Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Đm nội tại chúng sinh bình đẳng bật sớm vcl =)) đúng là ko thể dự đoán đc gì vs cái đội này, 1 ngày đẹp trời đập hết á thần, còn xấu trời thì hoàn toàn có thể thua thằng xuống hạng =))
Dập đc PSG vì nó khinh Chè đéo thủ,mà cái kiểu phòng ngự phản công là cái thế trận Chè khoái nhất còn cái kiểu bê tông cốt thép như thằng CP này là Chè nó ngấy ngay =))
 
Thằng CP đang phong độ cao, bảo sao Liv vs Mc nó cũng thịt. Mà Eze ngon vl mà k ai bỏ đống tiền mà hốt.
 
Chú Gitten nhìn còn kém hơn cả Madueke, nhưng thôi mới 1 trận chưa kết luận vội.
 
Thằng CP đang phong độ cao, bảo sao Liv vs Mc nó cũng thịt. Mà Eze ngon vl mà k ai bỏ đống tiền mà hốt.
1 rổ ông lớn đang xếp hàng theo đuổi Eze kìa mà kêu k ai hốt
 
Qủa bóng vàng đương đại Estevao có đá palmer lên bench được chưa vậy? Nghe nói đá "hay" lắmpu_pepeahegao
 
Qủa bóng vàng đương đại Estevao có đá palmer lên bench được chưa vậy? Nghe nói đá "hay" lắmpu_pepeahegao
Với 1 thằng cu 18t lần đầu đá ở châu âu thì hôm qua chấp nhận đc, xông xáo nhiệt tình k ngại va chạm
 
Trận hôm qua nhìn hàng công vô hại vd.
 
Ngưng coi đội nhà từ sau vụ CQ Anh bắt đổi chủ, giờ coi lại khum biết ai là ai, ngay cả Jor chân sáo, Kante cân team, Kepa thay khum ra cũng bay màu cmnr.
 
Ngưng coi đội nhà từ sau vụ CQ Anh bắt đổi chủ, giờ coi lại khum biết ai là ai, ngay cả Jor chân sáo, Kante cân team, Kepa thay khum ra cũng bay màu cmnr.
Hai năm mua trên 20 thằng mà
 
đội tới giới chủ còn thay máu nên không còn là chồn ngày xưa, được cái cup vẫn ẵm đều. Cái C3 ghẻ chữa đói với cái Fcw mới đang được fifa pr thành cup to ngang world cup cho cấp clb và chelsea là clb đầu tiên lụm nó, tính ra 5 năm 2 đời chủ ăn 2 cup to+1 cúp ghẻ aura farm cup vẫn ổn.
 
Cũng giờ Uffa làm gắt vụ tài chính quá nên nhà mình giờ coi lấy việc bán người làm mảng kinh tế, vụ mua Enciso là cũng mùi làm kinh tế rõ.
 
Chú Veiga này đúng thơm, đây còn là hàng bật clb chủ quản nhưng vẫn bán được giá tốt :D

Hiện tại 2 vụ Garnacho với Simon có vẻ phải chờ giải quyết Nkunku với Jackson, vì nếu 2 chú này không đi thì nhà ta không thể đăng kí thêm người ở đấu trường CL.

Cũng giờ Uffa làm gắt vụ tài chính quá nên nhà mình giờ coi lấy việc bán người làm mảng kinh tế, vụ mua Enciso là cũng mùi làm kinh tế rõ.

Enciso trước cũng ngon nghẻ phết, nhất là khoản sút xa khá ấn tượng khi đã có hẳn 2 bàn vào lưới chính Chelsea. Để Strasbourg nuôi cho lớn xong Chelsea hốt về là đẹp, còn không thì cũng không sao.

Nhà ta hốt từ cầu thủ hàng top đến cầu thủ mất phong độ của BHA nên bảo sao giám đốc bên đó nói Chelsea là bạn hàng tốt.
 
bởi vậy, giờ fan Chè chỉ cần thấy chủ Mỹ bán cầu thủ được giá tốt là đủ lên đỉnh rồi, cần gì thắng trận đâu !kojima
 
Chắc đêm nay vẫn thức được xem, 1 rưỡi vẫn chịu được, hy vọng thắng rồi cuối tuần đi chơi cho vui vẻ :D
Lần đầu thấy giờ EPL là 1 rưỡi, nhớ mọi năm toàn 2-3h
 
Chính xác là đá 2h bác ạ, trông chờ vào một trận thắng thôi :D

Tin chuyển nhượng thì nhà ta đang cố giải quyết vụ Chukwuemeka sang Dortmund cho toại nguyện chú bé, giá là 20 củ euro thêm điều khoản sell on, thêm vào đó là Anselmino sẽ được sang đây du học 1 năm. Bên Dortmund đang thiếu người ở khu vực hàng thủ nên có vẻ ổn.
 
Enciso bị chấn thương sụn chêm, coi như bỏ chứ đá đấm gì nữa, chắc mua để giúp Brighton thôi.
 
Ngoại trừ mấy thằng siêu giỏi như enzo, cai, cold thì còn mua vì trình độ, chứ mấy bản hđ nhỏ nhỏ này giống kiểu tụi clb bắt tay nhau để né luật CBTC
 
Thằng nào mua 50-70tr thì còn để ý chứ đám này đi mây về gió, năm sau bán mất không hay.
 
Enciso bị chấn thương sụn chêm, coi như bỏ chứ đá đấm gì nữa, chắc mua để giúp Brighton thôi.
Mua xong cho mượn mà nhỉ
 
Back
Top