Chelsea FC- Happy New Year 2013

Status
Không mở trả lời sau này.
đậu má giờ vui trong topic nhà mình cũng bị xoắn :5cool_big_smile:
mà nó sủa gì kệ cmn ,chels thắng và MU cầm chân dc tot là mừng ròi :6cool_smile:
 
hôm qua mình mong Tot nó thua quá mà ko được mãn nguyện :4cool_beauty:
 
Công nhận ko gì đau bằng cái vụ mất điểm phút cuối nhưng mà năm nay giải ngoại hạng Chels nghĩ có cửa hay sao mà thích mộng mơ thế nhỉ? Về ngủ để mơ tiếp vô địch nhá. Chuyện nội bộ thành Man thôi nhé :)). Man C nó mừng thì đúng hơn.
Thành phần này chắc mồm bị ghẻ đang chờ lành do húp ấy nhiều quá đây, da non mọc nên ngứa mồm hử
 
:3cool_nosebleed: mấy tiền đạo như RVP hay Chichi mà về Chelsea có khi 1 mùa PL ghi được 5,60 bàn. Trận nào tiền đạo của Chelsea cũng có ít nhất 2,3 tình huống đối mặt thủ môn và kết quá là éo ghi bàn. :8cool_amazed:
 
:3cool_nosebleed: mấy tiền đạo như RVP hay Chichi mà về Chelsea có khi 1 mùa PL ghi được 5,60 bàn. Trận nào tiền đạo của Chelsea cũng có ít nhất 2,3 tình huống đối mặt thủ môn và kết quá là éo ghi bàn. :8cool_amazed:

Giống Welbeck thế, trận nào cũng ít nhất phải 2, 3 tình huống ngon lành và kết quả là bóng về tay thủ môn/ra ngoài =)).
 
dạo này lão mập ko cho thằng Mose đá nhỉ...mose với hazard 2 thằng quấy rối hàng thủ đối phương tạo cơ hội cho đồng đội ngon ăn thế mà ko cho vào
 
đậu má giờ vui trong topic nhà mình cũng bị xoắn :5cool_big_smile:
mà nó sủa gì kệ cmn ,chels thắng và MU cầm chân dc tot là mừng ròi :6cool_smile:

Thành phần này chắc mồm bị ghẻ đang chờ lành do húp ấy nhiều quá đây, da non mọc nên ngứa mồm hử

thằng Săn Quỷ cũng qua kiếm chuyện trong nhà MU đó nhé :6cool_smile:

Torres trận này tí nữa là thành Flop of the Match.

Chú Ramires đá tốt, làm tiền vệ trung tâm dc mà dạt cánh cũng dc luôn, speed hơi chậm tí thôi.
 
^
speed rami mà chậm :4cool_oh:

dạo này lão mập ko cho thằng Mose đá nhỉ...mose với hazard 2 thằng quấy rối hàng thủ đối phương tạo cơ hội cho đồng đội ngon ăn thế mà ko cho vào

moses đi đá CAN rồi thím :9cool_sweet_kiss:
 
Chú Ramires đá tốt, làm tiền vệ trung tâm dc mà dạt cánh cũng dc luôn, speed hơi chậm tí thôi.

Ông này coi Ramires được mấy trận rồi :5cool_sweat: tốc độ của ảnh là ngon nhất nhì Chelsea đó ba :5cool_sweat:
 
ramires dạng xe đua chạy như ngựa ý chứ :1cool_byebye:
 
R7 đá có lửa nhất Chelsea nhà mềnh bây h. Từ thằng to đến thằng bé anh ấy đều xơi hết. Hum qua ku W10 của pháo chẳng ăn cái vung tay vào mặt. nếu gặp anh tài như trận gặp bọn đỏ thì cứ xác con mẹ nó định luôn là thẻ đỏ :4cool_beauty:
 
mới coi dc 2,3 trận thôi, ko nhận xét chính sát dc nếu sai sót thì nhận lỗi :6cool_smile:
 
Ramires hôm qua có trận hay nhất từ đầu mùa tới giờ,tuy phải đá cặp với L8 ở vị trí tiền vệ đánh chặn mà vẫn phăm phăm bứt tốc tấn công,chơi lăn xả. Mỗi tội theo bản thân mình thấy anh có 2 pha quá cá nhân,nếu chịu chuyền thì sẽ tốt hơn.
Torres hôm qua cũng có hai pha bứt tốc điên cuồng mỗi tội xử lý vẫn quá tệ,cái pha thứ hai sút cha nó đi vậy mà còn định căng ngang :-s
 
]._.[noRain]._.[;22729043 nói:
mới coi dc 2,3 trận thôi, ko nhận xét chính sát dc nếu sai sót thì nhận lỗi :6cool_smile:

thằng rên ngu này :6cool_beat_brick:

^ Rami đá ổn định từ đầu mùa, hôm qua cũng đc, nhưng mình đánh giá cao trận gặp Stock vừa rồi hơn, nằm sân mấy lần mà vẫn hùng hục đc =))
 
Rami xuất thân tiền vệ cánh phải mà, thế nên tốc độ của anh hơi bị ngon.

Có bảng thống kê ai chạy nhanh nhất nhà mình không nhỉ, nhớ hồi lâu bên Ars, bên Mu cũng có thống kê này thì phải.
 
Cậu no rain thấy nói cũng ko sai đâu, Ramires năm ngoái thì còn công nhận là tốc độ nhất đội nhưng năm nay thì tình thế khác rồi, Hazard, Oscar, Marin thậm chí cả ục ịch như Moses cũng hoàn toàn có thể đua cùng Ramires.
Có điều mình ko đồng tình với câu Ramires nằm trong những cầu thủ đá ổn định từ đầu mùa đến giờ của ông Mozart lắm.
Bên Mu nó đi tránh rét đúng sướng thật, giữa tuần nhà mình lại chuẩn bị rơi vào trung tâm của chú ý đây, bị Swansea loại là kiểu gì cũng gạch đá tơi bời.
 
chelsea thấy có mata là sáng sủa hẳn lên
hôm qua coi thấy chelsea h1 đè arsenal ghê thật
pressing toàn sân lun
trái giroud đầu trận mà xỉa vảo chắc chelsea ép còn ghê nữa
benitez cũng tính toán quả,2-0 là giảm nhịp!
 
Ramires có thể ko tốc độ nhất Chelsea ta nhưng độ quả cảm, hăng máu, tính lăn xả thì chẳng có ong nào bằng, còn cầu thủ thì có thằng nào 10 trận đá ngon cả 10 đâu chớ. Chỉ cần 2 ông như R7 quét toàn sân hàng hậu vệ cũng đỡ bao nhiu, mặt trận tấn công cũng rảnh rang, nhẹ nhàng hơn :4cool_beauty::4cool_beauty:
 
Rami vẫn bị điểm yếu là thể hình nhỏ con. Hôm qua may mắn là dàn pháo London họ không có ông nào to con mà toàn là cầu thủ kỹ thuật vóc dám tầm tầm nên Rami mới phát huy hết khả năng. Gặp những thằng to con, Ramires với lối cướp bóng chưa không ngoan của mình (thường là đối đầu trực diện, dùng sức tỳ đè) hay bị hất văng ra, ví dụ điển hình nhất là trận với Stoke.

Hàng tiền vệ mà tắc bóng thì khoái xem L8 nhất nhà, những cú tắc bóng của L8 cực kỳ kinh nghiệm, không dùng sức tỳ nhiều mà thường là những cú ra chân chuẩn xác, đúng thời điểm xem rất thích. Lần nào L8 cướp được bóng mình cũng la lên: "Khinh ông già hả con" :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top