Có gì đâu mà đau tim, Chelsea ăn 2 bàn sân khách mà, ông Ake chỉ tốt ở hiệp 1, hiệp 2 lúng túng rõ rệt, cả Frank nữa, chỉ đá ngon hiệp 1, hiệp 2 xuống sức rõ.
Nhìn chung thì hài lòng, quan trọng nhất là cất được 3 người bạn cho trận gặp Xì Teen
xong, căng thẳng vãi đái
mịe, từ khi biết điểm yếu nhà mình ở bóng bổng, Rubin chơi phất bóng 2 biên cho anh cao to vào đánh đầu
dự là Torres đeo mặt nạ dài dài ghi bàn =]]]
trận này ta đá sân trung lập, MC sao ép mình như bữa trước đc.
MC cũng mất Silva nữa
Cập nhật: Tottenham, New với Lazio bay rồi
Tot bị loại thì khá mừng nhưng nhìn lại mấy đội vào bán kết với mình ở Thụy Sĩ, TNK hay Bồ Đào Nha, di chuyển khá tốn sức.
Vả lại Tot từ nay về sau sẽ chỉ còn mỗi mục tiêu là đua top 4 với mình. Chưa biết đây là may hay rủi nữa
Thôi kệ đi ! Trong một ngày đẹp trời thì không bít đâu được. Thằng city nó đá cũng hay đấy nhưng nhà mình mà lên đồng thì sợ đéo j thằng nào. Hum ấy 3 số 10 quẩy tít mù lên là ok. Thôi thì cứ tự trấn an nhau đi há há