập topic mới, làm cái cho nó son nhé :2cool_confident::2cool_confident::2cool_confident:

Little horse no more, here comes the greatest war horse of all time !!!! :2cool_confident:

Mạnh dạn dự đoán trận tối nay Burney 0-3 Chelsea :2cool_confident:
Burnley - Chelsea: Một trời chênh lệch
Tân binh Burnley khó có khả năng gây được bất ngờ trước ông lớn Chelsea trong ngày ra quân tại Ngoại hạng Anh 2014-2015.

Mourinho mãn nguyện với đội ngũ Chelsea hiện tại / Mourinho: 'Diego Costa là một món hời của Chelsea'

* Trận đấu diễn ra vào lúc 20h giờ London ngày 18/8, tức 2h giờ Hà Nội ngày 19/8.

Vòng 1

Thứ bảy, 16/8
Man Utd 1-2 Swansea
(Rooney 53 - Ki Sung-yeung 28, Sigurdsson 73)
Leicester 2-2 Everton
(Ulloa 22, Wood 86 - McGeady 20, Naismith 45)
QPR 0-1 Hull
(Chester 52)
Stoke 0-1 Aston Villa
(Weimann 50)
West Brom 2-2 Sunderland
(Berahino pen 42 & 74 - Cattermole 5, Larsson 85)
West Ham 0-1 Tottenham
(Dier 90+3)
Arsenal 2-1 Crystal Palace
(Koscielny 45+1, Ramsey 90+1 - Hangeland 35)

Chủ nhật, 17/8
Liverpool 2-1 Southampton
(Sterling 23, Sturridge 79 - Clyne 56)
Newcastle 0-2 Man City
(Silva 39, Aguero 90)

Thứ hai, 18/8
(giờ London; + 6 = giờ Hà Nội)
Burnley - Chelsea 20h

CĐV cũng như các thành viên Burnley đang hy vọng một kỷ niệm đẹp vào tháng 8/2009 sẽ truyền cảm hứng cho họ trong trận đấu với Chelsea. Đó là chiến thắng 1-0 khó quên trước nhà vô địch Man Utd với bàn thắng duy nhất đến từ cú vô lê của Robbie Blake.

Cũng trong mùa giải 2009-2010, sân Turf Moor của Burnley trở thành nơi dễ đến khó về với các đội khách. Burnley chỉ thua một trong chín trận đầu đá trên sân nhà, trong đó có hai chiến thắng trước Man Utd và Everton cùng một trận hòa trước Arsenal. Đội bóng này chỉ sa sút sau kỳ Giáng sinh, khi giành thêm vỏn vẹn hai chiến thắng.

Nhưng thuận lợi cơ bản nhất giúp Burnley gây bất ngờ trước Man Utd vào năm 2009 là sự ra đi của Cristiano Ronaldo bên phía Quỷ đỏ (đến Real Madrid). Còn Chelsea năm nay chẳng những không mất đi, mà còn bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng. Diego Costa và Cesc Fabregas sẽ đem đến những giải pháp mới cho hàng công, còn hậu vệ trái Filipe Luis và thủ môn Thibaut Courtois sẽ góp phần bảo vệ khung thành thêm chắc chắn.

Giữa Chelsea và Burnley có sự chênh lệch rất lớn về ngân sách chuyển nhượng hè năm nay. Đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich đã chi 130 triệu USD, trong khi đội mới trở lại Ngoại hạng Anh chỉ có thể bỏ ra 11 triệu. Chẳng thế mà các nhà cái đặt tỷ lệ cho khả năng Burnley vô địch lên tới 10.000/1 (đặt 1 ăn 10.000).
fa-8639-1408319400.jpg

Tỷ lệ cho khả năng Burnley thắng Chelsea trong trận ra quân cũng đang rất cao, bởi không mấy ai tin điều đó sẽ xảy ra. Đội chủ sân Stamford Bridge có thành tích trong các trận khai mạc Ngoại hạng Anh rất khả quan: bất bại kể từ khi thua Coventry với tỷ số 1-2 vào năm 1998 và không để lọt lưới bàn nào suốt bốn năm qua.

Nhưng CĐV Burnley vẫn hy vọng vào một phép màu. Cùng thời điểm này năm ngoái, đội chủ sân Turf Moor từng bị đánh giá là ứng cử viên rớt hạng xuống giải League One chứ không phải một trong ba đội giành vé lên Ngoại hạng Anh.

Thành tích đưa Burnley trở lại hạng đấu cao nhất cũng đã giúp HLV Sean Dyche trở thành "Mourinho tóc vàng" trong mắt CĐV. Và ông sẽ là "Người đặc biệt" thực sự nếu giành chiến thắng trước Chelsea tối nay.

Thông tin lực lượng

Thủ môn Tom Heaton của Burnley đã bình phục sau khi vắng mặt trong một số trận tập huấn do chấn thương bắp chân.

Chelsea có thể tung vào sân cả ba tân binh Cesc Fabregas, Diego Costa và Filipe Luis.

Chelsea mất Didier Drogba do chấn thương đầu gối. Một số cầu thủ trở lại muộn từ World Cup cũng không thể đạt điều kiện thể lực tốt nhất.

Đối đầu trực tiếp

Lần gần nhất Burnley đánh bại Chelsea tại giải vô địch Anh là trận đấu trên sân Turf Moor diễn ra vào ngày 28/8/1973 (1-0). Còn trong các lần gặp nhau tại các giải đấu khác, Burnley thắng ba trận vào năm 1977, 1983 (hạng nhì) và 2008 (đá luân lưu trên sân Stamford Bridge, vòng bốn League Cup).
sean-2538-1408319401.jpg

HLV Sean Dyche của Burnley.

Thống kê về Burnley

Burnley không thua trong các trận ra quân thuộc hệ thống League (Ngoại hạng Anh, hạng nhất, hạng nhì...) suốt bốn năm qua với thành tích 2 thắng và 2 hòa. Thất bại gần nhất diễn ra ở chính Ngoại hạng Anh năm 2009: thua Stoke City với tỷ số 0-2.

Burnley có khả năng phòng ngự ấn tượng. Mùa trước tại giải hạng nhất, đội bóng của HLV Sean Dyche có số lần đối phương sút hướng khung thành thấp nhất: 159 cú sút.

Hậu vệ phải Kieran Trippier có 14 đường chuyền dọn cỗ tại giải hạng nhất mùa trước, xếp thứ hai trong danh sách "Vua kiến tạo", dù không thường xuyên đá chính.

Giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh là một thử thách lớn với Burnley. Họ để lọt lưới 27 trận gần nhất trên đấu trường này khi chơi mùa giải 2009-2010.

Thống kê về Chelsea

Chelsea bất bại trong các trận khai mạc Ngoại hạng Anh kể từ khi thua Coventry với tỷ số 1-2 vào năm 1998. Từ đó đến nay họ thắng 13 trong 15 trận, trong đó có toàn bộ năm trận HLV Jose Mourinho dẫn dắt.

Chelsea bất bại cả 10 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi chơi vào ngày đầu tuần.

Mùa trước thủ môn Petr Cech có tỷ lệ cứu thua tại Ngoại hạng Anh là 76,9%, chỉ kém Vito Mannone của Sunderland (77,4%).
 
Chỉnh sửa cuối:
điểm danh Thánh Iva mông to :v
làm phát mở màn cho xôm nào
 
bị biến thành cao to đen hôi Zouma rồi :4cool_hungry:
 
Bánh OreO đây .
chẹp Ake đây. Dạo này ít đọc báo nên cũng ko để ý vuỏmeu bị đẩy đi
 
Chỉnh sửa cuối:
^: Oriol Romeu bị đẩy sang Stuttgart cho mượn, bây giờ ở đội 1 số 6 là Nathan Ake.

Btw, #7 Ramires
 
Anh Lam của ngày xưa T_T, và bây giờ là Oscar thì phải
 
Người Nguy Hiểm :6cool_sure:
doi_hinh_sieu_khung_cua_chelsea_o_mua_giai_2014_2015_9.jpg
 
Đá kênh nào thế chả nhẽ lại xem trên mạng à
Tiện xin số anh Mikel luôn :))
Thông báo hn1 chiếu nhé. Củ tỏi đá trận mở màn rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
bóng đá tv + SCTV 15 nhóa

Chelsea: Courtois, Terry, Cahill, Ivanovic, Azpilicueta, Fabregas, Matic, Hazard, Oscar, Diego Costa, Schuerrle.

Dự bị: Cech, Willian, Zouma, Drogba, Torres, Luis, Mikel
 
bóng đá tv chiếu rồi, xem thử màn ra mắt thế lào :7cool_extreme_sexy_
 
Đá hay vãi, lại nhanh nữa
Vừa nói xong thì thua 1 trái =))
Vẫn bệnh cũ, 15f đầu thủ như hạch =))

Nhưng mình vẫn đầy tự tin, vì thằng Fabregas nó đá thông thoáng vãi. Costa cũng nhiệt. Duy chỉ có Oscar là đíu thấy đâu...
 
ko ai kèm để nó vô lê :9cool_pudency:

- - - Updated - - -

Costa \m/

nhẹ nhàng vl =))

Ivan căng ngang như shi t ai dè trúng cột dọc mới ghê chứ =))
 
Thấy chưa đã nói rồi mà. Thằng Fab mình ghét nhưng phải công nhận nó dị vãi
Còn anh Costa thì new idol mnr. Tiền đạo phải thế chứ. Quả đấy anh Tô thì lại quặt quặt dứ dứ sốt ruột lắm

Burnley sức đâu mà pressing cả trận. Sang hiệp 2 là làm gỏi thôi
 
Diego Motherfucker Costa \m/
Đá rất gắn kết và ép. Dễ hiếp dâm lắm.
Bàn thua chỉ là tai nạn thôi.
 
ảo vãi nồnnnnnnnnnnn =))))))))))


walk it in like Arsenal \m/\m/ Fab thần thánh \m/
 
Đá như thế thì đỡ thế nào !!!!!!'nn
 
Back
Top