Chelsea Football Club 25/26: Bóng đá tâm linh muôn đời thịnh!

5 trận 2 điểm
Từ đầu mùa ko có cái tí bá khí nào của đội bóng lớn, đang hạng 2 đơn giản vì các đội lớn khác cũng đang mất ổn định
Vậy mà lắm fan vẫn mơ tới đua vô địch =)) đã khen tài khầy trọc =))
 
Các b cứ chỉ trích cầu thủ nhưng cái mấu chốt là mất Caicedo kìa.K lên nổi bóng cũng k giữ đc giữa chính là vì k có Cai đấy....Má bảo sao hồi xưa Real bán Makelele người ta chả nói là giống như chiếc Roll Royce mất động cơ =))
Enzo hộ công tốt nhưng thủ giữa kém cụ James thủ đc thì hỏng công còn cậu Lạnh đá chân vào cạnh bàn cái giá trị tụt chắc phải 200 củ Âu,đá ngu éo tả :))
 
5 trận 2 điểm
Từ đầu mùa ko có cái tí bá khí nào của đội bóng lớn, đang hạng 2 đơn giản vì các đội lớn khác cũng đang mất ổn định
Vậy mà lắm fan vẫn mơ tới đua vô địch =)) đã khen tài khầy trọc =))
3 trận 2 điểm, còn lại thì fen nói đúng hết
Mà thằng santos đâu ko thấy thầy cho đá nhể
 
Santos nó thủ được nhưng nó không chuyền tốt và thoát press được như Cai bác ạ. Hôm qua nếu xếp Santos đá thì lại không có James mà như thế thì khoản tịnh tiến bóng về lý thuyết là không ổn vì Enzo hay Santos không phải mẫu kéo bóng được. Còn xếp cả 3 đá thì ở trên lại phải bỏ Palmer, đá cần điểm mà xếp thế thì có lẽ là hơi tù. Mình nghĩ sắp xếp nhân sự hôm qua là OK, nhưng đội vận hành không tốt do đa phần hàng công đều đá dưới sức.
 
Santos nó thủ được nhưng nó không chuyền tốt và thoát press được như Cai bác ạ. Hôm qua nếu xếp Santos đá thì lại không có James mà như thế thì khoản tịnh tiến bóng về lý thuyết là không ổn vì Enzo hay Santos không phải mẫu kéo bóng được. Còn xếp cả 3 đá thì ở trên lại phải bỏ Palmer, đá cần điểm mà xếp thế thì có lẽ là hơi tù. Mình nghĩ sắp xếp nhân sự hôm qua là OK, nhưng đội vận hành không tốt do đa phần hàng công đều đá dưới sức.
Hiệp 1 cậu cold đá ngu như bò thì vứt thằng santos vào khéo còn ổn hơn, cháu enzo có vẻ cũng quá tải mà trọc vẫn bắt đá full cả trận
 
Palmer qua đá tệ thật dù vẫn có 1 vài đường chuyền tốt nhưng khâu cuối rõ là lệch nhịp nhiều và càng về cuối càng đuối nên mất bóng kha khá, cần thêm thời gian để lấy lại phong độ. Enzo không có người thay nên nó vẫn phải cày thôi, mất Cai đá đã lủng củng rồi còn để Enzo nó ngồi ngoài nốt thì không biết lên bóng kiểu gì luôn bác ạ.

Chelsea có 4 hoặc 5 người giúp lên bóng và luân chuyển bóng mượt mà theo mình là gồm Colwill, Cai, Enzo và Palmer. Mà tình hình hiện giờ 2 người thì chấn thương/ treo giò còn 1 thì chưa lấy lại phong độ thì thằng còn lại là Enzo nhiệm vụ phải gánh là rất nặng.
 
À mà mình cũng ủng hộ việc cho Santos nó đá thêm, chú này mình rất ưng từ hồi nó chưa đi du học và có vài trận giao hữu. Nhưng mình nghĩ chú này sẽ OK nhất nếu đá cùng Cai, hiện giờ đá với các đối tác còn lại sẽ khá vất vả ở đấu trường PL.
 
Delap kiểu tiền đạo mắc võng như Haland mà đáu thể đòi hỏi nó di chuyển rộng được, Jackson nút sút hỏng toàn bỏ lỡ mấy quả gây ức chế vkl ra.

Đhs xếp James đá cặp ở giữa với Enzo, Enzo tính cách nó trẻ trâu, bố nó có lên báo bảo nó thích đá cao tự do lao lên vòng cấm ghi bàn (ở Achen nó đá tự do do có DePaul và Macca cày cho ở dưới)

Ngoài James ra cần 1 tv đánh chặn thu hồi nữa thì Enzo/Palmer mới có bóng mà đá.

Cầu thủ quá tải mà lại thay có 3 người :))
 
Mà đ' hiểu lắm, tiền đạo đến sau cứ ngu hơn thằng đến trước, từ sau thời Costa là chả còn thằng cắm nào gọi là ổn định cả, cứ chửi với chê đòi bán, bán xong mua thằng mới về lại thấy còn ngu hơn thằng cũ =)) Giờ đ' khác gì nuôi báo cô 2 thằng Joao Pedro với Delap, thằng Jackson thi thoảng nó vẫn còn ghi bàn quan trọng =)) Cay vcl
Thật ông ạ, kiểu tiền đạo có trên sân mà còn bật mode tàng hình thế này đá đấm ra sao ? Bao nhiêu kì vọng nhiều lại thất vọng bấy nhiêu. Ko lẽ lời nguyền mặc áo số 9 ? Tâm linh éo đùa được đâu..
 
Đội mua xổ số, hên lắm thì trúng ko thì trật 70%, tđ giá 30tr thì kỳ vọng gì.

À mà làm như Hoàng Anh gia lai cho toàn trẻ đá ko có đàn anh chỉ bảo cho :))
 
tiền đạo đinh giờ hiếm chứ sao
bao nhiêu năm nay lứa trẻ vẫn chỉ có M3P, Hà Lan chứ còn ông nào nổi bật lên nữa đâu
thích có fame chút cỡ Isak thì hơn trăm củ đó chơi đi, mà là cầu thủ khá chứ chưa chứng minh được là giỏi đâu :D
 
Đêm nay đá C1, thấy bảo Cole Palmer sẽ cho nghỉ ngơi hồi sức. Cole thể lực chưa đạt đỉnh nên vậy cũng xem hợp lý.
 
Trận hôm nay khá quan trọng, gần như bắt buộc phải thắng mới có cơ hội chắc top 8 để đi tiếp, vì nếu thua thì chính thằng Atalanta nó ngồi lên đầu luôn :<
Nhưng thôi 3h thì bye
 
Hết hiệp 1 dẫn 1-0, thế trận phải nói là không có nhiều tình huống đáng chú ý lắm. Chelsea bẫy việt vị khá hiệu quả và bàn thắng lại đến từ 1 pha phá bẫy việt vị :D

Joao Pedro là cầu thủ tiếp theo có bàn ra mắt tại CL.
 
Thua ngược ở hiệp 2, vậy là 4 trận liền không thắng.

Mất hết cả lợi thế ở 2 đấu trường sau khi đã có những kết quả tốt. Tháng 12 quá khó khăn.
 
Toàn quyết định dùng người khó hiểu, xoay đội hình kiểu gì đá như không muốn thắng. Enzo cứ huấn luyện hay mấy trận là phải remind mọi người rằng mình chỉ là thằng HLV hạng nhất đang học việc giở
 
Cân kèo mọi đội bóng =))
 
Chu kì buông sớm à, năm ngoái còn lếch tới tháng 1 mới rụng giờ mới đầu t12 tơi tả rồi.
 
Chui hang thôi, 1 mùa giải trắng dé incoming
 
Back
Top