Costa
Hazard - Willian - Moses
Marcos - Matic - Kante
Cahill - Luiz - Cesar
Courtois
Sơ đồ đích xác của hiệp 2, biến tấu rất dị, Hull rõ ràng chưa chuẩn bị để đối phó kiểu này, hiệp 2 tấn công giả ở cánh phải và quyết đoán ở cánh trái, Marcos hiệp 2 sẽ là người quan trọng nhất bởi đá ở vị trí đó phải đòi hỏi sức lực cực tốt, có điều từ phút 86 đã thấy chú này thở dốc rồi, cần cho tập thật nặng nhiều hơn nữa.
Tính ra Conte thiệt thòi hơn các HLV khác vì những nhân tố Conte cần thì Chels lại ko mua được, nếu so với các HLV khác thì rõ thua thiệt, ko hiểu sao thích tư duy của các HLV Ý từng dẫn dắt Chels ghê, trước là Ancelotti (người mà trong đây khối ông kêu bảo thủ, thực thì ông HLV mẹ nào mà chả bảo thủ), giờ là Conte, kể cả Matteo cũng khá dị (chả ai nghĩ Matteo cho nhóc Bertrand đá chính lần đầu ở CK C1 cả), kiểu có những sáng tạo liệu cơm gắp vá rất hay.
Có điều hôm qua ko phải là ko có những vết gợn, gợn ở đây là vị trí của Matic, để chờ xem sao, nhưng mình nghĩ có lẽ Conte sẽ mua thêm 1 tiền vệ quét nữa, cháu Thiago Maia là người mà tin đồn về Chels khá nhiều.