Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Trận Tot tôi nghĩ đéo thắng đc, nhà ta mùa này chưa thắng được bất cứ trận cầu lớn nào.
 
gặp Mou sư phụ của Lampard thì kiểu gì ăn đây
 
Hqua thay người cũng dở hơi vãi,đang cần tấn công sáng nước thì rút bố nó hết TV sáng tạo ra,để Mount lại thay Pussilic.Từ lúc Kovacic vào mới thấy cầm đc bóng.Lúc ấy đang ra phải rút mẹ nó Kante ra,chứ bóng tới Kante ko phân phối đi đâu đc qua 16m50.
Sau còn cho Bat vào nữa,khó hiểu vãi đái trong khi Pedro khởi động thì đáng ra nên thay Willian.
 
Đấy các bợn lại như năm ngoái rồi
Đầu mùa bay quá rồi quên mất tình trạng của CLB, HLV, cầu thủ như nào, giờ chệch choạc thì nói như kiểu Lampard là HLV đại tài giờ khs lại cùi, Mont + Tammy + ... là cầu thủ siêu sao giờ tự nhiên tầm thường =))

Năm nay coi vì đám trẻ, vì Lâm ca cho thỏa mãn đã, đừng đặt nặng thành tích làm gì cho mệt đầu o|\~
 
Hqua thay người cũng dở hơi vãi,đang cần tấn công sáng nước thì rút bố nó hết TV sáng tạo ra,để Mount lại thay Pussilic.Từ lúc Kovacic vào mới thấy cầm đc bóng.Lúc ấy đang ra phải rút mẹ nó Kante ra,chứ bóng tới Kante ko phân phối đi đâu đc qua 16m50.
Sau còn cho Bat vào nữa,khó hiểu vãi đái trong khi Pedro khởi động thì đáng ra nên thay Willian.
Nó đổ bê tông cứng ngắc thì phải có những thằng to xác sẵn sàng va chạm cà nhau mới có cơ hội chứ ai lại thay 1 ông đá rình rập vào có hiệu quả gì đâu.

Trận đêm qua thì thực sự là chúng ta thiếu phương án tấn công và nhân sự chưa đủ giỏi, bài nhà ta đơn giản quá khi mà chỉ chủ yếu trông cậy vào khả năng cut inside, đột biến của các winger

Để khoan bê tông bây giờ phải luyện được mấy bài early cross, long ball để đột biến gây bất ngờ và áp lực các vị trí từ khoảng cách xa chứ cứ kéo banh vào final third cũng không làm được gì vì bọn nó đã cố định được các vị trí cần kèm rồi

https://baomoi.com/chien-thuat-moi-cua-liverpool-tat-bong-de-tieu-diet-doi-thu/c/32832316.epi
 
Chỉnh sửa cuối:
Toàn cầu thủ trẻ lại HLV trẻ, bh mới thấy cái án cấm chuyển nhượng nó mới bắt đầu thấm thế nào. Cái cường độ 3 ngày 1 trận của Anh lợn thì phải có 1 đội hình vừa trâu bò vừa nhiều như Liv và phải cực kỳ lão luyện thì mới sống qua đc. Càng thế này thì mình mới càng phải mua sắm chứ.
 
Tammy đứng 2 cuộc đua vua phá lưới còn Mount cũng kha khá goal + assist trong lần đầu tiên đá EPL ở tuổi 20. Ko phải hype nma chúng nó giỏi thật :)) Vấn đề là Lam có đủ trình để xử lý điểm rơi phong độ của cầu thủ và thay đổi chiến thuật khi có vẻ Chel đã bị bắt bài.

Cái Chel giờ rất cần lại là một siêu sao thay đổi cục diện trận đấu để cứu đội, cứu thầy những lúc toang :)) Hazard pls come back?
 
Hà dá vào nhịp ở Real mẹ nó rồi, về làm chi huhu
 
Đến HLV lão làng gặp mấy đội đổ bê tông ntn còn toát mồ hôi nữa là đội hình nhà ta hiện tại (bonus phong độ gần đây khá xuống) :2cool_sad:. Hôm qua có vài cơ hội ngon ăn nhưng GK bên kia chơi tốt, đáng ra trận đấu có thể đảo chiều khi quả Emerson đánh đầu cận thành đúng chỗ GK bên kia nên chịu luôn :4cool_cold:.
Bên MC hay Liv thì gặp bê tông thì hay có trò tạt bóng vả chết hết, cơ mà toàn những ông như De Bruyne, TAA ... Còn nhà ta thì 2 cánh khả năng tạt bóng kém, không có độ xiết nên dễ bị phá ra :9cool_too_sad:.
 
Nhà ta là điển hình của đội bóng trẻ kết hợp với mấy anh già gần hết đát :cuteonion37: Lúc bọn trẻ còn húng và mấy anh già còn pin để chạy thì ngon vkl, rực lửa vkl, đến lúc bọn trẻ xả hết nhiệt và mấy anh già hết pin thì thọt vỡ mồm :cuteonion37:
 
mù u hòa rồi , gà trống thì dí sát đít
cuteonion37.gif
 
Trận sau là trận 6 điển với Tot rồi, tỷ lệ tạch khá cao :(
 
De Bruyne tởm vcl...
 
Ngoài Messi, Ronaldo top S, thì team mình chưa ai đủ lv để vào Top A. Năm ngoái còn có Hazard, năm nay thì toàn Top B vs C thậm chí cả D. Vẫn hi vọng có thêm viện binh chất lượng, để dày đội hình, tạo cạnh tranh. Ngay cả ông Kepa dạo này bắt trận đực trận cái nhưng cơ bản là chả ai cạnh tranh nên đâm ra ỉ lại.
 
Ngoài Messi, Ronaldo top S, thì team mình chưa ai đủ lv để vào Top A. Năm ngoái còn có Hazard, năm nay thì toàn Top B vs C thậm chí cả D. Vẫn hi vọng có thêm viện binh chất lượng, để dày đội hình, tạo cạnh tranh. Ngay cả ông Kepa dạo này bắt trận đực trận cái nhưng cơ bản là chả ai cạnh tranh nên đâm ra ỉ lại.
2 thằng God Tier SSS rồi không tính
Vẫn còn Kante tier S đấy thôi, cơ mà vẫn chưa đủ gồng gánh :8cool_amazed:
 
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 53 của Dennis Wise!

Dennis Wise chơi bóng cho Chelsea từ năm 1990-2001. Ông đã 'chinh chiến' cùng The Blues qua 455 trận đấu và ghi được 76 bàn thắng trên khắp các mặt trận. Ông đã cùng đội chủ sân Stamford Bridge dành được UEFA Cup Winners' Cup (nay là UEFA Europa League), Siêu cúp châu Âu, cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh và Siêu cúp Anh.

Hiện tại ông làm một chuyên gia bóng đá trên các kênh truyền hình và thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có tên là "Dennis Wise in the Community" để hỗ trợ cho những người khuyết tật.

Ông được biết đến là một tiền vệ chơi bóng đầy nhiệt huyết và không ngại va chạm. Hy vọng, bước qua tuổi mới ông sẽ có thêm thật nhiều sức khỏe

80074248_2654977877925626_7462950369123893248_o.jpg
 
Chelsea gặp Bayern Munich :2cool_go:

thôi bị loại sớm rồi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top