Tô rét với anh Tô đen thì thỉnh thoảng vẫn ghi bàn quan trọng, nhất là anh Tô đen thật ra cũng không phải tệ. Cháu vịt thì què sẵn rồi, chả hiểu sao hốt về, chắc do rẻ, chỉ có anh hổ thì éo hiểu lý do luôn, lương thì cao vãi mà vốn đã thọt thê thảm
Hổ với Vịt chắc dính kèo agent. Kiểu đã mua thằng này thì phải ký hợp đồng ngầm mua thằng kia của tao. Mấy tay cò một lúc nắm vài sao là chuyện thường mà
Tô đen free, lập hattrick vào lưới MU, worth it. Thời Tô đen, Tô trắng, Demba Ba đúng là bá, không hiểu sao mùa ấy vẫn về thứ 2 được Mou công nhận cũng giỏi
Tính ra Conte nghiên cứu đối phương kĩ vc. Biết đối phương cao to nên phạt góc toàn chuyền lòng vòng ở ngoài chứ k câu bổng vào ngay. Phối hợp tấn công thì toàn 1 chạm để vượt qua mấy ông hậu vệ to cao nhưng chậm chạp.