Chelsea FC - 2017/18 - We need more men

Kante vả vỡ mồm pogba rồi à =))
 
thằng the hair chụp kinh thật nhưng sao cứ dính chấu kante nhỉ =)) đậu má lần này còn để lọt quả sút xa
 
1B87Zx6.gif


Pha này là pha nào thế mọi người? hôm qua ko xem
công nhân nghành mẹ thằng chó
 
Thằng Gea bắt vừa ngon, vừa là TBN chính gốc mà nó còn éo thèm "nhớ nhà", vậy mà mấy thằng éo có tí máu TBN nào trong người cứ vài tháng lại kêu "nhớ TBN" :1onion75:

^ Pha đó mềnh thấy hình như không phải nó cố ý, cháu Hazard ngã xuống nó tính nhảy lên tránh, ai dè cháu lăn 1 vòng lại vào đúng vào chỗ nó định đặt chân, chứ nó mà đạp thật thì với tư thế đó cháu Hazard đã ôm bụng lăn lộn luôn rồi, ngồi dậy sao nổi :1onion75:
 
tối ngủ mất, sáng coi kết quả thấy thắng là vui rồi :))
hình như đâu đó văng vẳng những lời cặn bả của đám trẻ trâu kém văn hóa :)
 
Dứt điểm cẩu thả vậy :9cool_canny: Nói chung ăn là ngon rồi

Vòng sau gặp Tot mệt nhỉ, thà để Ars hoặc MC loại nó giùm chứ mình vs Tot hơi ghê :5cool_sweat:
 
gặp Tot sợ nó đá xấu làm mình chấn thương thôi, FA win thì tốt, out cũng dc :)
(quan điểm cá nhân)
 
1B87Zx6.gif


Pha này là pha nào thế mọi người? hôm qua ko xem
công nhân nghành mẹ thằng chó
pha này ko bị gì đâu, nhảy qua né người lỡ trúng, hazard cũng không phản ứng mạnh
 
pha này ko bị gì đâu, nhảy qua né người lỡ trúng, hazard cũng không phản ứng mạnh
Nó nhìn xuống Hazard rồi mà, không phản ứng mạnh k có nghĩa k phải là lỗi ác ý. Dm ban 3 trận pls
 
mấy ông cầu thủ mình cũng bựa đi. douma gặp đội của mou là th hazard đá như messi vậy =)) bên đó còn thiếu ibra nữa thì thôi, yên tâm đi ngủ.
 
Thắng nhẹ cũng ổn rồi. Kante đá với MU có vẻ hay vẽ vời hơn thì phải, nhưng mà vẽ tốt thật.
 
Thắng nhẹ nhàng, không xây xát, chân thương gì thế là ổn rồi. Mà vụ chửi Mou thì đúng là fan trẻ trâu ở đâu cũng có :))
 
lũ fan mu ngồi chửi hazard ăn vạ mới vl
ko nhờ chel thì có khước mu có mou ở đó mà chửi :))
hồi xưa thằng ander herrera cũng ăn vạ nhục vl chắc nó ko nhớ đâu . cứ thấy thằng man red qua đây đừng reply nó
27B5F9D300000578-0-Herrera_sticks_out_his_right_leg_to_make_contact_with_Cahill_bef-a-11_1429388992501.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung cũng buồn cho Mou, fan thì cũng có người thiếu suy nghĩ.
 
Mou đi đến đâu đội bóng đó đá (cầu lớn) rắn hẳn tới đó. Đặc biệt focus vào chủ lực đối phương. Hqua Hazard bị phạm lỗi liên tục, có vài quả phạm lỗi kín rất điếm. Mấy người khác nhà ta tần suất bị phạm lỗi triệt để như vậy là thấp hơn hẳn.

Thằng Herrera ăn thẻ vì vừa mới trc đó 1p thằng Jones mặt lol bị tài gọi ra nhắc vì lần thứ 3 (wtf) đạp Hazard. Vừa nhắc xong thì thằng ngu này nó đánh Hazard tiếp nên mới có Kotex.

Công nhận Hazard với Costa gặp Mou quẩy kinh vl =)). Hẳn là team nắm ghế thày =))
 
Thật ra cũng khó nói, cá nhân mềnh ở tuốt VN chả dính dáng gì tới London nên không cảm thấy gì, chứ mấy tay fan chính chủ địa phương thì nhiều khi có tinh thần cực đoan lắm, ủng hộ đội nhà 100% bất kể tốt xấu, vì vậy có thể theo họ thì việc Mou từ nhà ta sang thẳng MU (đối thủ trực tiếp ở EPL) là hành động phản bội, giá ổng sang 1 đội khác rồi từ đó sang MU chắc sẽ đỡ hơn :1onion75: Nếu so về VN thì SLNA kể cũng có chút hơi hướng khá...cực đoan, gần đây có nổi lên thêm HAGL cũng mới hình thành 1 tầng lớp fan ủng hộ đội nhà không cần biết đúng sai gì hết, chỉ có 1 tôn chỉ đơn giản là đội mình lúc nào cũng đúng :2onion2:
 
Back
Top