Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Dkm thề luôn là cháu nó tạt chứ đéo phải sút. Nhìn lúc nó tạt xong vẫn nhìn về phía trước gôn =))
dương đông kích tây, đánh lừa thủ môn đó, cháu gạo đầu trận cũng có 1 quả như vậy nhưng ko vào =))
 
Chè trc cũng hay bị thua mấy quả tạt sút k rõ ràng nay lại đc hưởng 1 quả
 
dkm...cháu jackson tấu hài vkl =))
 
Gallagher mỗi trận lại thêm tiến bộ, đá ngày càng yên tâm quá
 
đù, đang buồn ngủ thì làm quả cho các fan tỉnh ngủ à @@
 
Thủ môn hồ bách thảo
 
Năm sau mua thêm thủ môn nữa =)) !!
 
Cái giao hoan đất trời pepe-1
 
đù má, nửa đầu đá như rồng như hổ, nửa sau hiện nguyên hình à ....
 
Thằng Sanchez chụp nguu thật sự, trái banh ngay tay vơ hụt =))
 
vẫn cay thằng ngu lờ jackson, ăn quả đó là kết liễu trận đấu rồi
 
Đang thế trận tốt thì đá phung phí xong thua 1 quả vì tự bóp, quá chán luôn. Đáng ra là một game thắng thuyết phục và nhàn nhã rồi. Đang từ ngoài mong đợi thì bị kéo tụt xuống.
 
thằng jackson đá vật vờ bỏ mẹ, chả hiểu cứ thích cho thằng này vào làm gì. Thủ môn thì chịu thôi, nhiều lúc mắc lỗi hoặc thế nào đó ko thể tập trung 100% được. Quan trọng hàng công ko dứt điểm được thì đáng ăn chửi. Phấn trước khi gỡ bàn ông thủ môn cũng ngáo bỏ mẹ mà mình có tận dụng được đâu
 
Back
Top