Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

đm joe hart hóa cháos à
 
Mùa này thua ko vì hàng thủ, mà vì hàng công kết thúc các pha tấn công quá sức tệ, mất bóng -> ăn phản công sml. Thêm combo thủ môn đội bạn hoá chaos nữa
 
phí phạm cơ hội và trả giá :-(||>
 
thì rõ là hàng công lởm nên ko giải tỏa được sức ép cho hàng thủ mà, cứ nhìn chú Tư đi, hàng thủ bao đời vẫn lởm thế, nhưng hàng công ghi bàn vẫn đều đặn
 
thôi từ giờ là có thể thanh thản theo dõi được rồi, vì chả còn mục tiêu gì :5cool_big_smile::8cool_cry:
 
giống trận tot quá thế trận tốt nhưng miss nhiều và ăn hành
hlv ko có lỗi :2cool_go:
 
type nhiều mà chán chả buồn viết nữa, mùa này mình chẳng bỏ sót trận nào kể cả carling cup, FA cup mà đá đấm như cc, nghỉ :3cool_embarrassed:
 
năm nay ko được trời thương như năm ngoái nên miss hơi nhiều, năm ngoái bắn phát nào trúng phát đó
thôi đợi mùa sau vô địch lại thôi :))
 
mùa sau xúc mấy thằng tiền đạo 1 phát ăn ngay hộ cái, Hazard suốt ngày phải bơm banh cho những thằng tạ Moses Morata sút riết chắc hỏng mẹ tài năng, cứ tưởng sau vụ Torres thì cơn ác mộng tiền đạo đã qua thì bây giờ lại quay về :)
 
H10 dạo này nó tạ cx chả kém, rê bóng toàn fail, sút như lờ, đc cái vision với chuyền thoáng vẫn ngon thôi.

Mùa 16/17 ăn mặn quá nên mùa này khát nước thì phải, mới 1 năm trước trận 3 shot on target thì 2 goal cmnr, mùa này sút chục quả éo vào quả nào còn đội bạn 2 cơ hội -> 1 goal...
 
Còn hơn Ars 3d. Đá đấm thế này thì mùa sau khéo đéo có c2 mà húp :1onion75:

Thằng tiền đạo phát ăn ngay bị nhắn tin đuổi cổ rồi còn đâu :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
C2 ăn 1 lần rồi cần gì nữa
bỏ luôn , mùa sau đấu có 3 giải, Ez vô địch EPL :4cool_doubt:
 
C2 ăn 1 lần rồi cần gì nữa
bỏ luôn , mùa sau đấu có 3 giải, Ez vô địch EPL :4cool_doubt:
Thế thành ra farm EPL ngồi đếm cup với chú cò :2cool_confident::2cool_confident::2cool_confident:
 
Thực ra cũng không cần tiếc cháu tiền đạo tin nhắn, mùa này cháu về đội bóng gia đình, giải đấu thân quen, tổ quốc máu thịt, thế cơ mà cháu vẫn tuột xích, tổng bàn thắng hình như thua cả anh Tô trắng, mà anh già Tô trắng cộng tất cả các mặt trận mùa này cũng chưa được 10 bàn :cuteonion37:
 
Thực ra cũng không cần tiếc cháu tiền đạo tin nhắn, mùa này cháu về đội bóng gia đình, giải đấu thân quen, tổ quốc máu thịt, thế cơ mà cháu vẫn tuột xích, tổng bàn thắng hình như thua cả anh Tô trắng, mà anh già Tô trắng cộng tất cả các mặt trận mùa này cũng chưa được 10 bàn :cuteonion37:
Ủa Tô Trắng còn đá cho Atletico không? Tối qua xem chẳng thấy, lâu lắm rồi cũng không nghe tên.
 
Vẫn Atletico mà, mỗi tội già rồi, ghi bàn không nổi, chắc toàn vào sân 5' cuối thôi :cuteonion37:
 
costa đá có nửa mùa thôi mà thím =))
Atm bị cấm chuyển nhượng hè
chè giờ thành chú 4 roi :4cool_baffle:
 
costa nửa mùa ko được đá, tính ra là từ lúc chelsea du đấu hè đã ngồi chơi xơi nước rồi, thì đến lúc đá lại rớt form là bình thường. Cơ mà nếu Cósta ở lại thì nhà mình vẫn ngon hơn

mùa sau nếu bán được giá thì bán đứt cháu Bats đi (đang đá ngon ở Chó mực), lấy tiền mua oh wait, vị trí nào giờ cũng thiếu và mỏng mua ai giờ :(
 
5 mùa, vô địch 2 lần là ổn rrồi, làm gì đến mức thảm họa quá đâu :soldier_baby18:

trời đụ nhìn danh sách vô địch từ mùa 92-93 đến giờ bảo sao MU nó chẳng lắm fan :2cool_burn_joss_sti
2 lần vô địch 2 năm liên tiếp, 2 lần vô địch 3 năm liên tiếp
 
Back
Top