Chelsea FC 23-24 | Mùa giải bản lề

Ko xem cái ổn ngay. Vía mình nặng quá :))
 
Chelsea_team_sheet_Brentford.jpg


Đội hình ra sân với Brentford. Có vẻ là sẽ đá 3 hậu vệ. Nhân lực hàng thủ có sự trở lại của Silva và Cucurella. Mình nghĩ sẽ đá 3-4-3. Gallagher và Palmer đá phía sau Jackson.
 
Nhiều lúc không hiểu thằng Pochet có bị khùng không, biết là thằng Gallagher quan trọng nhưng cái sơ đồ đầu bùi nào cũng nhét nó vô đá.

3-5-2 hộ công hay 3-4-3 fullback trái ? Thử mấy thằng tấn công khác vô chắc chết.
 
Trận này đá sớm xem thôi anh em ơi.
Bọn ml nào cũng ko thể thay thế lịch sử của Chelsea được.
 
Cũng có thể là một sơ đồ khác như là 4-3-3. Như này thì Chilwell đá hẳn LW/LM như hồi đầu mùa. Nhưng mình nghiêng về phương án đá 3-4-3 hơn. Đá với đội low block như Brentford mà dùng Gallagher kể ra cũng hơi an toàn quá thật.
 
Ôi cái giao hoan đất trời. Em lạy anh Jackson cmnl
 
Vcl thằng chó này
 
Trận này Jackson lại mất não rồi, chán
 
Vãi cả Jackson, tạt đẹp quá Gusto
 
Em xin lỗi anh Jackson. Khó thì anh bem vào =)))
 
Caceido dạo này đá tín phết
 
Xin các thầy đừng debuff :))
 
Hiệp 1 có kết quả như vậy là hài lòng, hàng thủ chơi khá chắc chắn, không gặp nhiều vấn đề lắm với Brentford. Poc chọn đội hình ra sân hướng đến sự an toàn nên thành ra các hậu vệ biên trận này không có nhiều tình huống chồng biên vì không có tiền đạo cánh. Chủ yếu các đường chuyền là chuyền an toàn, chậm rãi.
Hiệp 2 chắc chắn Brentford sẽ cố gia tăng tốc độ chơi bóng, cố thủ chắc thôi.
 
Vừa vào hiệp đã thua vớ vẩn
 
Pọ chét cho biến mẹ đi, tìm HLV mới về làm quen đội dần, chứ đá đấm đéo gì nữa

Gần hết mùa rồi đéo hiểu đá kiểu gì
 
Lại đến Palmer
 
Lại thua ngược, rõ chán, hiệp 2 đá như thiếu cơm
 
Back
Top