Chelsea FC 2019-2020 Mùa giải bản lề

Status
Không mở trả lời sau này.
Aura của Lei nhé =))
 
1 trận hòa nhưng vẫn thành công :8cool_cry:
 
Ance thẻ đỏ là vắng trận sau gặp Chels rồi, âu cũng may tẹo.
 
ban thêm thằng Cò con Cáo nữa vì tội cắn doping đi cho đua top 67 hấp dẫn =))
 
Á, tối nay lại đá với Liverpool à, căng phết
 
Hiệp 1 đá khá tốt, Zouma vẫn kém chắc chắn như mọi khi, tuy nhiên là Kepa chơi OK
Ngoài ra Gilmour đá thực sự ngoài mong đợi, rất chững chạc và chắc chắn, hoàn toàn có thể thay thế Jorginho trong tình cảnh hiện tại
Hy vọng Kovacic không sao, chứ chả nhẽ mất cả 3 tiền vệ chính =((
Mới xem lại line-ups thì không hiểu sao Jorginho vẫn có mặt trên ghếdự bị nhỉ
 
Hiệp 1 đá khá tốt, Zouma vẫn kém chắc chắn như mọi khi, tuy nhiên là Kepa chơi OK
Ngoài ra Gilmour đá thực sự ngoài mong đợi, rất chững chạc và chắc chắn, hoàn toàn có thể thay thế Jorginho trong tình cảnh hiện tại
Hy vọng Kovacic không sao, chứ chả nhẽ mất cả 3 tiền vệ chính =((
Mới xem lại line-ups thì không hiểu sao Jorginho vẫn có mặt trên ghếdự bị nhỉ
Cúp FA vẫn đc đá, tính thẻ ở EPL thôi... cái này FA mới sửa luật nhằm tránh tẩy thẻ.
 
Thanks bác, tưởng bớt được trận này chứ, mất thêm 3 trận ở PL thì cũng căng quá.
Hiệp 2 mong anh Lâm cho Tino Anjorin vào thay Barkley đá xem sao, chú này trận ra mắt gặp Grimsby đá rất hay.
 
Cũng đen thật, Lampard mất sạch hàng tiền vệ, mấy trận sau khó đá vkl.
 
Mấy ông thần Chel vô duyên quá, nhất là ông Pedro. Bọn Liv 20 phút cuối coi như buông luôn rồi mà ko ghi thêm dc bàn. Mà hôm nay Klopp tặng quà Chel hay sao mà cho chú Nhật lùn đá full 90p đúng nghĩa 11 vs 10 luôn :))
 
Trận này đã có thể thắng 4-0, 5-0, mấy ông nhà mình đen quá
Dù sao cũng thắng, vui rồi :D
 
Mấy ông thần Chel vô duyên quá, nhất là ông Pedro. Bọn Liv 20 phút cuối coi như buông luôn rồi mà ko ghi thêm dc bàn. Mà hôm nay Klopp tặng quà Chel hay sao mà cho chú Nhật lùn đá full 90p đúng nghĩa 11 vs 10 luôn :))
Nói vậy dìm hàng Chels quá ông à, tôi ko nghĩ Liv buông đâu.
 
Nói vậy dìm hàng Chels quá ông à, tôi ko nghĩ Liv buông đâu.
Đang nói 20 phút cuối lại chả buông. Bọn Fir với Salah vô toàn đi bộ =))
 
Đang nói 20 phút cuối lại chả buông. Bọn Fir với Salah vô toàn đi bộ =))
2 thằng đó vào sân muộn quá làm ăn gì đc, nhìn quả Mane ức chế phút cuối ai nghĩ Liv buông.
 
2 thằng đó vào sân muộn quá làm ăn gì đc, nhìn quả Mane ức chế phút cuối ai nghĩ Liv buông.
Mane tinh thần chiến binh mà. Nói chung là tui cảm thấy 20 phút cuối trận này khá là nhẹ nhàng so với 20 phút cuối mấy trận khác. Tính ra HLV Kepa ngoài quả triple savé H1 ra thì sau đó cũng ko phải làm gì nhiều. Lâu rồi mới có một trận Chel nắm đầu đối thủ từ đầu đến cuối :))
 
Sao thắng Liv mà nhà ta phản ứng bình thường như cân đường thế này. Thành đại gia r sao. Bản lề đâu.
 
sáng dậy xem kết quả phải dụi mắt mấy lần, ko tin vào mắt mình :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top