Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Barca nó yếu, nhưng nó vẫn là ngáo ộp to vcc ở châu Âu các ông ơi =))
đá Cup thì biết thế nào được mà nói.
hồi anh 3 mới về nhà ta có đang sẵn những TĐ nào nhỉ ? ảnh gỗ nhưng ít ra cũng có TĐ đẳng cấp khác gánh kèo hộ chứ, như giờ ngoài cháu Mỏ ra thì còn tù phó Batman thôi

lại so thằng Ku với thằng Mỏ, mình nghĩ thằng Ku sau nhiều năm ở EPL thì trình nó đến giới hạn rồi, có thể nó vẫn ghi bàn nhiều, nhưng tư duy và tâm lý ko phải thứ có thể thay đổi, nhất là với thằng nhìn tù hơn chị Dậu như vậy, và 2 thứ đó của nó thế nào thì fan Chè chắc đã hiểu (fan MU chắc dần hiểu rồi), còn thằng ku Mỏ thì cho nó thêm 1 năm để rèn luyện =)) tố chất thằng ku này tốt hơn về nhiều thứ, hạn chế duy nhất bây giờ là khâu dứt điểm thôi
nó ngáo ộp thì nhà mình cũng ngáo ộp chứ có cái mẹ gì mà sợ, thực lực 2 thằng là như nhau 50/50, Chels nhà mình là kèo dưới, mà nói thật cứ mỗi lần xếp kèo dưới là đã thấy thích rồi.
Hồi drogba mới về thì mũi tấn công chia đều cho cả 3 tuyến, ko phụ thuộc quá 1 ai cả, nhớ năm đó Chels vô địch vì sơ đồ 4-5-1 thôi, cũng như sơ đồ 3-4-3 năm ngoái, đám dân Anh thời đó cũng cho rằng sơ đồ 4-5-1 của Mou là sơ đồ cách mạng cho bóng đá Anh (hồi đó toàn chơi 4-4-2).
 
sao ko nghĩ ngược lại là bà xã cũng ngán ăn chè :)) ngoài cái dớp khó đá khi đối đầu với chè thì giờ neymar đi, sủa rét sa sút, bà xã giờ cũng hết ảo diệu như hồi còn đủ bộ MSN, ta lại thấy gặp bà xã có phần dễ đá hơn PSG, mấy năm trước hàng công nó chưa mạnh lắm còn bị loại 2 lần liên tiếp, năm na thêm bộ đôi neymar- em bắp bê nữa chắc đỡ bằng nồi =))
 
Đội hình Barca ngày truớc nhìn vào ngoài Messi ra còn Iniesta, Xavi, Puyol,... Giờ ngoài Messi và phần nào đó là Suarez thì kể ra mình cũng không thấy ai nổi bật như ngày trước cả. Theo mình thì hàng hậu vệ nhà ta hơn, tiền vệ khá cân với Barca, còn tuyến trên thì lép vế hơn.
 
Quan trọng là Messi thôi, nó mà điên lên thì chấp tất cả các thể loại đội hình với chiến thuật nhé :)) Bóp được Messi thì coi như an tâm. Không thì ăn hành, it's that simple
 
Vừa mở tivi lên tỉ số là 0-2 :D
 
Pedroooooooo

Mà trận này ai là tiền đạo nhỉ
 
Qui Lan đá hay thế, các bác cứ chửi em í nữa đi, càng chửi đá càng hay ;))

Quan trọng là Messi thôi, nó mà điên lên thì chấp tất cả các thể loại đội hình với chiến thuật nhé :)) Bóp được Messi thì coi như an tâm. Không thì ăn hành, it's that simple
Chuẩn, con hàng Messi nó mà điên lên, chấp mọi thể loại chiến thuật với đội hình, ớn nhắm :|
 
xem line up thì Hà dá đá cao nhất, mãi sau Batman mới vào =))
 
20 phút cuối Tù phó được vào, Anke đá trung vệ thay Chris @@ Uống nước thay Kante, nói chung là ko có gì ấn tượng lắm

Kante giờ phòng ngự nhưng cũng hay hỗ trợ tấn công, cầm bóng khá tự tin và hiếm khi mất bóng, còn lại trong số tiền vệ trung tâm giờ chẳng còn ai tự tin cầm bóng cả, Uống nước với Cesc có vẻ ngại va chạm, chú Baka tuy trâu bò nhưng cảm giác hao hụt thể lực nhanh vãi, trận nào cũng vã mồ hôi như tắm
 
20 phút cuối Tù phó được vào, Anke đá trung vệ thay Chris @@ Uống nước thay Kante, nói chung là ko có gì ấn tượng lắm

Kante giờ phòng ngự nhưng cũng hay hỗ trợ tấn công, cầm bóng khá tự tin và hiếm khi mất bóng, còn lại trong số tiền vệ trung tâm giờ chẳng còn ai tự tin cầm bóng cả, Uống nước với Cesc có vẻ ngại va chạm, chú Baka tuy trâu bò nhưng cảm giác hao hụt thể lực nhanh vãi, trận nào cũng vã mồ hôi như tắm
Nhiều khi càng vã mồ hôi đá càng sung ấy, vã mồ hôi nhiều đồng nghĩa với mất nước nhiều nhưng cũng là cơ thể đang giải nhiệt tốt, kiểu máy giải nhiệt tốt thì hoạt động ổn định :D
 
kể ra gặp Barca có điểm tựa là bị đánh giá thấp hơn, đá sẽ chắc chắn hơn và nếu đạt kết quả tốt lượt đi thì lợi thế tinh thần sẽ rất cao. Ngoài ra, vượt qua Barca thì chẳng phải ngán bố con thằng nào vì khi ấy tinh thần được buff vcđ rồi
 
kể ra gặp Barca có điểm tựa là bị đánh giá thấp hơn, đá sẽ chắc chắn hơn và nếu đạt kết quả tốt lượt đi thì lợi thế tinh thần sẽ rất cao. Ngoài ra, vượt qua Barca thì chẳng phải ngán bố con thằng nào vì khi ấy tinh thần được buff vcđ rồi
Lại nhớ quả mùa trước Barca tát thằng PSG 6-1 ngược dòng tinh thần cũng buff vcđ tưởng như vô địch C1 tới nơi =))
 
Chels hôm qua đá tinh thần thoải mái, thanh thoát, đám câù thủ cuời đùa như bình thường tức là Chels bỏ hẳn mục tiêu vô địch EPL mùa này rồi đấy, giờ chỉ còn chờ C1 thôi.
Để so sánh thì nhìn đám cầu thủ Mu mặt như đi đám ma thì biết ngay.

http://bongdaso.com/Thua-derby,-sao-MU-ủ-dột-đến-luyện-tập-_Art_184245.aspx
Thua bởi 2 tình huống xàm lông do thằng đồng đội bờm thì đứa nào chả hậm hực :)), đi đá phủi cũng vậy hà :6cool_smile:
 
tham vọng mùa này của MU nó cao hơn mình mà, kết quả ko tốt thì rầu là đương nhiên :))
nhà mình 3 năm ăn 2 EPL cũng ổn rồi, năm nay thọt hết mình thấy ko vấn đề gì lắm, duy trì top 3 là ok
haha định bỏ đọc báo mạng vài ngày sau tối thứ 7 nhưng nhờ MU mà có hứng đọc tiếp
 
cứ nhìn MU ném tiền vào chuyển nhượng mùa hè là biết thất vọng đến mức nào, giờ mùa đông chắc phải ném tiếp vì lỡ đâm lao rồi :))
 
cứ nhìn MU ném tiền vào chuyển nhượng mùa hè là biết thất vọng đến mức nào, giờ mùa đông chắc phải ném tiếp vì lỡ đâm lao rồi :))
Ném mấy mùa hè rồi. Cơ mà thay HLV nên phải ném lại từ đầu :)) Kệ, có tiền cứ xài.
 
25353624_1569407239816034_6126736379248813698_n.jpg

cái hình đẹp nhỉ
//tù trưởng mùa chuyển nhượng =))
 
tôi thấy 2 tù và trong bức hình trên =))
 
Back
Top