Messi với Ronaldo, thậm chí rô béo cũng đầy clip bị hậu vệ móc lốp, xoạt như con chó rách. Thằng thì bị chúng nó đấm vêu mõm phun cả máu mồm, thằng thì bị xoạt tung khoái lạc song châu nhưng phàn nàn trọng tài vẫn bị anti tế mả ăn vạ. Tính ra mấy thằng hồ bách thảo này chả khác gì chiến thần trăm củ Mudryk, chúa tể compa An thô ni đâu nhỉ, đều có clip bị xoạt tung bòi mà.
High risk high reward, anh đá hay đá xuất sắc thì tự nhiên đéo ai nhớ clip anh diễn hài, thậm chí bẻ ghế hlv, chơi ghệ bạn, giao hoan đất trời em vợ còn được fan xét lại hoặc bỏ qua đời tư, vì anh đá đỉnh. Còn anh đá như ị vào mặt fan, những người phải cào phím def cho anh trước các hater, fan quạt máy cũng cào phím chửi anh thì dăm ba cái clip diễn hề là còn nhẹ. Đó là câu trả lời cho ai lôi Kante,cái người mới về đã đá cực xuất sắc, bệ phóng cho những đội C ăn Epl,C1 đội tuyển F ăn Wc vào so với chú nhóc có giá 115 củ đấy. Khi nào chú nhóc đó hoá thú gánh team ăn cái Fa hay carling cup thôi fan phong trào, fan rác, hater cào phím tự động quên mẹ những lúc cu cậu feed mà tâng cu cậu lên mây ngay ấy mà