- 30/10/08
- 4,293
- 2,042
Costa là ko muốn sang TQ. Nếu ko thuyết phục đc cầu thủ mà nó chơi lầy không muốn đi đến đâu đó thì clb không có quyền bán. Cũng đúng vì xét cho cùng cầu thủ vẫn là người chứ ko phải món hàng
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
giống như buôn bán người thời trung cổ ấy nhỉCosta là ko muốn sang TQ. Nếu ko thuyết phục đc cầu thủ mà nó chơi lầy không muốn đi đến đâu đó thì clb không có quyền bán. Cũng đúng vì xét cho cùng cầu thủ vẫn là người chứ ko phải món hàng


Hồi đó bọn khựa mới nhá hàng tí chút, tự cháu với tay Mendes xoắn đít chạy ngay đến nhà hàng chứ ai kê súng vô đầu cháu ép đi được, chẳng qua giờ bọn khựa nó bị xiết chuyển nhượng, éo mua nữa nên cháu (hoặc tay Mendes) làm màu đổ thừa CLB 



Mua về lại mấy hồiThằng Thorgan mua về lâu rồi, xong bán đi cũng...lâu rồi![]()

2 trong 3 thằng cậu nói là do ai xúi thì tự hiểu nhen, chơi mà đẹp có Mu, Chel, Mc, PSG mua đúng đẹp!sao lại so với người với đồ vật được,hay so với buôn người,no lệ càng ko thể.Vì tụi cầu thủ có phải lao động không công đâu,trả lương khủng,vật chất làm việc chất lượng cao,chưa kể nó có quyền đòi được đi (nếu phù hợp với tình hình đội bóng).Thật sự trường hợp thằng coutinho,dembele và costa là mình rất ngứa mắt.Ghét cái thể loại nuôi ăn tập chuyện,trả lương cao rồi có thằng khác xúi thì bỏ tập,làm việc môi trường chuyên nghiệp lai thiếu chuyên nghiêp như vậy,ếu muốn thái độ cũng đừng nên lộ liễu như vậy
Nó đã ko muốn ở lại rồi, giờ có bảo nó ỏe lại thì chắc chắn cũng chả có hiệu quả thi đấu đâu
Chi bằng nhốt cmn lại đéo cho đá đấm gì cả cho lụt nghề đi![]()
TQ nó áp thuế 100% rồi không đội nào dám vung tiền nữa đâu, ông nào chưa kịp bán cầu thủ sang TQ xác định là đã lỡ tàuBây giờ Costa éo đá mà vẫn phải giả lương cho nó,éo hiểu chuyển nhượng nghĩ cái gì nữa,bán cho TQ mẹ đi mà thu tiền chứ bây giờ xác định báo cô đến tận CN mùa đông luôn

Diego Costa tiếp tục từ chối trở lại Chelsea?
![]()
(BongDa.com.vn) - Theo Telegraph, Diego Costa hoàn toàn không có ý định trở lại Chelsea tập trung dù đã được đăng ký vào danh sách thi đấu tại Premier League mùa giải 2017/18.
Như đã đưa tin trong ngày hôm qua, lãnh đạo của Chelsea đã quyết định điền tên Diego Costa vào danh sách 25 cầu thủ thi đấu tại Premier League trong mùa giải năm nay.
Động thái này của lãnh đạo Chelsea đã làm rất nhiều CĐV đội bóng cảm thấy vui mừng. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bằng chứng cho thấy mối qua hệ giữa The Blues và tiền đạo người Tây Ban Nha đã được hàn gắn sau những vụ lùm xùm về vấn đề chuyển nhượng suốt nhiều tháng qua.
Tuy nhiên theo những thông tin mới nhất từ Telegraph, thực tế việc đăng ký tên Costa vào danh sách thi đấu chỉ là hành động một chiều từ phía Chelsea. Bản thân Costa hiện vẫn đang tiếp tục hưởng thụ kỳ nghỉ 'tự cho' của mình tại Brazil và hoàn toàn không có ý định trở lại nước Anh thi đấu.
Được biết cũng vì hành động bất tuân lệnh triệu tập của Chelsea, Costa cũng đã bị phạt 300.000 bảng/tuần (cho đến khi nào trở lại). Tuy nhiên hình phạt này không khiến Costa thay đổi suy nghĩ, và cầu thủ 28 tuổi này vẫn tiếp tục ở lại Brazil cho đến khi nào được chính thức chuyển sang Atletico thi đấu (vào tháng Giêng năm 2018).



Cậu nói đúng hết nhưng ý tôi ko bảo clb phải chiều cầu thủ như chiều con, ý tôi chỉ có một điểm thôi, cầu thủ ko muốn đi thì clb ko có quyền bán, anh chỉ có thể bán đồ vật mà ko cần hỏi ý nó, còn nếu là cầu thủ thì không thể. Cầu thủ muốn đi phải có sự đồng ý của clb, nên ngược lại clb muốn bán đến đâu thì cũng phải có cái gật đầu của cầu thủ. Cầu thủ nhận lương và đãi ngộ, nhưng clb CẦN họ chứ ko phải nuôi báo cô, nên mối quan hệ này tính chất là sòng phẳng dựa trên hợp đồng lao động và pháp luật của nước sở tại.sao lại so với người với đồ vật được,hay so với buôn người,no lệ càng ko thể.Vì tụi cầu thủ có phải lao động không công đâu,trả lương khủng,vật chất làm việc chất lượng cao,chưa kể nó có quyền đòi được đi (nếu phù hợp với tình hình đội bóng).Thật sự trường hợp thằng coutinho,dembele và costa là mình rất ngứa mắt.Ghét cái thể loại nuôi ăn tập chuyện,trả lương cao rồi có thằng khác xúi thì bỏ tập,làm việc môi trường chuyên nghiệp lai thiếu chuyên nghiêp như vậy,ếu muốn thái độ cũng đừng nên lộ liễu như vậy
Fan nó thì ra vẻ nói dìm Barca thực chất hàm ý Barca thắng tụi mày thì tụi mày là cỏ rác. Đội bóng đối địch nói khác ý thì ban sạch, đến bây giờ anh em vẫn chẳng vào lại đủ như trước.thực sự 3k là cái đội bẩn bựa nhất mình từng thấy,hay do đổi chủ tịch nên chính sách thay đổi theo.Như hồi còn Laporta mình cay vụ C1 chứ cũng chả ghét gì,nhưng kiểu bố láo nghĩ rằng mình là á thần dạo này gần đây khiến mình cực kỳ ghét.Tiểu biểu vài vụ như xua cầu thủ lôi kéo con mồi bằng nhiều cách(vụ Far),chơi cái trò trả góp (vụ suarez),suốt ngày tôn cái La masia,"hơn cả một đội bóng" rồi đi khích cầu thủ đội khác nổi loạn,đéo được,bị thằng psg quay lại hốt luôn thằng tường lai thay thế messi thì lên báo ỉ ôi,đòi kiện,xong lại đi khích cầu thủ đội khác nổi loạn típ,kèm theo trò bựa đi đòi trả góp Coutinho với điều kiện chỉ trả đủ nếu nó lấy bóng vàng (WTF?).Cầu thủ thì suốt ngày lên:"Messi hay hơn,messi hay hơn...."xong quay ra chửi thằng rô đỉ,hồi clb đang thịnh vượng thì thằng nào cũng thề sống chết trung thành,xong giờ hơi nát cái mấy anh di tản từ từ.Fan phần lớn lại còn củ bựa hơn nữa,neymar đệ đơn đi,không làm trò mèo chuột thì lên chửi bới,móc méo:"ở 3k có messi làm banh đá cho sướng chết mẹ,3k là nhà".Đm,đđợc vậy thì nó đệ đơn đi làm gì,tụi m nghĩ nó ngu chắc,clb khích bác cho cầu thủ hết tg này tg kia nổi loạn thì fan lên ủng hộ kiểu như clb chủ quản là buôn nô lệ,xong thằng 3k đòi kiện psg vì cay cú cũng lên hùa theo.Cho tới vụ trả góp bựa quá chịu không nổi mới im
