Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Đội bạn k có nhu cầu thắng thì phải, xem mệt mỏi vl :2cool_go: Đá gì toàn cắm 10 ông ở sân nhà với nhăm nhăm phá bóng dài. May k phải xem Chel đá kiểu này nữa :2cool_go:
 
Cảm giác Morata đá cứ xìu xìu sao ấy di chuyển chuyền sút gì cũng xìu xìu thêm nữa mấy ông hậu vệ bên mình sao cứ biểu diễn kỹ thuật hoài thế, bọn MU đá kiểu chực chờ cắn trộm mà đá ko quyết đoán nó căn cho thì khổ
 
có kante về cân tuyến giữa, cesc thoải mái mà phất bóng, còn cháu kameyoko cũng tha hồ đột nhập vòng cấm, tiếc là những pha dứt điểm cuối cùng vẫn còn tệ vãi :(
 
H1 thấy 2 đội thoáng, có cơ hội chia đều 2 bên. Bên mình ông baka đc vài cơ hội mà ko thành,
 
H1 thấy 2 đội thoáng, có cơ hội chia đều 2 bên. Bên mình ông baka đc vài cơ hội mà ko thành,

thoáng gì, MU thẩm du cả đội ở sân nhà mà
 
Hiệp 1 nhà ta đá rất tốt, Hazard bị vây quá rát và chặt, Morata làm tường ok
 
Morata phối hợp cũng tốt đấy
Haza cứ có bóng là đội nó phạm lỗi ... tài cắt còi liên tục
 
thoáng gì, MU thẩm du cả đội ở sân nhà mà

Mình thấy khu giữa sân bên mình chiếm hết, như vài trái Cesc chuyền banh lên chính xác, Baka tranh chấp thì tương đối lại còn dâng thẳng vào gần khung thành luôn.
 
Mou là vậy , trước hết ko muốn thua, hồi đó thấy hoài chứ gì :))
 
Vừa mở lên đã thấy có bàn :cuteonion37:
 
apzil với morata có thần giao cách cảm à @@
 
đá khí thế lắm , tốt lắm , morata ngon hơn :))
 
Ngon, Morata nhạy cảm với mấy trái đánh đầu quá
 
Morata ngon hơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Kịch bản quen thuộc các bác ơi :))
Morataaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Móa éo hiểu ông Morata có vấn đề gì với cái chân nữa, đánh đầu thì trái nào cũng mạnh cũng hiểm còn dùng chân thì như khều banh vậy =))
 
Back
Top