Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Cole Palmer chấn thương có nặng ko các thím ?. West Ham của Potter yếu như sên
Đội đã yếu còn chơi build up từ dưới thì cứ đè ra nắc, lão Potter này giờ mới thấy trình còn non hơn Thomas Frank.

Thua 3 trái cố định đúng non.
 
thầy phù thuỷ bú system mòng biển là rõ, Voldermaresca đấm cho vỡ mồm
 
Palmer nghỉ 6 tuần, khổ ông em cày nhiều quá =((
 
Palmer đi xuống cả nửa mùa trước là đã thấy dấu hiệu quá tải rồi.
 
Mùa này k có Palmer thì vẫn đá đc, mùa trc thì thôi tịt luôn.
 
Palmer nghi lai hoa hay, the thi Enzo cung ko phai dau dau lo xep doi hinh nua :))
 
Giờ tâm lý của fan nhà mình cũng thay đổi hẳn nhỉ :D lạc quan hơn là thấy rõ.
Palm nghỉ 6 tuần thì có 2 tuần là kỳ nghỉ đá quốc gia, tính ra Palm nghỉ đá tầm 4 trận thôi, mà đầu mùa lịch chưa căng, Palm nghỉ ngơi cũng tốt.
Tuần này hóng tin mua người thôi, Gà chó thì dầu gội bảo chắc chắn về rồi, Ximon thì đang đợi Nkunku phải đi mới về đc, CB thì đang có tin link mua của Leverkusen giá 52 củ.
 
Ít ra giờ đá đấm trông cũng ngon nghẻ hơn bác ạ :D

Tầm này hóng nhất là trung vệ thôi, nhìn vị trí người thì đông mà lúc cần vẫn thiếu. Chú Hincapie này cũng còn trẻ nên nếu mua được thì mức độ cạnh tranh vị trí này cũng tăng mạnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
tầm này phải xuất tiền mua 1 CB đẳng cấp, vị trí này ko thể có sai lầm được
 
giờ kiếm được đâu một chú như Văn đại nâng tầm hàng thủ kéo những thằng đá cạnh như tử tước Monaco thì may ra, chứ giờ đuổi tử tước Monco xong lại rước bá tước Marseille rồi lại phải gánh mấy cục tạ ngu hơn thì bố Tosin với Chalobah chịu chết
 
thằng cb đá hay nhất đội là 1 thằng cần ga nhà trồng, éo mua hậu vệ khét về thì mùa mít đua vô địch, trận nào ghi được 1,2 bàn bị nó đục lại xong cả bầy nhồng lên gỡ. Đá kiểu đấy chục trận thì cả team vào bệnh viện chung với fofana hết
 
Ít ra giờ đá đấm trông cũng ngon nghẻ hơn bác ạ :D

Tầm này hóng nhất là trung vệ thôi, nhìn vị trí người thì đông mà lúc cần vẫn thiếu. Chú Hincapie này cũng còn trẻ nên nếu mua được thì mức độ cạnh tranh vị trí này cũng tăng mạnh.
Mình nghĩ mùa đông hoặc năm sau dư dả thời gian thì mua cb đắt tiền tí cũng đc, chứ giờ mua dễ bị dí hàng tồn.
Con hàng Hincapie này thấy cao có 1m8 là đã thấy không ổn rồi.
Với lại tuy lý thuyết là mình đang đá 2 CB nhưng thực tế vẫn là 3 CB giống thời Conte và Tuchel, nên hàng thủ vẫn đang dùng khá ổn.
 
Đọc thấy chú Hincapie này khá giống kiểu Hato nên có thể có tin đồn vậy chứ nhà ta chưa chắc đã xúc, dù mình từng xem đá ở trận gặp Leverkusen vừa rồi thì khá OK. Chiều cao không tốt cũng là một điểm trừ.

Cũng mong ngóng trung vệ đẳng cấp để nâng tầm hàng thủ, mà nhìn thị trường này khó mua phết. Để xem sang năm có làm được vụ nào không, chứ 2 tuyến trên đều có người gánh cả rồi, thiếu mỗi trung vệ xịn. 2 chú ngon nghẻ nhất thì đều đã và đang chấn thương mới đen =((
 
Bh coi như 100% mua đc trung vệ, nhưng đúng là trong đầu k nhớ cái tên nào cả.
 
Bh coi như 100% mua đc trung vệ, nhưng đúng là trong đầu k nhớ cái tên nào cả.

Giờ cảm giác siêu sao ngày càng ít, bóng đá giờ boring chết mẹ
 
Thể thao hiện tại bị chuẩn hóa là căn bệnh chung, bóng rổ bóng đá bị hết rồi, bóng chuyền ko coi ko biết, bên võ tụi nó cũng hè nhau bắt chước bọn slav lăn lộn dưới sàn hết.
 
Thấy tin chuyển nhượng sắp cho Bayern mượn Jackson còn Nkunku thì nhà ta đang đàm phán với... AC Milan.

Không hiểu sao lại lòi ra cả vụ Fermin Lopez, Barca đang đòi 70 củ euro.
 
Năm nay blđ đẩy cũng phải tầm 20 ông rồi, giờ chỉ sót lại Linh cong và Chill thôi, 2 case khó nhưng mình thấy blđ cũng không quá cực đoan kiểu làm rùm beng tìm mọi cách đẩy đi bằng đc.
 
Thấy tin chuyển nhượng sắp cho Bayern mượn Jackson còn Nkunku thì nhà ta đang đàm phán với... AC Milan.

Không hiểu sao lại lòi ra cả vụ Fermin Lopez, Barca đang đòi 70 củ euro.
Mình thấy thích Lopez hơn ấy, con Ximon thông số lối chơi lý thuyết đều hợp Chels, nhưng mua hàng giải Đức đen lắm.
Còn mua hàng giải Liga mình thấy hợp cạ hơn tí.
 
Back
Top