Chelsea FC 2022/2023 - Triều đại mới màu xanh!

  • Thread starter Thread starter HaQuyenn
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai sẽ là Huấn luyện viên tiếp theo của Chelsea?


  • Total voters
    25
^
^
^
Trông mặt giống Bieber thế.

Mà trước khi sang Chelsea gia hạn hợp đồng với Atletico tới 2027. Hết mùa Simeone out, Felix in chăng (hoặc Simeone sang Chè thay Potter =))).
 
^
^
^
Trông mặt giống Bieber thế.

Mà trước khi sang Chelsea gia hạn hợp đồng với Atletico tới 2027. Hết mùa Simeone out, Felix in chăng (hoặc Simeone sang Chè thay Potter =))).
Tot nhắm Simeone thay Conte rồi.
 
Felix nghe nói bên tây hút fan teen girl lắm, về bán áo chắc được
Thì đang nói nhân tố gánh team thôi, chỉ có duy nhất Kante là có thể coi là nhân tố kiểu này, chứ mấy bố trẻ còn lại thì cắp sách học dài.
Mount đang đòi lương 300k ngang Kai, đá đấm thế thì chủ mẽo nó nhăn mặt bảo khoan gia hạn vội là đúng rồi.
Matt Law nói tin Mount đòi lương 300k là fake rồi
 
Pu mẽo nằm 2 tháng, Auba đòi đi và được Bà Xã quan tâm sát sao, hình như đây là tin vui…
 
Pu chấn thương nên chắc sẽ được giữ lại hết mùa, vậy nhiều khả năng bán Ziyech trong tháng này.
Tống được Auba đi thì tốt quá, không có tác dụng gì cả.
 
Nhà ta đang ưu tiên ký với Mount và Kante hơn là Jor. Jor phong độ đang xuống rất nhiều lại muốn được tăng lương nên BLD không thiết tha.
Ngoài ra nữa thì nhà ta vẫn sẽ cố ký được 1 tiền vệ. 3 người được khoanh vùng là Enzo, Caicedo và Allister.
Auba chỉ có thể về Barca nếu nhà ta cho đi free.
 
hàng công đang thiếu, Broja nghỉ dài hạn sao mà Auba cho đi được ta, mà chỉ có thể về Barca,
có khả năng có tam giác chuyển nhượng:
Felix -> Chelsea
Auba -> Barca
Depay -> ATM
 
323401791_567019905275269_8351705076517246275_n.jpg

Felix đá chính luôn, quay về 3 hậu vệ
 
Felix đá tự do như số 10 còn Kai vẫn vậy
 
Chalobah đá quá tệ luôn, cánh Azpi - Chalobah đá kém quá.
 
2 cánh đá khổ quá, từ 2 trung vệ lệch đến 2 chạy biên đều chuyền rất kém và để mất lợi thế tấn công hoặc phòng thủ của đội nhà. Điểm đen lớn nhất chắc chắn là Chalobah, quá nhiều lỗi. Hall nếu ghi được bàn thì là điểm sáng trong khâu tấn công. Có chú bé này trên sân khá là giống khi có Alonso, tấn công tốt nhưng tốc độ chậm quá nên khâu phòng ngự gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt khi người đứng sau là Koulibaly trận này cũng đá không hề tốt.
Willian cho cả Azpi lẫn Chalobah ăn hành, thể lực còn tốt quá.
 
Felix đá khá tốt, nhanh nhẹn, mềm mại, độ ăn ý cũng không tệ dù mới tập 1 buổi
 
Có tý hy vọng rồii
 
Còn nước còn tát, dù sao cũng tạo được cơ hội để ghi bàn
 
Vãi cả thẻ đỏ trực tiếp cho Felix
Chán vãi cả chưởng
 
Lại thua ở một tình huống do sai lầm cá nhân, Kepa phán đoán sai điểm rơi và tất nhiên vẫn là Chalobah theo kèm không tốt.
 
Thực sự bế tắc, chỉ có điều thần kỳ mới giúp nhà ta vào nổi top đá cup châu Âu ở mùa này.
Kết thúc lượt đi với chưa đầy 30 điểm, lối đá và nhân sự vẫn vô cùng lộn xộn. Bình thường thì cách dễ nhất sẽ là thay HLV, nhưng có lẽ điều này sẽ không xảy ra ở mùa giải năm nay. Với việc là mẫu HLV thiên về xây dựng lối chơi chứ không phải kiểu HLV có thể đá với những gì mình có trong tay, cùng kinh nghiệm dẫn đội lớn = 0, áp lực chắc chắn sẽ ngày càng tăng lên cho Potter trong thời gian tới nếu tình hình vẫn tiếp tục như này.
Đây sẽ là mùa giải rất dài, mùa xuân năm nay hoa không nở rồi =((
 
Back
Top