Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Rudiger đi để lại 1 khoảng trống lớnKepa thì tay ngắn quá, hay làm nền cho siêu phẩm,
mà mình phòng ngự chống bóng bổng, tình huống cố định quá tệ, mỗi lần chịu phạt góc là mỗi lần nơm nớp, còn mình mấy quả phạt góc bị hậu vệ nó hốt hết
Ko xem nhưng PF chơi chân ngu? Ko ít lần thấy PF chuyền cho tiền đạo ghi bàn.
cháu Fofana có vẻ sẽ là người giữ vai trò đó, qua có nhiều tình huống cháu dẫn bóng và đột nhập vòng cấm, thiếu cái chưa thấy sút xa và đánh đầu như búa bổ một phần vì các vệ tinh bên trên tạo khoảng trống kém và phạt góc như quần quèRudiger đi để lại 1 khoảng trống lớn
Không còn đánh đầu ghi bàn
Không còn phát triển bóng
Không còn sút xa như búa bổ
Chắc Real bán sang tên lấy tiền thôi, chứ Rudi ai lại cho đá hậu vệ cánh bao giờ.Rudiger ở Real vẫn đang tìm vị trí thích hợp. Có khi lại cho đá RB.
Đâu đá cũng tốt. Mỗi tội chưa chiếm đc vị trí chính thức. Chạy hậu vệ cánh hít khói.Hàng rời khỏi Real hay Barca thì còn chạy tốt chứ hàng rời khỏi Chè thì như 4 u40. Éo ông nào ra hồn
Rời khỏi Chelsea đúng là không dễ dàng, nhưng thôi cả 2 phải bước tiếp.
Nay mới biết tiền vệ bí mật mà nhà ta trả 50 củ nhưng bị từ chối trong ngày cuối chuyển nhượng là Lavia của Southampton, cũng mới 18-19 tuổi.
À mà sau trận hôm qua thì nhà ta đã vào top 5, tuy chật vật nhưng vị trí trên BXH cũng không quá tệ :d
Hàng già thôi Hàng non tơ như đầu buồi, Matic, Salah với thằng gì sang Juve chạy tít vlHàng rời khỏi Real hay Barca thì còn chạy tốt chứ hàng rời khỏi Chè thì như 4 u40. Éo ông nào ra hồn

Mình muốn nghĩ lạc quan một tý thôi bác, chứ thực tế ai cũng thấy đội hình xáo trộn liên tục thì thành tích cũng khó ổn định. Cái mình mong chờ là đeo bám ở vị trí có thể cạnh tranh được 1 suất trong top 4, để khi đội đi vào ổn định thì vẫn còn khả năng đua tranh.thôi thôi đừng huyễn hoặc fence à, đá thế này với cái lịch sắp tới đến tháng 11 trung bình 5 ngày/trận thì toác chứ còn gì. Công mãi ko ghi được bàn thì xuống sức, thủ lỏng ăn bàn xuống tinh thần. Bài đó lặp đi lặp lại vài trận là toác hết cả đội

