Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Ca sĩ ngày càng ngon nhỉ.
 
Lampard là cầu thủ Chelsea cuối cùng biết sút xa à =))
 
May gặp thằng chân gỗ
 
Lol Madu này riết càng ngày càng ngu, cánh phải éo ai tranh slot với nó được à.
 
Hài trung vệ Madu.
 
thằng Madu trông nó ngu vậy thôi chứ thay bằng thần đằng nào bây giờ =)))
 
thằng ml madoo đá ngứa mắt thật, muốn bóp khoái lạc song châu nó ghê:caudautram:
 
yên tâm rồi
 
dek mọe, đau tim vãi
 
Muốn đua top 4 dứt khoát phải đập tiền tậu trung vệ top tier chứ ko tin mấy thằng đần độn hiện có được. Thủ vẫn đau tim lắm
 
Thắng nhẹ, dù những phút cuối khá căng thẳng.
Enzo 1 bàn 1 kiến tạo, quay lại đá chính ngon nghẻ quá.
Lavia thì trái ngược, vừa làm quả pen vừa đá không tốt.
 
Thằng Colwill này overrated chúa, trận l nào cũng mắc lỗi quan sát dẫn đến bàn thua.
 
Madueke giờ là con cưng của hlv rồi, các bác ko muốn thấy nó thì nên chuyển sang xem đội khác đi :))
Maresca cũng có con cưng giống Pochettino.
Thấy nó quẩy nhiệt và có ảnh hưởng hơn Neto và Sancho nhiều, Mudick thì khỏi nói. Lại khỏe mạnh hầu như rất ít gặp vđ chấn thương hay thể lực.
 
thì đã bảo mà, thay thằng madueke bằng thần đằng nào cho được? nó trẻ khỏe chạy được hầu như 90 phút ko biết mệt (tất nhiên càng về cuối thì càng đuối nhưng vẫn hơn đứt đám cạnh tranh)

cánh phải chắc chắn phải cho nó đá, dồn bóng cho nó, dù rất tức khi nó chỉ biết đâm đầu vào ngõ cụt hoặc sút mù mắt người ta. Sancho thì đá trái phối hợp tốt hơn là đá phải vì ông cháu này có xu hướng phối hợp đâm sát mép trung lộ hơn là chạy dạt biên kéo hậu vệ, vì ông cháu này thể hình kém, tì đè ko ăn thua, thể lực thì có hạn. Tương tự là trường hợp của Mudryk.

Neto thì chỉ cắm đầu chạy và chạy, nên đá phải bắt nó múa may ngoặt bóng cứa lòng thì hơi khoai.

Người thay nó hợp lý nhất có lẽ là... Felix
 
Back
Top