Chelsea FC - Nhà Mới thắng lợi mới

Mou confirm Kalas ở lại rồi, khỏi lăn tăn trung vệ nữa nhé :cuteonion4:
 
Tậu dc Shwarzer thì quá ngon rồi. Đá mấy cup nhỏ có anh ý xoay tua cho Cech cũng yên tâm.
Giờ thì còn hàng công thôi :-< Không hiểu sao cứ xem Torres ghi bàn là lại thấy mấy bàn đấy chưa dc thuyết phục cho lắm nhỉ :-<
 
Tậu dc Shwarzer thì quá ngon rồi. Đá mấy cup nhỏ có anh ý xoay tua cho Cech cũng yên tâm.
Giờ thì còn hàng công thôi :-< Không hiểu sao cứ xem Torres ghi bàn là lại thấy mấy bàn đấy chưa dc thuyết phục cho lắm nhỉ :-<

vì các chú thích Torres cầm bóng chạy 5 10m rồi đóng tung lưới hơn là phối hợp ghi bàn chứ sao =))
 
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_UEFA_Champions_League_Final :9cool_haha:

The Estádio da Luz in Lisbon, Portugal sân ngon quá nếu vô được chung kết có rất nhiều khả năng sẽ vô địch , luiz ramires đá quen sân này mou người bồ . David luiz ôm cúp trên sân da luz :4cool_beauty:

- - - Updated - - -

được 1 cái yếu tố địa lợi .
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói trước bước không qua bây giờ :2cool_burn_joss_sti

Năm nay đừng nên đặt nặng danh hiệu quá, chỉ cần mấy anh trẻ đá bốc lửa là được rồi. Nhà mình giờ phải tính đường dài, thành công sớm quá thường không tốt.
 
mình thấy đừng đặt hi vọng nhiều quá, cứ như mùa 2011/2012 ấy, chuyện đó éo ai ngờ :1cool_look_down:
nói vậy thôi, chứ cũng hi vọng lắm đó :6cool_smile:
 
Năm nay chắc không có bom đạn gì rồi, mà không bom đạn càng tốt, ít chiến tranh náo loạn, ít nội chiến thâm cung, càng dễ tập trung đối phó quân địch :cuteonion9: Cứ phải tề gia trước rồi mới bình thiên hạ được chớ :cuteonion9:


Hay Mou cứ trao cho mấy ông Terry, Lampard vài chức danh đại loại như "cố vấn kỹ chiến thuật" gì đấy, ngồi bàn giấy chỉ trỏ được rồi, việc đánh đông dẹp bắc cứ để bọn trẻ trẻ nó làm, tướng soái cao cấp thì ngồi sau chỉ huy chứ ai lại cứ vác xác ra chiến trường như thằng đầu bò Lã Bố chớ :8onion38:
 
Nói thật chứ ... Lampard thì mình mong gắn bó lâu dài với Chelsea chứ ông Terry mình hơi ớn ... :9cool_pudency:
 
Terry từ lò lên, phải ủng hộ mạnh chứ.
Năm nay hàng trẻ lúc nhúc quá, mình nghĩ mùa này cạnh tranh vô địch ngon lành ở PL đã là thành công rồi. CL thì đến đâu hay đến đó, miễn là phải qua vòng bảng .
 
Té ra Chelsea với MU giờ đang cùng ở Bangkok, k biết 2 bên có hẹn hò giao lưu gì k nhỉ :1cool_look_down:
 
Té ra Chelsea với MU giờ đang cùng ở Bangkok, k biết 2 bên có hẹn hò giao lưu gì k nhỉ :1cool_look_down:

nhìn Thái mà buồn cho VN , Thái năm nào cũng đón những đội hàng đầu châu Âu, có khi 1 năm đón 2-3 đội, VN mãi mới có Ars đến, mà lại còn kì kèo nọ kia nữa :1cool_choler:
 
VN mà không có cái học viện HAGL Arsenal dám Arse nó còn chả thèm đến. ((:
 
nhìn Thái mà buồn cho VN , Thái năm nào cũng đón những đội hàng đầu châu Âu, có khi 1 năm đón 2-3 đội, VN mãi mới có Ars đến, mà lại còn kì kèo nọ kia nữa :1cool_choler:

Vụ bê bối tiền sân gì ấy tưởng ko qua VN rồi
 
0,,10268~12066362,00.jpg

BHL và cầu thủ quỳ trước chân dung vua và hoàng hậu Thái

970767_10151735685687259_1414300305_n.jpg

Lol, nhìn mặt Terry thật là hài:))
 
^ Người ta quỳ tỏ lòng thành kính mà mấy ông chấp tay sau đít nhìn bựa bựa :))
 
Bọn Thái nó chịu chơi nhất ĐNA mà, nhớ cách đây 10 năm còn bỏ triệu đô mời Brazil đá với Thái Lan cơ mà... mà toàn Ro vẩu, Ronaldo hay Lucio nhé... nhớ thua 6-7 trái gì đó nhưng vụ này ầm cả ĐNA đến VN còn ghen như con đàn bà cơ mà :))
Chưa kể bên Thái nó đẹp, thực sự rất đẹp và khí hậu bên đó ko quá oi như bên VN mình, rồi cả ngành giải trí của nó cũng rất hay và đa dạng hơn VN nhiều.
Bên mình mấy bố MU với Chel sang VN khéo có khi éo đá đc vì trời nóng cũng nên, chưa kể VN toàn thành phần fan cuồng thiếu ý thức (nói ko vơ đũa nhé) ai biết nó làm gì mình đâu đâu =.=

- - - Updated - - -

Đơn cử tấm này Lampard thoải mái đi chợ mua bánh mà ko làm sao, về VN qua cái HN mà đi chợ thì đợi đấy còn quần sịp mà về khách sạn nhé (=

sea1272013-16.jpg
 
đi check hàng nữa. Nhắc đến gái Thái thì sẽ hiện lên cảm giác thông và bị thông.

sea1272013-5.jpg
 
nhìn Thái mà buồn cho VN , Thái năm nào cũng đón những đội hàng đầu châu Âu, có khi 1 năm đón 2-3 đội, VN mãi mới có Ars đến, mà lại còn kì kèo nọ kia nữa :1cool_choler:

Truyền thông làm đôi khi chúng ta lầm tưởng chúng ta ngang hàng với Thái, Malaysia, Indo ... hoặc chỉ thua một tí.
Nhưng thực tế thì xa chừng. Dĩ nhiên các đội bóng lớn đến Thái, còn VN thì còn lâu. :2cool_go:
 
thì đá banh mình ngang hoặc thua nó 1 chút còn gì :)) .Mấy mặt khác thì thua ,ars lần đầu qua check hàng mà 2 anh chủ sân vận động quốc gia và vpf đã chơi nhau vụ tiền sân ì xèo ,lôi lên cả tin thời sự :6cool_beat_brick:
 
Back
Top