Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Thua cho biết mình kém cái gì, ko sao cả
 
  • Like
Reactions: .Z'
sắp gặp liền 2 thằng liv,ars, sấp mặt trước cho quen vậy :8cool_amazed:
 
Buồn vl :9cool_too_sad:
 
Đá sân nó, lại là cái thằng thù không đội trời chung với mình thì nó dốc sức khô máu với mình cũng không lạ. Cái chính là thua kiểu gì, bật lại tới cùng hay nằm im hưởng thụ :1onion75: Còn cái winning streak thì từ trận tới thắng tiếp một lèo tới cuối mùa là được thôi :2onion2:
 
Chết thật, cánh của Cesar và Moses chống bóng bổng kém quá, gặp thằng Tot nó khai thác đúng điểm này. Từ giờ chắc các đối thủ khác sẽ chăm khai thác điểm yếu này.
Nói chung thua xứng đáng, vòng này các đối thủ mất điểm nên cũng chả có gì buồn. Giờ tinh thần thoải mái, chả phải sức ép kỷ lục gì nữa thì dễ đá hơn, khoảng cách 5 điểm cho phép Chels được quyền thua thêm 2 trận nữa mới lo, giờ vẫn vô tư chán.
 
Nghe bọn nó bảo trái đầu Luiz chỉ huy bẫy việt vị mà ông Moses không hiểu làm thọt luôn ?
 
Conte gặp 5 đội lớn thì thua cmn 3 trận r :facepalm:
 
Conte gặp 5 đội lớn thì thua cmn 3 trận r :facepalm:

quan trọng mịe gì vụ thua đội lớn, biết chăn gà là đc rồi :))
Chelsea gặp mấy thằng hùng hục kiểu Liv với Tot là thọt, trận gặp MC hên chứ ko cũng lủng rồi. Mong Conte sớm fix được điểm yếu
 
Có gì phải buồn, như ta đã nói thua cho nó tỉnh người :6cool_smile::6cool_smile::6cool_smile:
 
chờ đứng dậy sau thất bại thôi :6cool_smile:
 
Giống y Ancelotti ngày xưa, hiếp gà ầm ầm nhưng gặp ông lớn toàn toạch những trận quan trọng, lý do tại sao 2 năm liên tiếp bị loại sớm ở C1. Các HLV Ý có vẻ kém khoản ứng biến khi tình huống xấu xảy ra?
 
Xem highlight trận này thấy nhiều cơ hội phết mà ko tận dụng đc. Đặc biệt quả đối mặt của Hazard... mà dính 2 quả bẫy việt vị bị ông thân Moses với Ceasar phá :(
 
Giống y Ancelotti ngày xưa, hiếp gà ầm ầm nhưng gặp ông lớn toàn toạch những trận quan trọng, lý do tại sao 2 năm liên tiếp bị loại sớm ở C1. Các HLV Ý có vẻ kém khoản ứng biến khi tình huống xấu xảy ra?

Carlotti ăn 3 C1 rồi mà.
 
Ờ, nhưng mà trong mấy năm gần đây thì cầm team Real mạnh quá, hồi cầm Chel ứng biến kém lắm thua cỡ 2-0 là ngồi im luôn.
 
Ance chuẩn bị đấu pháp trước các trận cầu quyết định cực tốt nhưng mà ứng biến và đọc trận đấu kém lắm, tính toán trước trận đấu sai lầm or là nhân sự có vấn đề đột xuất khi trận cầu đang diễn ra ( chấn thương ) là y như rằng bại trận thê thảm

Hồi xưa cầm team Milan bá đạo thế mà toàn thua lãng nhách cũng vì cái nhược điểm này
 
Vòng sau Mu gặp Liv mới hay, cơ mà ko biết Mu có làm nên trò trống gì ko, Mu nó thắng cũng nhiều nên e kiểu gì cũng phải sml, chỉ có điều ko biết sml trận nào thôi. :3cool_nosebleed:
 
Hôm qua đã có linh cảm sẽ sml nên ngủ tới sáng luôn :))
Ủng hộ mua hưng chez :x
 
mua sắm thôi conte :)) chỉ tiếc cái kỉ lục thôi
Xem highlight trận này thấy nhiều cơ hội phết mà ko tận dụng đc. Đặc biệt quả đối mặt của Hazard... mà dính 2 quả bẫy việt vị bị ông thân Moses với Ceasar phá :(
quả đó hazard sút ko trúng tâm bóng mà đã suýt vào rồi lol tiếc vcc
 
60 củ của Oscar mau đem ra xài còn chờ gì nữa, bem ngay Sanchez, Neymar hay Bale gì đó 100 củ cũng được :cuteonion37:
 
Back
Top