Chelsea FC 2022/2023 - Triều đại mới màu xanh!

  • Thread starter Thread starter HaQuyenn
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai sẽ là Huấn luyện viên tiếp theo của Chelsea?


  • Total voters
    25
Chênh có 30k mà chủ mới không muốn nâng lương, ý đồ đuổi khéo là rõ, chứ ai đời gia hạn hợp đồng mà lại không nâng lương nó hơi ngược.
Dẫu sao thì tầm ảnh hưởng của Jor càng ngaỳ càng giảm, nếu blđ muốn thay máu thời điểm này cũng hợp lý.
 
Nghe tin đàm phán gia hạn với Jorginho đang gặp vấn đề về lương. Nhà mình vẫn chỉ trả 120k như hợp đồng hiện tại, phía Jor đang muốn 150k. Ca này có vẻ dễ hơn ca của Kante. Hy vọng ký tiếp được với Jor.
Khoảng cách lương như này sẽ deal được thôi, hđ mấy năm mới quan trọng.

Mới ngồi vào bàn đàm phán thì đâu có kq liền.
 
Giờ nghĩ lại thì thấy Chels ko có truyền thống ký gia hạn với tiền vệ tầm 31-32t, trừ Makelele thì Ballack, Lampard, Mikel, Matic, Cesc đều ra đi khi mới hơn u30 chút.
 
Trước có quy luật là sau 30 tuổi nhà ta chỉ kí năm một mà bác, những công thần như Lampard còn không được ngoại lệ. Bắt đầu từ vụ Willian hay Luiz ấy (không nhớ) mới bắt đầu có ngoại lệ rồi thành như này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trước có quy luật là sau 30 tuổi nhà ta chỉ kí năm một mà bác, những công thần như Lampard còn không được ngoại lệ. Bắt đầu từ vụ Willian hay Luiz ấy (không nhớ) mới bắt đầu có ngoại lệ rồi thành như này.
Thôi thay máu cũng hợp lý rồi, chứ giờ nâng luơng 150k cho Jor mà sau này muốn đẩy đi thì cũng khó.
Nên nhường chỗ cho nhân tố mới trẻ khoẻ khát khao hơn… Rice, Bellingham, De Jong, Caicedo các kiểu.
 
Gặp mấy thằng ong bắp cày này lo ngại phết, mới mùa rồi thầy Tú bị đốt cho 4 phát tê hết cả đít.
 
Kante phẫu thuật thành công và phải nghỉ 4 tháng :2cool_burn_joss_sti
 
Mấy thằng l tot gà vào trái banh nghỉ nửa năm, mất dạy thật
 
Mình nghĩ Kante nên chấp nhận gia hạn 2 năm gọi là báo đáp cảm ơn Chels đã trị thương cho mình, chứ không nên kết thúc theo cách này.
Trường hợp Kante là Chels vẫn muốn cộng tác, chứ không phải theo kiểu đuổi khéo.
 
vết thương kiểu kante là bị thúc đít cố ép lên sân để đá nên cứ bị lại tới hỏng người,đa phần mấy ca chấn thương tái đi tái lại hoặc bị thay thế chấn thương liên tục là như vậy.Thời Tú chè cái vị trí Kante nó quan trọng vl.
 
trận đêm nay hoà là đẹp, điểm rơi phong độ và sức nên để dành cuối tuần
 
Đội hình đá với Brentford
Chelsea Kepa; Azpilicueta (c), Chalobah, Koulibaly, Cucurella, Loftus-Cheek, Jorginho, Gallagher, Mount, Broja, Havertz.

Subs Mendy, Thiago Silva, Chukwuemeka, Kovacic, Zakaria, Pulisic, Sterling, Ziyech, Aubameyang.

Đa phần đều là các cầu thủ còn trẻ khỏe đá chính. Lần đầu xuất phát của Broja. Hy vọng có kết quả tốt :d
 
Silva nằm r ư…
 
Vừa vào đá được tý thì Gallagher chấn thương, khổ thằng em
 
Kepa vẫn bắt xuất sắc quá, trận này rất khó chơi, đối thủ chơi bóng bổng quá tốt
 
Broja bứt tốc khủng khiếp, càn lướt quá tốt
 
Hiệp 1 về lối đá là cũng khá OK, có điều đối thủ mạnh thể lực quá nên nhiều pha đơn giản lại thành khó khăn, cũng may cả đội vẫn tập trung
 
Kai xử lý cuối chưa tốt thật nhưng với thể hình của nó thì mấy trận như này không thể thiếu được =((
 
Tiếc quả cuối chú Chukwuemeka mà chuyền sang cho Sterling thì có lẽ nhà ta đã ăn. Nhưng thôi vẫn được 1 điểm trong giai đoạn khó khăn vẫn quý rồi. Trận sau gặp MU quan trọng hơn.
Kepa hay nhất trận, phong độ như này Mendy còn lâu mới có cơ hội.
 
Back
Top