Chelsea FC - in Mou we trust

Mới phút thứ 2 tụi gà trống bị dẫn bàn mịa nó rồi, phen này lửa bén đít cả đám :6cool_beat_shot:
 
Đm gvn qua vào ko được, ko buff luck tiếp được, gặp thằng cờ hó Foy, trận QPR đã ghét cay ghét đắng thằng trọng tài mặt lồ n này
mùa này có lẽ hi vọng top 3 thôi, tăng cường mua Tiền đạo vào. Hôm qua nhìn T9 đá chán ghê gớm, cứ có bóng là mắt nhắm mắt mở sút, mặc dù đứng trước là hậu vệ
 
Mà thằng này bắt như hạch sao Fifa còn để nó bắt ta :8cool_amazed:
 
Hôm qua ngủ gật mở mắt dậy thấy ngay thằng Foy già...sáng dậy y như rằng có biến dm thằng Foy già luôn
 
thedo.jpg

willan 1 trận , dm chú ramires 3 trận

- - - Updated - - -

tháng trước mờ u nó thắng villa 3-0 đấy :5cool_bad_smelly:

http://thethao.vnexpress.net/tuong-thuat/tran-aston-villa-vs-manchester-united-11755
 
Chẳng biết tuần sau gặp Ars Mourinho có bị treo quyền chỉ đạo ko? Nếu có thì hơi mệt.
 
Mou chỉ bị mời lên thôi chứ ko bị thẻ chắc ksao. Mà biết ko vào dc gvn là co biến mad
 
Giờ mới lên đây đc, dự đoán gặp Aston khó ăn của mình chẳng sai, dù đc nghỉ 1 tuần thì vẫn ko ăn thua.... ai fan Chels lâu năm hẳn sẽ nhớ Mou thời đầu gặp Aston cũng khó ăn lắm.... chính vì vậy mình mong đội này xuống hạng mà mãi ko chịu xuống :))
Trước trận thấy Hazard kêu cả đội gặp vấn đề về thể lực mình nghĩ đây chỉ là chiêu bài đánh lạc hướng ai ngờ cả đội đá dưới sức trong cả trận lại khiến mình nghĩ vớ vẩn Chels bị thể lực thật.
Tuy nhiên mình vẫn tin mùa này Chels vô địch, thằng MC lịch thi đấu khó nhằn, gặp toàn đội lớn trên sân khách, ắt sẽ có lúc sảy chân.
Còn trận gặp Ars thì mình tin Wenger sẽ cho Ars đá tấn công trước Chels thôi, 1 phần vì Wenger muốn thắng Mou hơn bao giờ hết, phần vì Chels đang gặp nhiều thiệt thòi (Chels treo giò 2 thằng, vắt kiệt sức ở C1, bản thân Mou đối diện án treo) và quan trọng nếu thắng sẽ giảnh đc cú hích quyết định đến thành bại ở EPL năm nay.
Do vậy trận gặp Ars cứ giữ nguyên lối đá phản công và chờ Eto'o ăn dâm thôi.
 
Năm nay mình xin mạn phép...đ' dám dự đoán gì luôn. Thằng MC hậu vệ đang phế vl, bị đuổi trung vệ đội trưởng mà vẫn thắng. Mình hiệp 2 đang tấn công ngon, xui xui ăn cái bvs vô mặt là gió đổi chiều thành bão luôn. 2 thằng Ars với Liv đều thắng trận khó, chưa rõ là nhờ phong độ hay đẳng cấp. Nói chung năm nay muốn vô địch phải có... niềm tin 8-}

Điều cuối cùng muốn nói, trận vừa rồi T9 đá dở kinh khủng khiếp.
 
Về phần mình, José Mourinho sẽ có thể bị FA phạt từ 8 đến 12 ngàn bảng Anh vì đã bị truất quyền chỉ đạo. José cũng kiên quyết khẳng định mình chẳng làm gì sai trái cả, và ông lại trả lời vô cùng thâm thúy về khoản tiền phạt (nếu có):

“Tôi nghĩ chẳng có vấn đề gì khi phải đóng góp từ thiện vào công quỹ để giúp đỡ các trọng tài trẻ nâng cao năng lực chuyên môn và nâng cấp luôn học viện đào tạo trọng tài. Đây cũng là dịp để tôi có thể giúp đỡ nhưng trẻ em gặp khó khăn về xã hội và kinh tế.”
=))
 
Torres hôm nọ dẫu gì cũng mới trở lại sau chấn thương, tuy ko bênh nhưng cũng thấy có gì đáng chê trách T9 cả, thế mà lên phây thấy dân tình ném gạch ghê quá. Trận vừa rồi coi như đen cũng đc, chả sao cả, lịch thi đấu mình nói rồi, rất nhẹ nhàng, có thằng Aston là mình lo nhưng dù gì cũng đã thua rồi, giờ chỉ cần Mou đả thông tư tưởng, bảo vệ cầu thủ là mình tin mọi chuyện sẽ như ý thôi.
Nói thế chứ ko phủ nhận là vẫn mong Ars và Mu nó giết MC dùm mình :))
Mà ngoài lề 1 chút, ở đây có ai quan tâm vụ Crimea đòi sát nhập vào Nga ko, vụ này có ảnh hưởng tới Chels đấy :D bởi chỉ cần Crimea sát nhập vào Nga thì các nước phương tây sẽ áp dụng luật trừng phạt đánh vào kinh tế với Nga... bao gồm ko hợp tác và đánh phủ đầu nhiều món mặt hàng của Nga, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tài chính Nga mà chắc chắn Abra cũng ko phải là ngoại lệ.
Nên trong tương lai chưa chắc Abra đã bạo chi như quãng thời gian vừa qua đc đâu, trái lại là sẽ khó khăn trong lĩnh vực kinh tế đấy. :D
 
Hình như Abra có đầu tư dầu khí này nọ, mà bọn EU nó phụ thuộc nặng vào Nga ở khoản này :1onion75: Nó đánh cái gì thì đánh chứ thách vàng nó cũng không dám đánh dầu khí nếu không muốn "cách mạng dân chủ" nổ ra khắp châu Âu sau mùa đông sắp tới :1onion75:
 
Tuần này theo mình là tuần quyết định mùa giải của Chelsea, 2 trận sắp tới mà qua được thì khả năng có một mùa giải sáng sủa là rất cao. Tuy nhiên ngược lại thì sẽ mất tất cả, nên hy vọng kết quả sẽ tốt ( đặc biệt là trận gặp Arsenal ) .
Mất Ramires thì may là Luiz đã kịp trở lại, cặp Luiz - Matic ở tiền vệ làm mình thấy khá yên tâm .
 
Torres bị ném đá phần nhiều là do đám fan cuồng cực kì khó ngửi của ảnh =)) Nhiều khi mình cũng tham gia ném chung dù chẳng ghét bỏ gì cho cam.
 
Trận Ars mình sẽ gửi thông điệp đến toàn CLB Chelsea, lẫn các mem trong GVN :5cool_big_smile:
:5cool_big_smile:
 
Tối nay hy vọng Oscar và Torres đc đá chính, 2 cầu thủ này theo mình có duyên ở Châu Âu nhất đội.
 
Hôm nay sinh nhật Tô trắng, hy vọng anh sẽ tỏa sáng vào đêm nay :9cool_haha:
 
Tối nay hy vọng Oscar và Torres đc đá chính, 2 cầu thủ này theo mình có duyên ở Châu Âu nhất đội.

bạch tô đang phong độ kém mà đá chính ko nên . Bữa trước mou để eto ở nhà , báo đen vs voi rừng :9cool_haha:
 
theo lịch xoay tua thì đêm nay Tô Đen khả năng là đá chính
bạch tô vào cũng chỉ làm idol trân sân thôi :|
 
Back
Top