• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

G-man về thì họa may Hazard nó mới có cửa đi chứ không lẽ cho Moses gánh kèo ^:)^
 
Mùa trước Willian gánh team chứ đâu :2onion2:
 
Luiz chê là chê mua ko đúng người với giá cao thôi, và thêm cái căn bản nhà mình trước rinh về nhiều ông trung vệ rất ngon, toàn hàng đỉnh cao cả mà giá lại rất hợp lý. Nhìn sang Mu fan nó chỉ nhớ mỗi cặp Vidic với Rio thì nhìn sang nhà mình thấy khối ông:
* Gallas - Terry
* Carvalho - Terry
* Alex - Terry
* Luiz - Terry
* Cahill - Terry
* Zouma - Terry
Ông nào ông nấy cũng có những đóng góp riêng vào thành công chung của đội và đặc biệt mỗi người sở hữu những nét rất riêng, có duy nhất điểm chung là tất cả những người trên đều ghi bàn đánh đầu cực giỏi, trong đó Terry số 1 còn số 2 phải là Gallas.
 
Mà giờ nghĩ lại thấy tiếc Gallas với Alex, Gallas trình độ có thể nói là trội hơn Ivanovic một chút, khác với Iva chỉ đá được cánh phải và phần nào là trung vệ thì Gallas chơi được tất cả các vị trí ở hàng phòng ngự, và chơi cực tốt, nhớ ngày xưa Mou vốn nghiêm khắc với đám học trò, riêng trường hợp của Gallas là Mou có phần hạ mình, dỗ ngon dỗ ngọt Gallas ở lại Chels.
Còn Alex thì nghĩ ko biết tại sao Boas bán luôn, giờ tìm khắp cả thế giới cũng chẳng có ai đóng hòm ghi bàn từ khu vực gần giữa sân cả, nhớ trận gặp Ars ông này sút với vận tốc mà ngta so với tên lửa thì phải.
 
Hậu vệ sút xa tốt hồi xưa Brazil cũng có 1 ông nữa là Naldo. Có mùa ghi mười mấy bàn luôn thì phải.
 
Alex nhớ có quả đóng xa hay sút phạt gì đó ghi bàn đẹp vl xong vì cố đóng mạnh quá mà chấn thương cmnl.
 
Hồi đó AVB muốn thay máu đội hình, đến cả Terry còn lên dự bị là hiểu rồi, và hậu quả thì cũng thấy liền luôn :1onion75:
 
Giải của Ý thì cỡ Drogba đá tốt, nhìn Luca Toni hay Totti vẫn cày cuốc là đủ hiểu..:2onion2:
 
Thành tích bết mà vẫn ăn được quả hợp đồng khủng, qua đó thấy đc 1 là Chels nhà mình vẫn đc đánh giá rất cao ở khoản thu hút thương mại, và 2 là Chels có 1 tay thương thảo tài chính cực giỏi, mà ở đây ko ai khác là Marina Granovskaia.
Với bản hợp đồng với Nike này thì nhà mình sẽ rủng rỉnh tiền hơn rất nhiều, không loại trừ khả năng sẽ có bom tấn ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông này.
 
Nike sẽ cùng hãng đồ uống Carabao và hãng lốp xe Yokohama gia nhập lực lượng tài trợ áo đấu và áo tập của Chelsea. Tổng số tiền tài trợ trang phục của đội bóng này ước tính lên tới 110 triệu bảng. Tại giải Ngoại hạng Anh, chỉ MU là kiếm được nhiều tiền tài trợ áo đấu hơn Chelsea.
Với 110 triệu bảng mỗi năm, cộng thêm tiền thưởng nếu có vị trí cao ở EPL thì tính ra có thể mỗi năm kỳ chuyển nhượng có thể có tầm 200tr bảng, một con số khổng lồ.
 
giờ MU thì Adidas, Chel thì Nike, đúng là thời thế đảo điên, 1 thời mình thích nike và anti das vì clb mình thích dùng nike còn mấy đội ghét thì dùng das, giờ thì ngượ lại =))
 
Trong một diễn biến khác, theo các nguồn tin lều báo thì bọn nhà cái đã ngừng nhận kèo Conte bị sack :2onion2: Nice play, dudes, nice play :cuteonion37:
 
Trong một diễn biến khác, theo các nguồn tin lều báo thì bọn nhà cái đã ngừng nhận kèo Conte bị sack :2onion2: Nice play, dudes, nice play :cuteonion37:
nó ngừng nhận vì thấy k có khả năng Conte bị sa thải rồi :))
 
14670769_1163642677043713_4651978258268632673_n.jpg
 
nó ngừng nhận vì thấy k có khả năng Conte bị sa thải rồi :))
Đâu, thường là có vẻ đúng thì mới ngừng nhận để ko mất thêm tiền kèo đấy nữa.
 
100% thì lại phải kéo rate cho nó thấp vào để dụ hàng chứ :))
 
Bọn nhà cái coi vậy chứ chúng nó quan trọng uy tín lắm, cheat kiểu đó bọn chơi bet nó biết nó tẩy chay là nghỉ làm ăn luôn :1onion75: Chưa kể tụi chơi chúng nó cũng đếu phải gà, chúng nó biết theo dõi thông tin đàng hoàng chứ hem có cắm đầu đập tiền đại đâu :1onion75:

Very looonnnngggg.......Ai thích read thì read :2onion2:
https://www.facebook.com/ChelseaFCVietnam/posts/1142752215814874:0

Còn không thích read thì mềnh tóm tắt dùm luôn :2onion2:
Đại khái là nói đến một anh GK trẻ tuổi tài cao, trầm tính ít nói, yêu màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm :4onion56: Anh một mình cô đơn giữa cơn bão chỉ trích vô lý của bọn fan ngu si, vô cảm, không biết cảm thông cho nỗi nhớ quê hương thứ 2 (TBN) của anh. Anh ở một mình làm thuê nơi đất khách quê người, nhớ nhà thì có gì là sai, buồn thì có gì là sai :4onion56: Mà khi buồn, khi nhớ nhà thì tất nhiên là bắt không hay, thế có gì là sai, xa nhà muốn trở về nhà thì có gì là sai :4onion56: Ai sẽ hiểu cho trái tim cô đơn của anh, ánh trăng trên cao kia, hãy nói hộ lòng anh :4onion56: Nì quền cua ai ni dầu đua sấn........:cuteonion47:
 
Chỉnh sửa cuối:
sa thải khỉ gì , phải có thời gian chứ . đọc báo abra đang chiều chuộng conte kìa . Nhưng éo được đụng vào hazard đâu nhé:2cool_go:
 
Back
Top