Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Mấy thằng barca nhìn mặt thằng nào cũng kiểu đểu đểu, lấm lấm lét lét. Điển hình là thằng bú kẹc
 
Nãy có coi qua mấy cái clip, cứ cái kiểu đá như này thì bọn cầu thủ nhanh mất sức còn Conte cũng khó mà thọ lâu, may mà năm nay chả phải đá C1 hay Europa gì, không thì kiểu gì cũng lại rộn lên "hành hạ cầu thủ" :1onion75:
 
Tổng kết lại trận hôm qua đá đấm thế nào vậy các bác ? Đá giờ thiêng quá ko coi đc T-T .
 
Trận đấu xem nhiều cảm xúc quá.
Đội bóng thi đấu nhuyễn. Các vị trí đá rất gắn kết.
Nhưng vẫn bị cái bệnh khởi động chậm. 15' đầu bị ép như gì. Sau đó là 70' hàng thủ gần như chơi ko.
Bàn thua thì khá là ko may,trọng tài bắt quả đó cao chân hơi vô lý dẫn tới đá phạt > phạt góc > bàn thua.

Kante hoà nhập cực tốt,cùng Matic lại thành lá chắn từ xa. Nhìn thì có vẻ giống Ramires nhưng phải nói là 1 phiên bản nâng cấp,đá có nét hơn chứ ko đơn giản là công nhân thu hồi.

Costa bị thằng Collin bắt chết,chơi xấu đủ kiểu,nó lại còn ghi bàn gỡ hoà. Quả cuối kết liễu bằng pha xỏ háng nó đến thoả mãn :3

Nói chung là khởi đầu thuận lợi.
bệnh của nhà mình bao năm nay rồi, khơi động chậm
 
Đá kiểu này nửa mùa đi bộ hết

Mà sao ko có trung vệ mới, nhờn mặt vơi trẫm hả :1cool_choler:

Mà giờ éo biết làm fan chelsea hay mu nữa :3cool_nosebleed:
 
Chỉnh sửa cuối:
Lol, tay chụp ảnh chọn thời điểm dễ gây hiểu nhầm vãi :cuteonion37:

7-1471306367675.jpg
 
Hoàng thượng tưởng ngu ngu mà ai ngờ cũng biết bình luận xem bóng đá phết :5cool_big_smile:
Đồng ý là đá kiểu này phá sức nhưng ko lo, vì có 1 tuần đá 1 trận thôi, cứ vô địch đi rồi mùa sau lại tính đá kiểu khác.
Phải nói là đá phá sức hơn nhiều so với kiểu của Kloop, lối đá của Conte bao gồm giữ bóng kiểm soát bóng chắc của Van Gaal + pressing của Kloop + phòng ngự số đông của Mou => Westham hôm qua bất lực hoàn toàn, có đúng 1 cơ hội thì nó lại xuất thần, thế mới cay :))
Tuy nhiên trận đầu cũng chưa mừng vội, dễ bị đánh lừa niềm tin lắm, bằng chứng là cả 3 ông Oscar + Cahill + Iva hôm qua đá rất hay, ai mà biết được 3 ông này ko bệnh cũ tái phát, nên cứ từ từ.
Kante thì 100% là Makelele nhập hồn rồi, mấy ông 9x trong này nếu chưa có dịp chiêm ngưỡng Makelele thì cứ nhìn Kante đá thế nào thì ngày xưa Makelele đá y như vậy, chỉ việc đứng dưới hàng tiền vệ ... quan sát, tắc bóng và chuyền bóng trong phạm vi 5m thôi. Tuy nhiên cũng phải nói là nhiệm vụ của Kante nhẹ hơn nhiều khi còn đá ở Leicester, Kante ở Leicester phải gánh trọn hàng tiền vệ... chưa kể cặp với Kante lúc đó là Drinwater trình độ cũng chỉ nói là có giới hạn, còn ở Chels tối qua thì Oscar và nhất là Matic hỗ trợ Kante rất nhiều (2 ông này chạy tổng cộng cũng gần 25km, nhiều nhất bên Chels).
 
đậu má thế éo nào cả trận nó chỉ có 1 cú sút mà lại vào lưới :))
ông conte này kinh nghiệm mấy năm dẫn dắt cái đội toàn mấy ông già ròi, phân phối sức khỏi lo đê =))
 
Mẹ cặp đôi Matic với Kante cứ như Makelele với Balack hồi xưa ấy nhỉ, cứng vl.
 
Tuy nhiên trận đầu cũng chưa mừng vội, dễ bị đánh lừa niềm tin lắm, bằng chứng là cả 3 ông Oscar + Cahill + Iva hôm qua đá rất hay, ai mà biết được 3 ông này ko bệnh cũ tái phát, nên cứ từ từ.
Chuẩn rồi, Oscar mùa nào đầu mùa + mùa chuyển nhượng chả đá như thần. Khi đã ấm ghế y như rằng vật vờ :))

Pha phối hợp của Batman với Costa cho thấy chúng ta nên đá 2 tiền đạo \m/ Mấy trận giao hữu hình như cũng có 1 quả y như thế này, Batman đánh đầu làm tường cho Costa bem. Và nên cho Fabregas vào những lúc cần tấn công, hôm qua thiếu hẳn những quả chọc khe sắc sảo.
 
bác nào nhận xét rút gọn lối đá của nhà ta hôm qua ntn với :x
 
đù bàn thắng của Costa đúng chất TĐ sát thủ, quyết đoán vc :x
mà Conte ăn mừng nhiệt quá, thích kiểu HLV như này hehe
 
đá cặp Matic Kante vậy là Fab ra rìa à...
tăng cường tấn công chứ cái kiểu Haza có bóng cứ bị ép ra sát biên thì chả khác gì mùa trước...
,
ông Moses ko hiểu sao giờ vẫn còn ở lại được thì cũng tài
chú Pedro cảm giác bóng hơi kém , ko lẽ để phong độ ở lại Barca mất rồi @@
 
chú Pedro cảm giác bóng hơi kém , ko lẽ để phong độ ở lại Barca mất rồi @@

Nó thuộc cái cái hạng chó chết như con Pha Rê Gát, nói chung đừng mong lòng trung thành nhiệt huyết của bọn Bà Xã
 
tưởng juan về r ? cho về đá cánh với william, đẩy haza đá mid hộ công
 
Hoàng thượng chửi cái gì, Pedro là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho đội mùa trước sau Costa đấy :1cool_look_down: Inside forward sơ đồ 433 mà bị nhét vào đá cánh sơ đồ 4231 với 424 thì đương nhiên tù rồi. Trận hôm qua có quả sút chéo góc hơi tiếc
bác nào nhận xét rút gọn lối đá của nhà ta hôm qua ntn với :x
Hôm qua đá 4-2-3-1 thủ cực chắc, nhưng cũng phải nói một phần vì Bilic trận này chiến thuật quá fail + con hàng Carroll phế vật. WH k có nổi pha tấn công ra hồn. Kante và Matic thu hồi bóng liên tục nhưng triển khai hơi thiếu sáng tạo vì k có Fabregas. Bài vở cũng khá đa dạng, nhưng hậu vệ WH thủ chắc quá với lại có vẻ đội chưa nóng máy lắm.
Nhận định cá nhân là nên đá 2 tiền đạo để có nhiều cơ hội đột biến hơn và nên có F4 trên sân.
 
Đá với WH mình thấy thế là khá ok rồi
 
Bàn của Costa xem mà thích mê, cú sút chứng tỏ đẳng cấp của Costa, và lại phải đặt niềm tin vào anh một lần nữa.
Theo mình thì đá với WH để Fabregas ngồi ngoài là hợp lý, cứ phải chắc chắn ở sân nhà cái đã. Có Fab lại bị chúng nó bóp như năm ngoái thì mệt ra.
 
Back
Top