Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Nó chạy về còn nhanh hơn mình chạy lên tấn công thì chịu peepo_crylaugh

Những thằng lì lợm như này phải có 1 những pha chơi bóng xuất thần mới ăn nổi chứ bài vở cỡ nào cũng không khoan được.
 
Nó chạy về còn nhanh hơn mình chạy lên tấn công thì chịu peepo_crylaugh

Những thằng lì lợm như này phải có 1 những pha chơi bóng xuất thần mới ăn nổi chứ bài vở cỡ nào cũng không khoan được.
Mudryck "xuất thần" tạt chuẩn, Palmer xuất thần cướp bóng trong vòng cấm và tung 2 cú dứt điểm.
Mình cũng xuất thần mà thủ môn nó còn xuất nhiều hơn T.T
 
Dù sao mục tiêu là top 4 thì những trận như này vẫn có điểm và duy trì được vị trí là cũng được. Mấy chú hàng công được thay vào đều có tình huống ngon ăn với kiến tạo tốt mà không vào được quả nào. Tính ra đá đội lowblock như này Jackson khá vô hại.

Trận sau mất Fofana và Cucu do đủ thẻ. Đá sân nhà Liv thì cố gắng không thua thôi.
 
Trận này ông Enzo cũng đá lỗi vài trái mém bóp đội
 
Con hàng Gusto không biết liệu có train được khoản tạt bóng không, mình thấy bọn Rừng nó cố tình cho Gusto tạt bóng hoài.
 
Bên kia còn không có người tạt luôn bác ạ :D
Gusto trận nào thoáng còn tạt tàm tạm chứ thế trận này thì khó, vì bên trong nhà ta cũng không có người chơi không chiến tốt. Được hai quả tạt ngon từ Neto với Mudryk thì hỏng cả hai.
 
mất thằng fofana ko nguy bằng mất đồng đồng
 
Đá có 39 trận mà lọt top 7 người in dấu giầy lên nhiều bàn nhất của đội trong vòng 10 mùa giải EPL gần nhất. Quá khét Palm iu.
462114779_2332099513800866_4161970855349476544_n.jpg
 
Nay Palmer cũng làm được quả kiến tạo nhờ Madueke. Tính ra từ đầu mùa PL đến giờ chỉ có 2 trận Palmer không ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu thuận lợi khéo mùa này vượt cả Fabregas trong bảng trên.
 
Nay Palmer cũng làm được quả kiến tạo nhờ Madueke. Tính ra từ đầu mùa PL đến giờ chỉ có 2 trận Palmer không ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu thuận lợi khéo mùa này vượt cả Fabregas trong bảng trên.
Lên top 2 còn đc ấy chứ )))
 
thủ môn nó xuất thần thì mình có Sanchez, nay ko có Sanchez thì thua rồi ấy chứ,
thằng Rừng này còn thắng cả Liver cơ mà
 
Nay Palmer cũng làm được quả kiến tạo nhờ Madueke. Tính ra từ đầu mùa PL đến giờ chỉ có 2 trận Palmer không ghi bàn hoặc kiến tạo. Nếu thuận lợi khéo mùa này vượt cả Fabregas trong bảng trên.
Cái bảng trên là 10 mùa gần nhất thì xong mùa này các thầy phải trừ của mấy ông kia đi 1 năm nữa, MNSÐ Palmer leo top là dễworry-79
 
Nhóc Cowill càng ngày càng cứng nhỉ, không nghĩ nó mới 21.
 
Qua thấy cả đội hổ báo cáo chồn vậy cũng mát lòng, phát huy như hồi mấy anh Drogba, Ballack, ,, mới đúng là clb Chelsea :D
 
Lịch thi đấu căng thật, chả trách các bầu mua nhiều đến thế, giờ nghĩ lại tính ra mua thế vẫn còn hơi thiếu

131-BBF2-B-B7-A5-4-BE7-A976-90-E8135052-F5.jpg
 
đội nào nhận giải xong cũng sml cả tháng tiếp theo =))
Enzo Hlv của tháng, Palm cầu thủ của tháng, James đã trở lại. Tháng mới nhiều tin vui, anh em quẩy lên !gvn1
 
Cứ thích bàn tâm linh thì lần gần nhất đc giải HLV và player tháng là hồi Conte và Costa, cũng hlv người Ý và mùa đó vô địch.

Nhưng cái tâm linh chỉ ở thời Abra thôi chứ thời Mỹ này chưa thấy hiệu nghiệm cái nào ;)
 
đội nào nhận giải xong cũng sml cả tháng tiếp theo =))
Mưa rào đến đâu mát mặt đến đó, lâu lắm rồi bên mình mới đoạt giải kiểu này, vui trước đi lo gì.
 
Back
Top