• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Palmer trận này chân cẳng chán quá
 
Palmer vẫn đen nhưng may còn có Jackson
 
Thắng nhẹ nhàng, Tot đá không có gì quá nguy hiểm.
Sự hồi sinh của hàng thủ từ sau trận thua thảm họa trước Ars. Chalobah, Badiashile và Cucu đều đá quá hay.
 
thắng thì nhìn đâu cũng thấy hay =))
 
Công nhận là đội trẻ nên trận nào tinh thần tốt nhìn đá rất bay, dù sao cũng bõ công thức khuya :D

Mấy chú hàng thủ đá như này thì nhìn còn có hy vọng cải thiện phong độ, đỡ phải mua người thay. Để Cucu đá giữa đúng là giúp đội cân bằng hơn rất nhiều trong cả công lẫn thủ. Tính ra giờ nó mới là thằng quan trọng nhất vì không ai đá được như thế cả. Hôm qua thắng tranh chấp 100%.

Tóm lại cứ thủ chắc cái đã thì mới mong làm nên chuyện.
 
thằng xã đần ngày xưa độc bá châu âu mà gặp hai thằng thủ cứng nhất thời đấy là chồn vs bồn cầu (chồn chúng ta còn đang rối nùi nữa) vẫn phải ngọng là biết độ quan trọng của hàng thủ khi đá big match r
 
lại một trận hết ngọng thắp sáng tin thần phấn khởi của các fan, hy vọng vào cuối tuần :)) kịch bản này quen lắm
 
Cái bóng đá đánh lộn của Poc ngu mấy trận 5-5 đá tốt mà peepo_dead

Xem highlight bọn Tot gà đá high press bảo sao chả thoáng, nguyên cái sân cho chạy.
 
lại một trận hết ngọng thắp sáng tin thần phấn khởi của các fan, hy vọng vào cuối tuần :)) kịch bản này quen lắm

phong độ phản ánh đúng trình độ và vị trí trên BXH mà, đội tầm trung nên thổi còi mới biết kq trận đấu :))
 
Thực tế là vẫn có khả năng cạnh tranh top 6 nhưng mình cứ xem như không còn mục tiêu cho thoải mái. Trận nào đá hay thì vui còn không thì thôi. Mà từ giờ đến hết mùa cũng gặp toàn đối vừa tầm thì khả năng thua vỡ mặt chắc cũng khó, nên càng dễ xem.
 
Lâu rồi mới có thằng tiền đạo giải trí như Jackcon, thằng này chắc vẫn tiến bộ được =))
 
So với đầu mùa thì nó tiến bộ rõ mà, có điều vẫn sút kém nên vẫn ăn gạch đều. Lại thêm quả tranh pen nữa.
 
Cắt mẹ cái đầu culon đi thấy đá cũng đỡ, ngoài pha bỏ lỡ đối mặt thủ môn ra thì khôn hơn mấy trận trước. Điểm sáng nhất chắc là Cucu với Mudryk, cháu Mudryk mặc kệ tình hình đội bóng, vẫn thấy tiến bộ đều, đá tự tin trông cũng sướng mắt nhưng vẫn cần thêm tý độ hiệu quá với quyết định nhịp cuối, cố lên năm sau thành siêu sao là mừng peepo_blesspray
 
WH toàn trâu thế
 
Trận này đá bay vậy. Hay h1 chỉ là tai nạn?
 
Hiệp 1 cả đội đều đá tốt, không nhận ra đây là đội bóng bị giã 5 bàn trắng nữa.
Rất ăn ý và cự ly đội hình phải nói là rất tốt. WH cũng có vài pha nguy hiểm nhưng như thế là không đủ để ngăn Chelsea.
 
Cánh trái vô hại, cánh phải nhìn thằng Robben rep 1:10 cứ cố cứa lòng mà chán
 
Back
Top