Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Lúc trước có ngân hàng gì của VN là partner với Chelsea, còn bây giờ trong danh sách partner thấy có Vietnamobile :2onion58:
Hình như hồi đó là Vietinbank thì phải
 
Chel thắng, U19 VN thắng, kết quả 2 trận mềnh quan tâm đều quá đẹp :3onion15:
 
coi lại bàn của kante đảo chân vãi thật =))
hình như ai cũng nghĩ hắn sẽ tìm cách chuyền =))
 
Cảm thấy sướng vl
 
Thắng cũng bình thường, thực sự thì cũng như trận trước gặp Lei thôi, Mu đơn giản thể lực quá đuối nên nếu nhà mình có thắng thì cũng tiên liệu trước rồi (cứ nhìn bàn thứ 3 & 4 Mu thủng lưới mà hàng phòng ngự bên nó như kiểu tàn hơi vậy), cũng ko vui gì lắm, 2 trận tới mới là bài test thực sự khi gặp Sou với Everton, đây 2 thằng có hàng phòng ngự cực chắc, để xem xem nhà mình có làm ăn được gì ko.
 
Vui là vì nó là Mu, sướng là vì thắng đậm thôi.

Chứ khi Mu bị đục 1 bàn ngay giây 30, với đội hình định build thủ như thế thì có thể yên tâm 90% là Chel sẽ thắng rồi.
 
Thắng MNSĐ 4 - 0 mà cũng không được vui nữa à, có cần phải khổ thế không :2cool_sad:
 
các bác nahf chè kiểu khổ dâm quen hay sao ý, thắng mà cũng ko vui :-ss
 
^ chú tìm hộ xem anh mày có câu nào bắt chú cấm vui ko!?
Đang nói thằng archi nhé.
 
Nếu thắng với thế trận không ổn thì đúng là cũng không vui lắm thiệt, nhưng trận này khá ổn mà, dù MU nó có hơi tàn sức kiệt đi nữa thì nó vẫn là MU, vẫn nện được mấy trái hết hồn, GK sống nội tâm cũng phải đỡ bóng mấy lần chứ đùa đâu :1onion75:
 
705819.jpg

Cảm thấy sướng vl

=))
 
Thắng cũng bình thường, thực sự thì cũng như trận trước gặp Lei thôi, Mu đơn giản thể lực quá đuối nên nếu nhà mình có thắng thì cũng tiên liệu trước rồi (cứ nhìn bàn thứ 3 & 4 Mu thủng lưới mà hàng phòng ngự bên nó như kiểu tàn hơi vậy), cũng ko vui gì lắm, 2 trận tới mới là bài test thực sự khi gặp Sou với Everton, đây 2 thằng có hàng phòng ngự cực chắc, để xem xem nhà mình có làm ăn được gì ko.

trận này mọi thứ từ đội hình, thế trận, cho tới cầu thủ đều tốt, thắng đội X, mà đéo hiểu tại sao bác lại thấy bình thường, lol =)) thắng mà còn muốn đội bạn phải mạnh thì mới sướng, tiêu chuẩn kép vcc :))
 
Nói về khó tính thì lúc trước mềnh cũng khó tính lắm, giờ đỡ nhiều rồi :3onion15: Nguyên nhân chính là do trong suy nghĩ của mềnh thì đẳng cấp nhà ta giờ cũng chỉ còn tầm cỡ Ars, Liv thôi, vậy nên thắng MU (đối thủ cạnh tranh) với tỉ số to thế trận ổn là mềnh hài lòng lắm rồi :cuteonion37:
 
trận này mọi thứ từ đội hình, thế trận, cho tới cầu thủ đều tốt, thắng đội X, mà đéo hiểu tại sao bác lại thấy bình thường, lol =)) thắng mà còn muốn đội bạn phải mạnh thì mới sướng, tiêu chuẩn kép vcc :))
Tùy, muốn nghĩ sao cũng đc, dẫu sao thì việc Mu nó đá trận hôm qua là trận thứ 3 trong 1 tuần trong khi nhà mình thảnh thơi quá thành ra cảm giác bình thường.
Còn chuyện khó tính thì chưa biết ai khó hơn ai, trận thua Ars 3-0 mình lại là ng duy nhất trong đây thấy vui vì ít ra nhờ trận đó mà dấu hiệu 3 trung vệ mon men hình thành theo hướng tích cực, trong khi đó ngược lại có mấy cậu chửi bới loạn xạ lên cả.
 
Sống vui tí đi anh em ơi :1cool_byebye:qua đá hay đều hết mà, ngồi kế thằng bạn mu đỏ nên kìm nén ko dám ăn mừng thái quá :5cool_big_smile:
 
chiến thuật người Ý thật trứ danh
lối đá 3 trung vệ khiến mou sm 2 lần
wafford của mazzari và chelsea của conte dều đùng chiến thuật này,giai đoạn trước ở series a thì 2 2 ông này cũng là tiên phong 3-5-2 !Năm mazzari nắm napoli cũng khiến chelsea thở dốc ở vòng KO,sau đó ăn hiệp phụ là đến thẳng chức vô địch lun :))
 
mOrhuwE.jpg

thanh niên ysl pedro chưa gì đã cởi quần r hèn gì vừa 33s đã xuất t :2cool_sexy_girl:
 
Thanh niên sống nội tâm cười rồi kìa ... :8onion38::8onion38:
 
Back
Top