Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

Joao Pedro cũng hết phép rồi =)) Chả hiểu sao xem lúc 1-0 có cảm giác sẽ thua mà hoá ra thua thật... Cái đội hình phòng ngự toàn báo thủ, đã thế lão HLV cũng trình kém toàn quyết định khó hiểu.
Chel h cũng chả khác gì MU chẳng qua may mắn hơn, bh kiếm được thầy giỏi, sửa được hàng hậu vệ thì chắc mới khá hơn được:)) Tuần trước là đá đúng trình độ 2 thằng luôn chứ không phải là lỡ chân tấu hài gì...
Thày Mou đang rảnh kìa,nếu b cần 1 HLV siêu thủ thì k thày thì ai,đố tìm đc ai như thày thứ 2 3hjm9rj-png
 
Mou out meta chắc rồi bỏ qua đi:)) Nói chỉ thấy khó chịu lão trọc Én ở mấy cái quyệt định thay người với thái độ đá hèn của lão thôi. Thủ đã kém toàn thằng tâm lý yếu, thua người cái là rút hết tiền vệ, tiền đạo bỏ tuyến trên làm cái tuyến dưới nó quá tải lộ rõ độ đần ra luôn... Trận gặp MU đã bài học 1 lần rồi mà h lại lặp lại...
Thua người mà bố ấy thay Gusto để thủ vào thì thôi lại là chấp thêm 1 người nữa=))
 
Trận sau gặp lại chính thầy Mou đấy mấy bác chứ có rảnh đâu :D

Còn Maresca năm nay phải căng sức nhiều đấu trường là hiểu vấn đề ngay, 2 trận đều có chung 1 kiểu thay người để sớm hướng đến trận sau và chịu trận. Kết cục toàn mất cả chì lẫn chài. Nhưng mình nghĩ năm nay chắc trừ khi thua liên tiếp thêm vài trận nữa, còn không thì chắc sẽ không sa thải đâu.
 
Thày Mou đang rảnh kìa,nếu b cần 1 HLV siêu thủ thì k thày thì ai,đố tìm đc ai như thày thứ 2 3hjm9rj-png
Thầy mou làm hlv benfica rầu mà...mời thầy di đăng thì may ra =))
 
Mou out meta chắc rồi bỏ qua đi:)) Nói chỉ thấy khó chịu lão trọc Én ở mấy cái quyệt định thay người với thái độ đá hèn của lão thôi. Thủ đã kém toàn thằng tâm lý yếu, thua người cái là rút hết tiền vệ, tiền đạo bỏ tuyến trên làm cái tuyến dưới nó quá tải lộ rõ độ đần ra luôn... Trận gặp MU đã bài học 1 lần rồi mà h lại lặp lại...
Thua người mà bố ấy thay Gusto để thủ vào thì thôi lại là chấp thêm 1 người nữa=))
Khi b chấp nhận build theo hướng Wonder Kid thì cái bệnh tâm lý là cái bắt buộc phải chấp nhận và dần dần sửa thôi.K thể đòi hỏi tụi nó cứng như Terry Lampard hay Drogba gỡ bàn phút 85 như hồi C1 vs Bayern đc.
Mô hình nhà trẻ của Arsenal nó sẽ đem lại kinh tế bền vững thì đánh đổi lại là danh hiệu khan hiếm thôi.Cũng nên công nhận là nhà ta vẫn bú cúp đều chứ k thảm như nhà Pháo a2eq2g0
 
Ko có sa thải đâu mà mong ông HLV mới. Thỏ đẻ thì thua cũng bình thường.
 
Trận sau gặp lại chính thầy Mou đấy mấy bác chứ có rảnh đâu :D

Còn Maresca năm nay phải căng sức nhiều đấu trường là hiểu vấn đề ngay, 2 trận đều có chung 1 kiểu thay người để sớm hướng đến trận sau và chịu trận. Kết cục toàn mất cả chì lẫn chài. Nhưng mình nghĩ năm nay chắc trừ khi thua liên tiếp thêm vài trận nữa, còn không thì chắc sẽ không sa thải đâu.
Trắng tay, ngụp lặn giữa bảng xếp hạng, bị loại sớm ở các cup, đủ kịch bản này thì mới bay ghế :<
 
Thật chứ không hiểu sao lại rút ngay Santos ra trong khi tiền vệ là tuyến mạnh nhất, thằng nên thay là Hato mới đúng. Xong để Gusto chạy lung tung ở trên. Vừa bị gỡ thì lại thêm tiền vệ trung tâm vào và bỏ hết luôn tiền đạo cánh, cuối cùng lại để thua đậm hơn. Từ trận trước khi thay hết tiền đạo cánh ra là độ nguy hiểm đã giảm hẳn rồi, trận trước còn bảo bất đắc dĩ mất Palmer chứ trận này lại y hệt, không thể bào chữa.

Thực tế mình đánh giá đội hình hiện tại cỡ khoảng 7-7,5 điểm thì Maresca chỉ khoảng 6-6,5 điểm thôi.
 
Pep hôi chưa dạy én hôi cách đá khi đội còn có 10 người nên én hôi ko biết phải làm gì...có khi vài trận nữa là sack ngay lão én hôi này
 
Hình như từ hồi Én về là ăn 5 cái thẻ đỏ, thua 4 :v khó vleu
 
Còn đâu bản lĩnh lì lợm chủa Chelsea ngày nào, chán vl.
 
Lol xem bóng đá mấy chục năm rồi mà ko hiểu nữa à, tốt nhất đừng có nói cứng.
Như Jackson bày đặt ký hđ 10 năm cuối cùng sau 2 năm là phải cuốn gói rồi :))
 
Còn đâu bản lĩnh lì lợm chủa Chelsea ngày nào, chán vl.
Toàn cầu thủ trẻ mà hlv ko biết cách phát huy, lại ko có đàn anh lớn kèm cặp chỉ bảo. Khó Nam Cường :))
 
nghe gayvn buff nhiệt tình cho Én cha thế này thì tuần sau khả năng thua Cò tầm 3 bàn trở lên là thôi Ến cha côok ngay trong đêm rồi peepo_boardbo
 
Hàng thủ rách như này gặp hàng công toàn trăm củ của Liv thì khả năng thế không phải không có ấy chứ, còn mỗi Badiashile là trung vệ hơn 20 tuổi có thể ra sân ở trận gặp Liv.
 
Mỗi lần thua là ko thấy @Mã Tiên Sinh đâu. Hy vọng giữa tuần thắng để kích lại tinh thần
 
Vãi lại mất thêm Caicedo và Santos cùng Joao Pedro ở trận Benfica do chấn thương. Bên PSG thì đi 1 loạt từ 3 tiền vệ Neves, Vitinha, Ruiz đến Doue, Dembele các kiểu. 2 đội đá ck CWC giờ ăn đủ.

Năm nay đá giữa tuần không còn là các đối thủ thuộc dạng giải cỏ nữa mà là toàn trận lớn, rất khó khăn chứ không đơn giản. Giờ chỉ còn 1 mình Enzo là lành lặn ở tuyến giữa mà chú này thì cũng vừa cày 2 trận thẻ đỏ thêm 1 trận giữa tuần. Hy vọng là Lavia kịp trở lại.
 
Vãi lại mất thêm Caicedo và Santos cùng Joao Pedro ở trận Benfica do chấn thương. Bên PSG thì đi 1 loạt từ 3 tiền vệ Neves, Vitinha, Ruiz đến Doue, Dembele các kiểu. 2 đội đá ck CWC giờ ăn đủ.

Năm nay đá giữa tuần không còn là các đối thủ thuộc dạng giải cỏ nữa mà là toàn trận lớn, rất khó khăn chứ không đơn giản. Giờ chỉ còn 1 mình Enzo là lành lặn ở tuyến giữa mà chú này thì cũng vừa cày 2 trận thẻ đỏ thêm 1 trận giữa tuần. Hy vọng là Lavia kịp trở lại.
Lavia có đá mấy phút trận cuối tuần rồi..hy vọng chú này có thể phục hồi phong độ chứ nghỉ lâu quá xá rồi
 
Hy vọng nó đá chính được luôn ấy bác ạ, chứ không chắc cặp tiền vệ là Enzo với James quá.
 
Back
Top