Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Coi highlight thì thấy mình ép Alt ầm ầm ấy chứ.

2 năm nay toàn loanh quanh PL tưởng trở lại CL sẽ phải làm quen lại thế nào, không ngờ cốt cách khi xưa vẫn còn đó :4cool_beauty:
 
kiểm soát bóng toàn trận là 55% vs 45% của AM mà.
AM cũng có vài phài pha ngon nhưng là do hậu vệ Chel mắc lỗi hơn là do phối hợp hay
 
21768121_1185022618298361_4541371975967948506_n.jpg


hazard đoạt motm luôn

mà giờ đá đội mạnh toàn phải quất 3-5-2 thôi mới ăn nổi
 
Trận này nhà ta đá trên cơ ATM, nói thực thắng 2-1 là còn may cho ATM
 
Ôi đm hôm qua đá hay vl ép nó phọt đặc sản phải 70/90 phút. Lên báo thì lại thành atletico tấn công ép sân còn mình phản công hiệu quả là thế lìn nào nhể. Thằng MU thì hiếp con cska thôi mà báo nào cũng tung hô, báo chí VN đáng sợ thật
PS: cho ông nào ko xem. Chel đá hay vl. Trận C1 hay nhất trước đội lớn từ 2009 trở lại. Atletico 40 phút đầu đéo lên được quả bóng nào ra hồn luôn. Mình thì phối hợp lên bóng sáng vl. Sút cầu môn 5-6 quả
Chuẩn luôn báo vn toàn Atletico tràn lên tấn công từ đầu còn Chelsea gồng mình chịu =))))
 
Chelsea lúc nào chả gắn với hình ảnh phòng ngự =)) cho các đội khác mạnh hết đi, mình lừ lừ tiến tới đc rồi

Tôi chợt nghĩ, giờ cả thế giới đá 343 hoặc 352 thì mình lại chuyển cmn về 4231 hoặc 433 cho nó mấu >:)
 
atl nó tấn công đc sau khi ghi đc trái pen và 10p đầu hiệp 2 thôi; còn lại chel mình tấn công nhuyễn vãi nỗi; mà xem trên trang chủ uefa k biết phút thứ bn thấy Batman ghi bàn xong trọng tài thổi hết giờ mới biết ghi bàn phút cuối cùng=)) ảo vãi c
 
ủa giờ mới để ý, nhà mình mua chú Uống nước xong để đấy tích trữ nước thôi à :6cool_surrender:
 
mua để hút nước của thằng leicester =))
 
Haiz, đặt báo thức mà ngủ quên luôn. Thấy mấy bác khen quá lại càng tiếc vì không xem được :(. Cơ mà thắng được ATM là vui rồi, khả năng là chiếm ngôi đầu bảng :D.
 
Uống nước chấn thương rồi.
Các hàng nhà tự trồng (nhà gieo hạt gửi thằng khác trồng thì đúng hơn ) thì có chú christensen đc cho cơ hội. Hy vọng sau này thành trụ cột đội bóng
 
Christensen chắc chắn sẽ thành trụ cột nếu như không kém may mắn như Zouma, đây là điều mình cực kì tin tưởng.
Đêm qua Luiz làm đội nhà bị pen nên bị chỉ trích khá nhiều nhưng ngoài pha bóng đấy thì Luiz thực sự đá quá tốt, đặc biệt là khả năng tấn công khi có một pha kiến tạo nguy hiểm cho Morata và pha mở bóng chuẩn xác giúp Hazard tạt bóng giúp Morata ghi bàn gỡ hoà.
Sau đấy được đẩy lên đá tiền vệ cũng rất tốt, nói chung là hài lòng :d
 
Tìm heat map của kante ở đâu nhỉ. Thấy chạy từ trái sang phải, từ gôn nhà sang gôn bạn thật vl. Giờ ảnh hưởng lối chơi của chel nhất là kante+ hazard rồi . Thằng baka hiện tại đá quá ổn. Nhà mình có duyên mua hậu vệ với tiền vệ thật.
 
Hy vọng mình với Roma bắt tay nhau cho Aletico xuống uống C2 luôn qua mùa đông có thêm Cósta khó chơi hơn nhiều
 
Christensen chắc chắn sẽ thành trụ cột nếu như không kém may mắn như Zouma, đây là điều mình cực kì tin tưởng.
Đêm qua Luiz làm đội nhà bị pen nên bị chỉ trích khá nhiều nhưng ngoài pha bóng đấy thì Luiz thực sự đá quá tốt, đặc biệt là khả năng tấn công khi có một pha kiến tạo nguy hiểm cho Morata và pha mở bóng chuẩn xác giúp Hazard tạt bóng giúp Morata ghi bàn gỡ hoà.
Sau đấy được đẩy lên đá tiền vệ cũng rất tốt, nói chung là hài lòng :d

con Luiz trận đá với Ars trc khi bị thẻ đỏ thì gánh nguyên hàng phòng ngự rồi, nói chung là phong độ đến giờ là vẫn tốt, 1 số pha ngáo thì khó tránh
 
Có trang nào chiếu lại full trận không mọi người?
fullmatchesandshows.com
footballorgin.com
quả cuối đúng đẹp, đẹp hơn cả PES :))
Kante là thánh chứ ko phải là người :1onion71:
 
Năm nay như kiểu định mệnh ấy nhỉ. Morata không về được MU nhà mình mà sang Chels lại như cá gặp nước vì Chels có dàn cầu thủ đồng đều, tốc độ, thể lực, từ cánh tới trung lộ đều giỏi. Lukaku sang MU lại rất hợp, năm ngoái toàn mất điểm đâu đâu mấy đại gia nho nhỏ, năm nay có Ku giải quyết tốt. Ít ra tới giờ là như thế.
 
Back
Top