Những kẻ ghét Mou thì sẽ cho rằng Mou làm hại những tài năng, khi những người này rơi vào tay Mou sau khi bị ghẻ lạnh đều đá rất tệ và lên tuyển hoặc sang team khác cũng phế luôn. Điển hình là Mata, Casillas và thậm chí cháu Lukaku lên tuyển đá 1 trận WC vừa rồi cũng mờ nhạt ko đóng góp được gì nhiều
Còn người yêu mến thì lại cho rằng Mou có tài nhìn người và biết ai phong độ ra sao và khả năng đóng góp thế nào.
Trong khi đó những người được Mou trọng dụng thì thường hay tỏa sáng trong quãng thời gian đó. Điển hình là Sneijder/Milito/Materazzi hay Maicon và đặc biệt là Motta thì đến giờ vẫn hay. Chelsea hiện tại có Oscar và Willian đá rất tốt khi lên tuyển. Luiz thì tuy bị bán nhưng về cơ bản chưa bao giờ bị đì đọt đày ải. Súp lơ thì là người số 12 ở tuyển Đức (

) và Azpi cùng Cahill lấy suất đá chính ở tuyển.
Cuối cùng thì nói theo cách nào cũng thấy có lí. Hoặc là Mou rất tinh , hoặc là vì bị Mou đì nên đá kém ( cái này hơi khó nói vì thật ra cầu thủ tuần tập như nhau , nói là vào sân thiếu vài trận làm kém đi thì cũng ko quá thuyết phục ).
Chung quy lại thì đều là con người, ai cũng có lúc sai lúc đúng. Vấn đề ở chỗ có dám mạnh dạn gạt bỏ hay ko. Del Bosque là 1 ví dụ điển hình của việc ko dám thay đổi và bảo thủ. Nói thật là mình cũng đíu hiểu tại sao anh Tô lại được lên tuyển và đá còn nhiều hơn anh Villa hay ko cho Llorente đi.
Mà mình nhớ thằng Javi Martinez nó là tiền vệ trụ cơ mà nhỉ, sao lại cho đá trung vệ với Ramos hôm qua . Đành rằng nó cũng thỉnh thoảng được kéo về đá CB ở BM theo phong cách của Pep ( cho mấy thằng trung vệ phải là mấy thằng rất khéo ).
Phải thừa nhận cặp trung vệ rất quan trọng. Đá ú ớ anh nào cũng là sao thì ko thể đá nổi.