trận nào đá chán với thiếu sáng tạo thì mata mới có đất dụng võ,chứ bên kia mà chơi cái kiểu thủ rắn,thể lực thì mata cũng móm,kiểu tiền vệ như mata phải có một ông ở đằng sau quét banh cho mà múa,Ramires quét hay nhưng tư duy quá tối,lâm ca thì ko còn sức mà tranh chấp với chúng nó và anh cũng ko phải kiểu tiền vệ quét.Mình nghĩ ko quan trọng là độ sáng tạo ai cao hơn mà là lối đá đôi khi ảnh hưởng rất nhiều,Oscar đá khô cứng một phần là do anh quá ham càn lướt dẫn đến dễ mắt sức để xử lý khôn ngoan trong những tình huống quyết định,đâu phải ai cũng được trời phú cho nền tảng thể lực trâu bò như lampard,toure,rooney....,đến như drogba còn phải chia sức để có thể luôn giữ được tỉnh táo trong 90 phút,kiểu tiền vệ như mata thì ít phải tham gia phòng thủ (mà tham gia tranh cướp bóng cũng có lại ai đâu),chỉ chuyên tâm cầm nhịp,chuyền và kiến tạo nên có nhiều pha xử lí khôn ngoan hơn là đương nhiên