Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Ông Những giật mình với đẩy bóng dài quá :))
 
Đơn giản quá
Dm cướp vị trí thứ 2 của thằng Man cute nào
 
Nhịp lên bóng nhanh quá, xem hứng thật
 
Nay đá mượt quá, pressing rồi phối hợp đều rất tốt.
Sanchez cũng hay, dù vậy hàng thủ vẫn có mấy pha hơi ghê.
 
Nay Nkuku vào sân phút 70. Sớm hơn mọi trận những 10p :))
 
Thằng Neto đúng là chỉ biết mỗi chạy thẳng kmgsqva-png
 
Đầu trận tôi đang nghĩ đợt này thằng Fofana đá được lắm trận phết thì nó tự đạp bóng chấn thương, số chó vcl =))
 
Caicedo xứng đáng 115 củ rồi đó, ngày càng hay
 
Thằng Neto đúng là chỉ biết mỗi chạy thẳng kmgsqva-png

điều đấy thì còn có ai lạ nữa đâu, nó với madueke đúng đôi bạn cùng đâm đầu vào tường, thích hợp chơi bài phản công trộm chó, chứ để đối phương bịt kín là lại kiểu ham hố ngoặt bóng đá cá nhân
 
điều đấy thì còn có ai lạ nữa đâu, nó với madueke đúng đôi bạn cùng đâm đầu vào tường, thích hợp chơi bài phản công trộm chó, chứ để đối phương bịt kín là lại kiểu ham hố ngoặt bóng đá cá nhân

Nhưng còn ai tốt hơn đâu =))

Như chửi thằng Fofana nhưng cho thằng Dasani với Badiashi vô còn sợ hơn =))
 
Fofana chân không làm bằng spaghetti thì chắc hoàn hảo e35q5gj-png
 
Cucu trận này đá hay, cuối trận vẫn cân hết mấy pha tấn công của Villa :D
 
Lịch thi đấu cũng nhẹ, khả năng kiếm 30đ cho đến trận gặp MC cuối tháng 1 năm sau là nằm trong tầm tay.
Năm nay mà có vé C1 thì xác định mùa sau được bơm mạnh thêm tiền mua sắm.
 
Fofana chấn thương gân khoeo và phải nghỉ vài tuần =(( Tự mình gây chấn thương mới chán.

Chắc Badiashile với Tosin sẽ được đá thay phiên ở ngoại hạng. May sắp tới gặp toàn đối không quá căng.
 
Back
Top